Tags

, , , ,

Nguồn: QQMusic/ Weibo

Kỳ 6 – 02 [Vương Tích, hãy trả lời]
Mong rằng chúng ta có thể sống một cuộc đời như mình mong muốn

Hi, biết ngay là bạn còn chưa ngủ mà. Tôi là Vương Tích của quán rượu Nhật Mộc Cân.

Hoan nghênh các bạn gửi lời nhắn ở khu bình luận, tôi sẽ trả lời các bạn trong mỗi kỳ “Vương Tích, mời trả lời”. Cùng tôi xem lời nhắn của các bạn khác nhé. Có bạn tên là “Oánh Nhi Phi Phi” nói: Trong cuộc đời lúc nào cũng có người này người kia nói mình phải làm cái này cái kia mới là đúng đắn; mà bọn họ thật lòng yêu mình, muốn tốt cho mình. Nhưng những chuyện đó thực sự không phải những gì em muốn làm. Em chỉ còn cách không nghe, không để ý tới, khiến cho mối quan hệ dần dần trở nên bất hòa. Anh có từng gặp những phiền não như vậy không? Anh đã giải quyết như thế nào? Tôi nghĩ có lẽ rất nhiều bạn đều đã từng gặp rắc rối vì vấn đề này rồi. Đầu tiên, tôi cảm thấy nếu trong lòng bạn hoàn toàn biết rõ mình muốn gì và muốn làm gì, thì bản thân chuyện đó đã là một việc rất may mắn rồi. Tiếp theo, nếu những người “muốn tốt cho bạn” đó là những người có quan hệ máu mủ ruột rà, thân thiết chặt chẽ với bạn, thì tôi cảm thấy là, trước hết thì các bạn vẫn nên thông cảm và chấp nhận sự lao tâm của bọn họ. Đương nhiên, bởi vì mỗi người đều là một cá thể khác nhau, cho nên cách hành xử của mỗi người đều là bất đồng; tôi có thể hiểu việc bạn không chấp nhận được cách đối xử tốt với bạn này, vậy nên việc quan trọng nhất chính là giao tiếp với nhau. Bạn có thể kiên trì giữ vững những gì bạn muốn, nhưng đừng đáp lại bằng cách không nghe không thấy không để ý tới, thờ ơ chiến tranh lạnh. Bạn có thể trịnh trọng nói ra suy nghĩ của bạn một cách nghiêm túc, để cho họ cảm nhận được bạn đã suy nghĩ thấu đáo rồi, bạn đã có thể chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của chính mình rồi. Tôi nghĩ đến lúc đó, thái độ của bọn họ nhất định sẽ có sự thay đổi, bạn có thể thử xem.

Ngủ ngon nhé. Hy vọng chúng ta đều có thể sống một cuộc đời như mình mong muốn.