Tags
Kỳ 9 – 02 [Vương Tích, hãy trả lời]
Giữa thể xác và tâm hồn, luôn phải có một cái đang trên đường
Hi, buổi tối tốt lành. Tôi là Vương Tích, chào mừng bạn đến quán tối nay.
Ngoài câu chuyện buổi tối mỗi tuần, tôi cũng sẽ chờ các bạn ở đây. Hy vọng có thể thấy lời nhắn lại của các bạn ở phần bình luận, chia sẻ với tôi những hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống của mình, hoặc cũng có thể cùng tôi tâm sự về những phiền não dạo này các bạn gặp phải. Ở mỗi kỳ “Vương Tích, mời trả lời” tôi đều sẽ trả lời lại với các bạn, nói cho bạn nghe những suy nghĩ trong lòng.
Tôi thấy có bạn nhắn riêng cho tôi, rằng đã lâu rồi không đi du lịch, cảm thấy cả người đều bứt rứt khó chịu; hỏi tôi trong những lúc di chuyển khó khăn như hiện tại, tôi thường bầu bạn với chính mình như thế nào? Đơn giản lắm, giống y như câu nói kia, giữa thể xác và tâm hồn lúc nào cũng phải có một cái đang lăn bánh. Những hôm không thể ra đường, tôi sẽ thông qua âm nhạc, sách báo, điện ảnh hay phim tài liệu để đi xem thế giới bên ngoài. À đúng rồi, tôi sẽ còn sửa sang lại khu vườn nhỏ của mình nữa. Dưa leo xanh, trái hồng đỏ, rau xà lách và bông cải xanh còn vương giọt nước, gà ngỗng cãi nhau; hoan nghênh bạn đến thăm khu vườn của tôi.
Còn bạn đã làm gì để giúp mình bình yên? Đến quán rượu ngồi một lát đi, tôi sẽ cùng bạn tâm sự. Hẹn bạn giờ này cuối tuần sau nhé.
Ngủ ngon.

Shi thích bài “Trên đường đi” của Tích ca lắm.