Tác phẩm: Ngụy thiếp
Tác giả: Duy Nghê
Convert: Tàng Thư Viện
Edit: Lãnh Nguyệt Phong
Làm ebook: galacticos30612
Văn án
Giang hồ đồn, Phù Dung Y Tiên xem bệnh cho người khác lại đụng đến vị hôn phu sắp cưới của người ta,
Không để ý đến Doãn đại trang chủ mặt lạnh, cứ cương quyết muốn ở lại làm thiếp —
Lấy a, không phải nàng muốn nói chứ, lời đồn mà tin được, heo mẹ cũng có thể bay lên trời.
Nàng đây mới không phải tiểu tam gì mà trộm không được thì ghen ăn tức ở.
Thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn trong lời đồn, thật ra chính là nàng có được không?
Chính bởi vì tấm bảo đồ kho báu trên lưng, thứ mà trước đây ai ai cũng thèm khát,
Nàng mới không thể không thay tên đổi họ, lấy một thân phận khác hành tẩu giang hồ.
Cho dù đã sớm trở thành thê tử của người ta, cũng phải giấu giấu giếm giếm,
Mà tướng công nhà nàng cũng thật đúng là một ví dụ điển hình của “ném đá giấu tay”.
Biết rõ có người muốn giết nàng cướp của,
Còn vô lương tâm lôi về một cô nương trúng độc hôn mê làm kẻ chết thay cho nàng nữa,
Với y đức và sự áy náy, nàng tận tâm tận lực giải độc cho vị cô nương kia,
Không ngờ đối phương cũng tiếp cận nàng với mục đích riêng……
Notes:
Truyện ngụy tình huống “thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm”.
Nam chính yêu nữ chính từ bé, ngay cả khi nàng rớt xuống vực vẫn đi tìm kiếm không mệt mỏi bốn năm trời…
Hai vợ chồng đều là bên ngoài thần tiên, bên trong hồ ly… (thì vẫn có thể là hồ tiên mà ha hahaha)
Tiết tử
Đệ nhất chương [1] Đệ nhất chương [2]
Đệ nhị chương [1] Đệ nhị chương [2]
Đệ tam chương [1] Đệ tam chương [2]
Đệ tứ chương [1] Đệ tứ chương [2]
Đệ ngũ chương [1] Đệ ngũ chương [2]
Đệ lục chương [1] Đệ lục chương [2]
Đệ thất chương [1] Đệ thất chương [2]
Đệ bát chương [1] Đệ bát chương [2]
Đệ cửu chương [1] Đệ cửu chương [2]
Đệ thập chương [1] Đệ thập chương [2]
Phiên ngoại
Toàn văn hoàn
Ebook: PRC


Thanks bạn làm ebook nhoa ^^
Cám ơn ebook của bạn 😀
ờ! vậy mình đợi ebook của bạn!
bạn ơi! bạn có làm ebook truyện này không? nếu bạn muốn làm, mình sẽ làm giùm bạn được không?
Mình đã nhờ người làm rùi, cảm ơn bạn nha 🙂
Truyện này rất “KHÁ” à nha!!!!!!!
cám ơn Lãnh Nguyệt Phong nà . Có lẽ Antam sẽ cóp về để dành lâu lâu đọc lại quá .
Xin chào bạn ^^ Cám ơn bạn đã làm truyện này. Không biết bạn có vui lòng cho mình copy bộ truyện này qua diễn đàn Lê Quý Đôn hay không? Mình sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Nếu được thì cám ơn bạn nhiều!!! ^^
Mình không có vấn đề gì. Nhưng mà tại mình edit thô nên cần beta lại vài chỗ, và vấn đề là bây giờ mình chưa rảnh để làm chuyện đó. Mình sợ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyện thôi. Nếu bạn thấy không sao thì cứ post nhé 🙂
Nếu bạn muốn thì mình cũng có thể chờ bạn beta xong mới post, mình cũng hiểu ai cũng thích tác phẩm của mình dc tốt, bạn cứ ước lượng thời gian khoảng bao lâu bạn beta xong cho mình là dc ^^
Okie 🙂
Bạn beta xong chưa bạn ^^
Chưa bạn ạh. Chừng nào xong mình sẽ nhắn lại sau nhé 🙂
Ok 😀
Bạn ơi, chắc bạn có thể post truyện này được rồi đó. 🙂
Cảm ơn bạn, đây là link mình post http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=144&t=307739 ^^