Tags
Kỳ 12 – 02 [Vương Tích, hãy trả lời]
Đứa trẻ nghịch ngợm rồi cũng phải lớn lên
Buổi tối tốt lành, tôi là quản lý của quán rượu Nhật Mộc Cân, Vương Tích.
Tôi thấy có một bạn tên là “Củ cải” hỏi rằng: “Tích ca ơi, em sắp phải tốt nghiệp đại học rồi. Nhớ lại cả thời đi học, em đều rất may mắn, bởi vì giai đoạn nào em cũng thu hoạch được những tình bạn vô cùng trong sáng. Cho nên, bây giờ khi các bạn bè đều mỗi người một nơi, sắp phải đối diện với việc bước chân vào xã hội và công việc, em không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Cho nên em muốn hỏi nên làm sao điều chỉnh cách suy nghĩ của mình?”
Tôi từng đọc một quyển sách về tính cách con người, trong sách nói: tâm lý con người thật ra chính là một quá trình từ đơn giản trở nên phức tạp rồi lại trở về đơn giản. Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh lớn lên của mỗi người mà chu trình này có thể sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Năm tháng trôi qua, bây giờ càng ngày tôi càng cảm nhận được rằng có thể thuận theo tự nhiên thật ra chính là một loại hạnh phúc, còn “tùy cơ ứng biến” chính là một loại năng lực. Điều chúng ta cần làm chính bồi dưỡng loại năng lực này trong những điều hạnh phúc hằng ngày. Cho nên, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cuộc sống vẫn tiếp tục tiến về phía trước, thời gian sẽ không ngừng trôi đi. Thay vì lo lắng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì thì không bằng cứ thả lỏng tinh thần, chờ đón xem bạn sẽ trở thành một người như thế nào trong tương lai nhé. À đúng rồi, tôi còn muốn nói với bạn rằng, trong môi trường xã hội chúng ta, thời đại học sẽ có tỷ lệ thu hoạch được những tình bạn thuần khiết cao hơn thời đi làm nhiều. Giống như câu mà những người trưởng thành thường nói: “Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích trường tồn.” [1] Cho nên, bạn xem, với tình bạn, nếu mang tâm thái “Được thì tốt, không được thì cũng chẳng sao” [2], chẳng phải nháy mắt đã nhẹ nhõm rất nhiều sao. Vui vẻ lên, quý trọng những người bạn trước mắt, bình thản đối diện với tất cả những người bạn gặp được trong cuộc sống. Có lẽ một ngày nào đó, tình bạn sẽ bất ngờ đáp xuống.
Được rồi, cho bản thân ngủ một giấc thật ngon, đến sáng tỉnh dậy thì lại là một ngày tốt đẹp hoàn toàn mới.
Ngủ ngon.
[1] Câu gốc của thủ tướng Anh Churchill: “Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh hằng.”
[2] Câu gốc của Tích ca là “Được là may mắn, không được là mệnh”.
