Tags

,

Tác giả: momo恋爱脑
Ngày đăng: 16/01/2025
Nguồn: Douban

Edit by Lãnh Nguyệt Phong

“Yêu là bí mật duy nhất của tôi” . . . Khảo cổ? . . .
Máy du hành thời gian CP —《 Ba ngày Bắc Kinh 》của Thâm hô Tích

Vì giang sơn của tôi, hôm nay xin kể cho các vị nghe về một đôi gay RPS thật thật giả giả đạo đức suy đồi trong giới giải trí nước nhà, đây là một món “đường” đặc sắc nhất nhất nhất. (Về đôi gay này, từng có biết bao đại thần đã đăng đàn lên án, nhưng tôi thấy rất ít ai nhắc đến chuyện《 Ba ngày Bắc Kinh 》, cho nên. . . ps: Phần giới thiệu bối cảnh sẽ hơi dài dòng, trên cơ bản là xâu chuỗi và diễn giải một số điểm “high”, ai không muốn đọc xin lướt xuống cuối cùng. . . . .

(Bịa đặt, tất cả đều là bịa đặt tất cả đều là bịa đặt đừng manh động . . . . )

Chậc. . . Ngày xưa cũng ngọt ngào lắm. . .

———————— Bối cảnh —————————

Thời gian là năm 2020, lúc này cách Trăng cong cong 5.0 hồi 12.5.2019 – cũng chính là màn BE chính thức ngoài mặt của shx – đã qua được hơn nửa năm.

Bợn nào chưa nghe bao giờ có thể đi nghe thử giọng nam trầm xé ruột xé gan, cùng với dáng vẻ không dám đối diện của “con cá chạch” giới giải trí – người lúc nào cũng giao tiếp khéo léo với hình tượng dễ mến. Hiện tại lượt like share đã vượt qua con số 1 triệu.

【【 Thâm hô Tích 】Trăng cong cong 5.0 | 12052019 Day 2 Concert Trường Sa 1080P High Def Focus 】

Nói lại thì hơn nửa năm đó, zs lại nhận thêm một đợt tiếng tăm, cũng có rất nhiều công việc trên đài truyền hình quốc gia, góp mặt trong các thể loại chương trình, lượng fan tăng mạnh. Cùng với bài tủ “nạn nhân”, hơn nữa chuẩn bị tham gia “Ca sĩ”, coi như sắp chính thức bước vào thế giới lưu lượng. Về phần wx bên này, ngoài đăng douyin thì toàn nằm thài, tham gia mấy chương trình tầm phào, ký hợp đồng với Nhạc Hoa nhưng tóm lại chính là một ông già trung niên vô danh không chút cầu tiến.

Trong lúc đó từng xảy ra một chuyện: shx ghi hình chung show, zs đứng trên sân khấu, wx trang điểm tóc tai còn chưa làm xong đã bỏ chạy đến dưới sân khấu xem. Dưỡng tỷ nhìn tấm hình “Tình yêu Hiroshima” [1] này khóc cạn nước mắt.

《 Tình yêu Hiroshima 》trong truyền thuyết.

Sau sau nữa, cũng không biết hai ông chú là do chính thức quyết tuyệt BE nhưng vẫn muốn bán, hay là nhịn không được bộc lộ cảm xúc thật, đã làm ra rất nhiều hành vi “vi diệu”.

Chẳng hạn như wx lên chương trình hát “Hoa dạng niên hoa” với người khác, ở giữa còn thêm một đoạn thoại: Nếu như bây giờ tôi có một tấm vé tàu, liệu em có thể đi cùng tôi không? zs lên “Ca sĩ” sửa lại lời bài hát: Sau khi người chết tôi phải sửa sang lại bản thảo của người, bán hết chúng đi, đổi vé tàu (lời gốc là “đổi bánh mì”).

Weibo

Cao Hiểu Tùng: Valentine thấy mọi người đăng thật nhiều bài thơ tình, tui cũng lên góp vốn: Mùa đông đến thật muộn màng/ Người có địa chỉ của tôi/ Trong hòm thư có chìa khoá/ Mà không một ai hay/ Người là giọt lệ của tôi/ Lớp bụi trên dây đàn/ Bữa tiệc thời trẻ/ Mùi vị thật tuyệt/ Tôi sẽ tự nhấn chuông cửa tự lắng nghe/ Tự đâm chồi nảy lộc rồi tự điêu tàn/ Tự hung dữ tự bình tĩnh/ Sau khi người qua đời tôi muốn/ Sửa sang lại bản thảo của người/ Bán hết đi/ Đổi bánh mì/ Được rồi chỉ viết đến đây thôi/ Nghĩ không biết giờ người đang ở nơi nào/ Người chắc chắn sẽ không bình yên/ Tôi sẽ chứng minh.

Lại chẳng hạn như, vẫn là “Hoa dạng niên hoa”, khi wx lưu diễn đến Trường Sa, anh mặc bộ đồ lần đầu tiên lên sân khấu srrx, hơn nữa còn mặc hai áo sơ mi & hai nơ, cộng thêm một áo vét ghép hát “Hoa dạng niên hoa”. Như vậy bộ quần áo này trông như thế nào:

Trong chương trình “Thanh Nhập Nhân Tâm”, bài hát《 Hoa dạng niên hoa 》bị đổi mất vì không có bản quyền này có clip hậu trường, trang phục của hai người bọn họ:

Ừ ừ ừ, chỉ có thể nói hai ông chú thật sự rất có “nghi thức cảm”, tình bạn dài lâu! (cái rắm 💨

[17/02/2026: Ở đây nhắn thêm: Từ sau 12/05/2019, Thâm Thâm chưa bao giờ mở concert ở Trường Sa nữa.]

Mấy bài hát của zs trong “Ca sĩ” bài nào cũng high, chẳng hạn như《 La vie en rose 》 được thêm vào hai lần, bài《 Memory 》lần đầu tiên xuất hiện trong tập bảy “Thanh Nhập Nhân Tâm”; trong chương trình mà hai ông chú “Tình yêu toàn cảnh” kia, wx dùng acc clone (🎺· thực)  thổi bài hát này; lần thứ ba xuất hiện trong tập bảy của “Ca sĩ”, zs hát《 Đêm của những điều có thể 》, bỏ thêm vào một câu độc thoại: “Nếu không thể chính miệng chúc ngủ ngon, vậy hãy hát cho người nghe đi.” (Lời bài hát cũng rất điên “Hãy để tôi trở thành những điều có thể của người”).

Vì tư tâm của tôi, lại lại lại thêm vào một bài mà zs từng chữ xé lòng -《 Bóng đèn điện

【【 Châu Thâm 】22062019 “Không gian của Thâm” Concert lưu diễn 2019 trạm Thâm Quyến |《 Bóng đèn điện 》Live 】

———————— Nội dung chính —————————

Bên dưới trở lại chủ đề chính, miếng “đường” đặc sắc nhất là vào lúc nào đây, nhất định phải là cuộc chiến bảo vệ hôn nhân.

(Đừng manh động toàn là bịa đặt)

Ai cũng biết wx đã có vợ, có con gái nhỏ. Trong CP thì “chị dâu” luôn là sự tồn tại mà cpf cực lực muốn bỏ qua (tham khảo đa số các CP bại đức đã kết hôn). Nhưng tôi phải nói rằng trong shx nếu như không có chị dâu thì mùi vị shx sẽ mất đi không chỉ là một nửa. Đầu tiên, người chị dâu này không phải một trái hồng mềm để ai muốn bóp gì thì bóp, nàng công khai dùng tên thật đúm cpf, dùng acc clone nhấn like ngoại hiệu “nốt ruồi đen” của zs (lúc này đã BE gần một năm, fan zs đang “tương tác” với fan “cha đứa nhỏ” [Hoa Thần Vũ] & Mao BE [Mao Bất Dịch]). Còn có sự kiện “thiêu thân” nổi tiếng, tình hình cụ thể xin xem hình phía dưới:

Có những tin đồn không nên nói lung tung. . . Nhưng vợ của wx kỳ thật cũng khá là gì và này nọ . . Nói đúng ra thì trong vở diễn tình cảm này không có ai là trong sạch cả. . . Tôi đang nói về sáu bên wx, zs, vợ wx, fan only của hai bên và cpf. . . Ai cũng điên theo một cách rất riêng.

Sau đó thì vợ của wx với zs cũng tính như từng đánh tay đôi móc mỉa nhau. . . .Chẳng hạn như cắt con bướm. . . zs có một hình tượng tiêu biểu là bướm đêm/ thiêu thân. . Sau đó năm 2020 wx từng chụp một bộ hình . Hình tả thực trên tay có con bướm. Nói con bướm rất thích. . Tôi.. . Nói ổng là lửa. . . Chính là ý “thiêu thân lao đầu vào lửa”. . . .Sau đó vợ wx đăng một tấm hình cắt con bướm. . . Còn có người nói nàng đăng Weibo đại khái là đừng để cho tôi nhìn thấy những thứ không nên thấy; Tui chỉ coi thuật lại thôi, tin cũng được không tin cũng được. . .

Như vậy trong mùa xuân😷 này, shx đã BE hơn nửa năm, cuộc chiến bảo vệ hôn nhân lại khai hỏa. Ba người cùng ở Bắc Kinh, Dưỡng sử gọi sự kiện này là《 Ba ngày Bắc Kinh 》. (Fan cp của hai người bọn họ gọi là Dưỡng Khí)

Ngày 22.3.2020 zs tới Bắc Kinh, tỷ đăng liền ba vid Douyin, trong đó có một cái là wx chơi trò tàu ngầm trò, kèm tút: Coi tui chơi sốt ruột. 😏, bgm gắn kèm là《 Tát Nhật Lãng rực rỡ 》.

23.3 trạm tin của (trạm lớn) zs đăng vid, dùng hình của zs chơi trò tàu ngầm, bgm là bài《 Tát Nhật Lãng rực rỡ 》zs hát trong “Bài hát của chúng ta”.

24.3 zs update Douyin, hát《 Muốn gặp anh 》, tút rất trà xanh 🍵 : ha ha ha ha ha ha tui lạc hậu quá trời . . . Bây giờ mới chơi cái này. . Không được cười nhạo tui!

Chiều 25.3, zs từ Bắc Kinh về Trường Sa quay “Ca sĩ”, wx đăng bài trên “Ốc đảo”: Nhìn kìa! Mái bai

25-3 15:26 Weibo

#Hình chụp phi trường #Châu Thâm #2503 Bắc Kinh

Xinh ngoan yêu của bạn cố gắng giữ kín hành tung, vẫy tay chào rồi co giò bỏ chạy. . . . . . Cậu ấy đội nón đeo khẩu trang mang găng tay, cứ tưởng mình đã võ trang kỹ càng, nhưng vẫn bị nhận ra rùi

Chúng ta không biết trong ba ngày đó đã xảy ra cái gì. Còn nhớ tôi nói zs trả lời bình luận fan mà tình cờ gặp cpf thì sẽ xéo xắt liền (đến mức nhấp vào trang chủ xem fan tịch), không thì chỉ trả lời cám ơn, chấm câu kiểu kiểu vậy, sau đó với Gạo Sống cùa cậu ấy thì lại hoàn toàn khác không.

Lần này. . . Hình như hơi khác. . . .

Kabulei _Châu Thâm: a a a
-> Kabulei _Châu Thâm: Thật sự. . . Quên đi. . . Tha thứ ngươi

Chẳng lẽ thật sự đi Bắc Kinh một chuyến là huề ư. . .

 @Luật sư li hôn Vương Tổ Hiền: Tình yêu là -> @Kabulei_Châu Thâm: Mơ mơ màng màng -> Thời khắc thiên địa sơ khai! [lời bài hát “Thiên địa hữu tình nhân”]

Vị này cpf tình yêu nổi tiếng lúc ấy . . . Với phong cách lần nào cũng phải nhấn vào trang chủ kiểm tra fan tịch đều như đảo tỏi của Châu lão sư mà nói thì. . . Lần này sao lại không giãy nữa vậy ta. . . Thậm chí. . Còn hát theo. .

Bổ sung một chút: Bài “Thiên hạ hữu tình nhân” này là zs từng hát với Lý Khắc Cần trong “Bài hát của chúng ta”. Lúc ấy chính cậu ấy nói, là một bài mà cậu cực kỳ muốn hát, lời bài hát là gì xin tự đi tìm hiểu. Fan không có cắt giọng của lkq [Lý Khắc Cần] và một vị khác đi, ghép thẳng lại với nhau, sáng tạo ra một bài song ca pha kè rất nổi. . . Ai nghe xong mà không phải thán một câu xứng. . . .

Remix Thâm hô Tích《 Thiên hạ hữu tình nhân 》(mới)

[1] Hiroshima Mon Amour là một bộ phim lãng mạn do Alain Resnais đạo diễn, Marguerite Duras viết kịch bản, được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes vào ngày 8/5/1959. Bộ phim kể về câu chuyện của một nữ diễn viên người Pháp có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông Nhật Bản trong khi quay một bộ phim hoà bình ở Hiroshima, và điều này dẫn đến những ký ức về mối tình trong quá khứ của cô. Đọc thêm ở đây.


Một số comment Shi thích.

1. Từng ship. . . . Chỉ có thể nói: Những CP liên quan đến ánh trăng chung quy đều phải biến mất vào ban ngày

rep: Nhưng những người từng ship đến đêm khuya nhớ tới đều sẽ đau xót trong lòng. . . . .

2. Theo chủ thớt trở về năm đó ship sống ship chết. . . Nhưng với những người chưa ship bao giờ thì có lẽ sẽ thấy hơi trừu tượng . . . Những bài hát ấy. . . Sửa lời. . .