Tags
Kỳ 14 – 02 [Vương Tích, hãy trả lời]
Mỗi người đều đang nỗ lực sống sót
Hi, tôi là Vương Tích của quán rượu Nhật Mộc Cân.
Hôm nay đọc được hai câu hỏi rất thú vị. Có một bạn tên là “Sơn Cư” nhắn lại hỏi, làm sao giải quyết những mây thuẫn với cha mẹ. Bạn cần học cách đứng trên lập trường của cha mẹ, tưởng tượng khi bạn là mẹ, đối diện với củi gạo dầu muối có thể cũng có khoảnh khắc điên đầu; tưởng tượng khi bạn là cha, dưới áp lực công việc vẫn phải gắng gượng nở nụ cười. Mỗi một người đều đang cố gắng sống sót, nhưng cha mẹ vĩnh viễn sẽ không ngừng yêu thương bạn.
Còn có một bạn tên “AEU” hỏi, làm sao học cách quản lý thời gian. Tuy thời gian trong quán rượu đều khá thong thả, nhưng tôi cũng không ủng hộ những bé heo lúc nào cũng lười biếng đâu nghen. Giống như việc luyện giọng, một ngày không luyện là giáo viên sẽ biết sự thụt lùi của bạn ngay. Cho nên phải đặt mục tiêu, lập kế hoạch, nghiêm túc chấp hành, bạn sẽ biết mình cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian không còn sớm nữa, người rất giỏi quản lý thời gian là tôi cũng phải chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa rồi, chờ mong lần sau gặp gỡ.
END
