Tags
Trong vòng tay của tôi, trong ánh mắt của người…
Lời người sub: Ngày 16/11/2019, cùng vào lúc 20h24, hai người đã hát solo Bên Hồ Baikal ở hai concert cá nhân, 1 ở trạm Bắc Kinh, 1 ở trạm Hải Khẩu. Bản solo của Thâm Thâm dài khoảng 2p, bản của Tích Ca dài 4p, beat sử dụng cũng chậm hơn bản của Thâm. Một chị Dưỡng Khí đã remix lại thành bản song ca này.

Đây cũng là bài đã được hai chính chủ song ca một đoạn trong phỏng vấn Nhạc Kiến Đại Bài ngày 19/1/2019.
Remix Bên hồ Baikal_Thâm hô Tích by 白芋头CHARVIS.
Nguồn: B trạm (18/11/2019).
Lời tác giả: Từng yêu một vùng biển núi, biển núi có san bằng?
Lời người sub:
Mơ ước của tớ, chấp niệm của tớ đối với couple này thực ra chỉ đơn giản là được nghe giọng hai người cùng hòa chung trong 1 bài hát. Trăng tròn đối với tớ chỉ là như thế.
Họ hỏi: “Một năm rồi vẫn còn chờ sao?”
Tôi nói: “Chờ.”
_______
Nuối tiếc tạo thành động lực.
Không cam lòng tạo thành chấp niệm.
Người đến người đi không ít, nhưng vẫn nguyện chờ ngày họ lại cùng hát với nhau.
–– Nguyệt Mãn Thiên
Một số comment Shi thích.
1. [Tác giả] Tui muốn nói chút xíu, cả hai người đều hát đơn ca, nhưng ngày 16 tháng 11, một người ở Nam Kinh một người ở Hải Khẩu, vào cùng lúc 20:24, đồng thời bắt đầu hát “Bên hồ Baikal”. Bản của Thâm Thâm nhanh hơn bản Tích ca xấp xỉ gấp đôi. Bản solo của Tích ca dài hơn bốn phút, biên soạn bình thường, theo trình tự lời chính, điệp khúc, nhạc đệm, lời chính, điệp khúc. Bản của Thâm Thâm là một phần trong liên khúc dùng trong show giải trí, biên soạn nhịp nhanh 4/3, dài hơn hai phút, theo trình tự lời chính, điệp khúc, ngân nga. Phần giọng tui tăng tốc phần của Tích ca lên gấp đôi, sau đó ghép vào nhịp 4/3 của Thâm Thâm. Sau đó tui dùng nhịp điệu của phần âm thanh để chỉnh nhịp độ của vid bên Tích ca, cuối cùng ra chiếc vid này.
rep: Cùng phút thì cũng quá trùng hợp rồi!!!
[Tác giả] -> Đúng đó, duyên phận trời định
2. Tui cảm thấy ở phần nhạc đệm Tích ca đang nghe Thâm Thâm ngân nga, quay người mỉm cười ngọt như mật.
3. Hơn nữa mị nhớ lúc đó show mới vừa chiếu ra không lâu, có fan hy vọng bọn họ hát chung mới lấy bài này để ghép bản song ca; Weibo được lão Vương like huhuhu Mợ nó năm này qua năm khác, khả năng càng ngày càng nhỏ Tui hận quá Tui đâu có muốn ship cp đâu Tui chỉ muốn nghe hai người cùng nhau ca hát thôi mà
4. Gái hồ Mai Khê như tui càng oan hơn, đau lòng…… Trước giờ tui chưa từng muốn ship cp tui đã làm sai cái gì…… Tui chỉ muốn quan hệ của các người thân thiết như trước đây, có thể thoải mái ca hát với nhau…… ( ´_ゝ`)
5. Có khi nào là lúc ấy bọn họ đã biên soạn xong xuôi rồi…… Nhưng không có cơ hội thu âm
6. 1 phút 20 giây bắt đầu thì cũng trùng hợp quá rồi!!!!!!!!!! Tui bật thốt chửi thề luôn! Vì sao lại y như đã luyện tập trước! Vì sao lại y như là đang cùng nhau song ca! Vạch ngăn ở giữa đến bao giờ mới có thể biến mất?
7. 1 phút 20, lại trùng hợp
8.Thật sự thật sự thật sự rất trùng hợp, là sự lãng mạn vũ trụ ban cho… Khóc, không biết đời này tui còn có thể đợi được hai người cùng hợp tác không đây 😭😭
rep: Có thể là không đâu, fan hai nhà đã vì fan cp mà tan tành, mắng chửi lẫn nhau; không có khả năng đâu
rep: Tui tin là sẽ được. Gặp được một người tri âm, tri kỷ, khó khăn đến cỡ nào; tình cảm của bọn họ khắng khít như vậy sao có thể bị fan ảnh hưởng. Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc, chúng ta nhất định có thể đợi được bọn họ tái hợp!
9. Mới nghe được một bản “Bên hồ Baikal” khác, đột nhiên tưởng niệm Thâm hô Tích của tôi, lại đây xem. Thật sự rất tốt đẹp, rất hài hòa, rất chữa lành
10. Trên Weibo thấy 白芋头CHARVIS nói lão Vương có những đoạn nhanh 1.5x, 1.25x, và cả 2x; làm khó 白芋头CHARVIS rồi
11. Tuy đã cảm thán vì sao trên đời lại có những giọng hát hợp nhau như thế vô số lần rồi, nhưng mỗi khi nghe thấy thì tôi vẫn không nhịn được tán thưởng! Bài hát này là bằng chứng sống động cho thứ gọi là “giọng hát băng qua đại dương đi vào lòng người”!!! Cám ơn chủ thớt!!!!!!
12. Thiệt đó, đừng chơi tui nữa, ánh trăng tan nát cõi lòng nhất định không phải là độc nhất vô nhị!!! Nhất định là không phải!!! Xin các người tiếp tục song ca có được không!!! Hòa âm tuyệt mỹ như vậy tui nghe không đủ!!!!
13. Ngày 29 tui đến Chu Hải xem concert Vương Tích,
Ngày 30 tui đi Thâm Quyến xem concert Châu Thâm,
Tui cảm thấy tui đã viên mãn!!!
Hôm nay đã sắp xếp hết các chuyến đi,
Cảm thấy mình giỏi quá!
14. Vì sao lại có những fan có thể vênh váo cho rằng mình cao quý hơn người khác chứ? Fan cp thì không phải là fan à? Cùng là yêu thương, ủng hộ bọn họ, cảm giác ưu việt đó từ đâu ra vậy? Thứ khiến tôi thưởng thức chính là tình tri âm tri kỷ, còn thứ mà ai đó khát khao trong lòng là gì, chỉ e có khi còn khó mở miệng hơn nữa kìa.
Đã sang 2019 rồi, giữa các quốc gia cũng chú ý đến việc hợp tác cùng có lợi; chỉ có những người nào đó, cái gì không biết chứ chuyện chặt đứt đường lui của anh mình thì rành lắm. Đoàn kết là sức mạnh không hiểu à? Cứ nhất định phải làm cho hai người tính cả thai cũng, cuối cùng người chịu tổn thương là ai? Là cpf chắc? Không có idol này chẳng lẽ không có ai khác để ship à? Nếu không yêu thật lòng, ai lại đi mất công lo lắng, bỏ tiền bỏ của đi ủng hộ bọn họ? Thế mà như vậy ở trong mắt những người nào đó lại còn thành lỗi sai.
Ai cũng ước cho idol mình quen biết càng rộng càng tốt, được càng nhiều tài nguyên càng tốt, sự nghiệp ngày càng thăng tiến; những người nào đó hình như sợ idol mình tìm được tài nguyên tốt hay sao, còn không ngừng đi đào hầm gài bẫy cản đường thần tượng, đúng là mất não hết rồi.
Hổ dữ có chạy nhanh đến đâu cũng không thể trông xa bằng sải cánh trên trời. Rõ ràng có thể lắp cánh bay lên cao cảm nhận được phong cảnh đẹp đẽ hơn, mà lại ngược ngạo bẻ gãy con người ta đi, còn nói em muốn tốt cho anh thôi, bay càng cao ngã càng đau. Mừng thấy ghê luôn!
Hơn nữa, chỉ bằng một câu “em yêu anh” ngoài miệng của cô, mà đã muốn bắt idol nghe lời cô răm rắp chắc? Con mình đẻ ra còn chưa chắc đã nghe lời được vậy! Tỉnh lại đi, đừng tự thẩm nữa.
15. Tháng 10 mới lọt hố Thâm Thâm, sau đó cày bù Thanh Nhập Nhân Tâm, nhìn hai người Thâm hô Tích từ quan hệ thân thiết đến bây giờ người dưng nước lã, cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Giọng của hai người kết hợp với nhau ra được rất nhiều tác phẩm hay, cả hai người cũng đều rất tốt rất ấm áp, đồng thời fan của cả hai cũng rất tốt. Nhưng có một số fan không nên kéo một bên đạp một bên, thậm chí trong giới hủ nữ cũng có các loại lộn xộn, móc méo (tự ghép vid cắn đường thì được, nhưng xin đừng quẩy lên đến chính chủ; một người là trai thẳng đã kết hôn, loại chuyện này bị nói nhiều quá với ai cũng đều rất xấu hổ). Kết quả là fanwar lộn xà ngầu rất khó coi, bạn bè vốn thân thiết cũng biến thành như bây giờ. Nhưng hiện tại hai người tự phát triển độc lập cũng tốt lắm, ai cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt.
ps. Hy vọng trong tương lai sẽ có hợp tác. Không có cũng không sao, mong muốn của chính chủ mới là quan trọng. Cả hai người đều là những giọng ca hay, cho dù hát riêng cũng đã rất êm tai rồi (trên đây là suy nghĩ cá nhân, dùng từ có thể không chính xác)
16. Lão Vương quay về phía Thâm Nhi, nhìn sân khấu không người bên cạnh mỉm cười. Thâm Nhi ngân nga nhạc dạo bước về phía lão Vương, nhưng có trông ngóng thế nào thì bên cạnh cũng không xuất hiện một sự tồn tại nào khác, có đi đến mấy cũng không thể đi vào được khung hình của ai……
17. Trơ mắt nhìn Thâm hô Tích từ ngọt nhất đến đau nhất mà lại chẳng thể làm được gì…
18. Trên thực tế, thật sự rất dễ dàng ấn tượng. Tui có vài đôi lúc đầu cũng không sợ y chang như vậy, thậm chí còn tự lôi ra đùa giỡn nữa, nhưng đều BE rồi.
19. Đương nhiên bọn họ sẽ không vì fan cuồng mà ảnh hưởng đến tình cảm riêng của mình đâu. Các anh em Mai Khê hồ không chỉ một lần nói 36 người bọn họ đều có quan hệ cá nhân cực tốt, nhưng sự giao tiếp bên ngoài gì đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa bởi vì hai người đều ký hợp đồng với công ty, phía công ty hẳn cũng có những lý do nhất định.
20. Huhuhu phần nhạc dạo ở giữa hai bên để trống cũng hợp nhau như vậy, thật sự giống như đã tập luyện với nhau rồi!!!
21. Cho dù cái này có là được soạn trước đi nữa thì tui cũng không tin, nhất là phần ngân nga cuối cùng của Thâm Thâm. Trước kia có phải hai người bọn họ từng lén phối bài này với nhau không? Nhưng cuối cùng không dịp hát, sau đó đến bây giờ thì tự lấy bản đó ra hát luôn…
22. Tui nghi là hai người bọn họ đã thoả thuận hết rồi.
“Thâm Thâm, chúng ta sắp xếp ổn thoả, những người kia nhất định sẽ ghép ra.”
“Vâng.”
23. Tại sao tui lại kinh hãi, là bởi vì phần biên soạn của đoạn hoà âm khúc sau khớp nhau đến lạ lùng; nhịp điệu có thể bởi vì điều chỉnh tốc độ, key thì cũng không cần phải hỏi – trời sinh hợp nhau, những thứ đó cũng không có gì đáng khiến người ta kinh ngạc. Nhưng biên khúc thì khác, biên khúc là một thứ có tính liên kết, tựa như chìa khóa và ổ khóa vậy, một chiếc chìa khóa mở một chiếc ổ khóa. Vì đồng bộ nhịp điệu của Tích ca với Thâm Thâm mà hai câu hòa âm phía sau cũng vừa khéo hòa nhau, nghi ngờ nghiêm trọng bản hai người hát là một bản trước đây bọn họ từng soạn với nhau. Nhưng vấn đề là, hai người các người đến bây giờ còn không thể đứng chung sân khấu mà lấy mấy thứ đẻ non trước kia ra hát. emmmmm. Đừng hỏi, hỏi chính là bản này soạn cũ thật là hay quá…
24. Anh quay sang nhìn về phía người mà mình nhìn không thấy, cậu đi về phía người mình không thể nào đến gần. Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng Thâm Thâm sẽ băng qua đường ranh chính giữa màn hình.
25. Tui lại tới nữa nè! Xem xong bản live của Thâm Thâm tui lại càng khẳng định: Nhất định là đã bàn sẵn với nhau!
26. Sao mà lại… sao mà lại có thể khéo như vậy
Tăng tốc xong đến hơi thở cũng giống nhau, y như đã bàn bạc sẵn vậy, hòa âm cũng mượt mà đến thế
Cái này nói không phải tâm hữu linh tê, tri âm tri kỷ tui cũng không tin
Ai có thể ngờ, một người đã sắp trèo ra khỏi hố cp chuẩn bị thành fan only cả hai như tui
Trực tiếp bị fan cp đá một cước cái bộp rớt lại vào hố
Lúc trước là cp muốn vờn tui, bây giờ thì lại là fan cp muốn giết tui
Tuyệt lắm, các tỷ muội Dưỡng khí rất tuyệt vời
27. Nói thật trước giờ tui chưa từng ship cp hai người họ, nhưng trước giờ tui cũng chưa bao giờ quên được giọng họ hòa âm
rep: Mỗi lần lướt Weibo thấy người ta nói ta nói Thâm hô Tích là không quan tâm đến chính chủ, muốn nghe “Trăng cong cong” thì là bla bla, tui đều rất buồn, vì sao lại biến thành như vậy, tui chỉ nghĩ muốn yên ổn nghe hai người họ cất giọng thần tiên thôi mà
28. Tôi luôn cảm thấy hai người họ có thẩm mỹ âm nhạc rất giống nhau. Khi họ đơn ca, tiết tấu nhả chữ, cử chỉ dáng điệu đều tương tự một cách kỳ lạ. Haiz, không còn đứng chung sân khấu cùng nhau hát nữa thật đáng tiếc…… Những gì tôi có thể làm chỉ là lẳng lặng chờ đợi mà thôi.
29. Phóng viên: “Trên đời có việc gì khiến ông xúc động không?”
Hawking: “Tính tương đồng từ xa.”
Sự hòa hợp hoàn hảo vượt không gian thời gian này thực sự rung động lòng người đến mức không thể diễn tả bằng lời.
30. Bọn họ thật sự đứng trên đỉnh núi “chemistry CP”: Dùng âm thanh bầu bạn nhau.
31. Bây giờ bọn họ đều đang phát triển cá nhân rất tốt, hợp tác kỳ thật cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, quá chấp niệm chỉ thêm đau lòng. Đem phần chờ mong tốt đẹp này đặt dưới đáy lòng, từ từ đợi một ngày nào đó hoa sẽ nở đi. Dù sao bọn họ vẫn còn có thể hát lâu như vậy, tin rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ hát chung với nhau thôi.
32. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện, thiên ngôn vạn ngữ, tôi chờ.
Dưỡng khí lọt hố năm 2020 lấy quặng xong bắt đầu nằm thài dưới đáy.
33. Việc bạn có ship CP hay không với việc bạn nghe nhạc, cảm thấy bọn họ là cặp đôi song ca hoàn hảo có liên quan đến nhau không? Khen thôi là được rồi, làm gì mà cứ phải nói “tôi không phải là fan CP”. Giả sử tất cả fan CP đều gắn filter không thể cảm nhận và thảo luận về âm nhạc một cách khách quan thì có lợi gì cho bạn thế?
34. Cùng thời gian, vượt qua khoảng cách hơn nửa đất nước, cùng một màn hình, bọn họ không cách nào đi được đến thế giới của người kia.
35. Huhuhu, hôm nay Thâm hô Tích vẫn không quen biết nhau!
36. Thật sự là mỗi ngày lại đây nghe một lần. Cuối tháng 11 bọn họ thật sự là chân trước chân sau đến Quảng Đông làm concert, tui đều đi nghe hết, cảm giác hai ngày đó cả người đều choáng váng. Thâm Thâm và Tích ca thật sự hát hay vô cùng. Đôi khi tui cũng tự tưởng tượng ra remix. Bản này của chủ thớt tui thật sự rất thích, muốn lại tỏ tình một lần.
37. Bản này thật sự rất muốn khóc luôn!!! Tui thật sự cảm thấy hình như hai người bọn họ đang nối micro phải không? Trong tai nghe có phải đang phát giọng của người kia? Tích ca hát xong còn nhìn sang bên phải, có phải đang đợi người ấy lên sân khấu? Còn cười tươi như vậy. Trong remix Thâm Thâm cười ngọt ngào đến thế, có phải đã nghe thấy giọng Tích ca không?
38. Bản này làm ra hiệu quả quá là muốn khóc. Cảm giác như Thâm Thâm thật sự đang hát bản song ca vậy. Nhất là câu cuối cùng, “Nàng đẹp trong lành và huyền bí” không hát, câu cuối cùng tiếp theo lại là hòa âm.
39. Tôi tin hai người họ được Thượng đế phái xuống thế gian để cất tiếng ca hát, phải chờ đợi thật lâu là để cho người ta biết quý trọng những giọng hát tuyệt vời.
40.Tui thật sự siêu thích hai người họ song ca, khi giọng Tích ca trầm dày mà ấm áp hòa cùng giọng Thâm Thâm cao vút mà dịu dàng, bổ sung cho nhau, nâng đỡ nhau thể hiện ra những tình cảm thuần khiết. Tuyệt mỹ, hài hòa, êm ái a a a! Quả thật khi đứng ra cả hai người đều là những ca sĩ khiến người ta ngưỡng mộ, hơn nữa chất giọng đặc biệt của Thâm Thâm khi hát cùng bất cứ ca sĩ thực lực nào cũng đều sẽ rất êm tai, nhưng có thể cảm nhận được phong cách âm nhạc thật sự cũng không giống nhau! Hai vị này không hát chung nữa thật sự là ý nan bình.
41. Mới vừa đi nghe bản đơn của Thâm Thâm và bản gốc của Lý Kiện xong. Chẳng hay bằng bản này.
[Bonus: Bản song ca nè.]
42. Chúng ta đứng ở hai bên bờ hồ, nghe tiếng gọi của nhau. Tôi từng bước một đi về phía người, nhưng lại, mãi mãi không thể nào đến kề bên.
43. Bình thường Châu Thâm không hát nhịp này. Nhịp bình thường của cậu ấy chậm hơn cái này. Cái cậu ấy hát là nhịp của Vương Tích.
44. Không cố ý quấy rầy mọi người cắn đường, nhưng vẫn không nhịn được muốn giải thích vấn đề của câu “chuyện xưa theo gió bay đi” trên đạn mạc. Bởi vì Tích ca hát nguyên cả bài, còn Thâm Thâm hát liên khúc chỉ hơn hai phút, vốn là không có câu “chuyện xưa theo gió” trong phần lời 1. Để cho bài hát liền mạch, chủ thớt đã tăng tốc bản của Tích ca lên sau đó cắt ra, không phải hai người họ hát chung gì gì đâu…… Có lẽ là tui nghiêm túc quá, chị em nào khó chịu đừng để ý nha……
45. Màn biểu diễn của cả hai người đều thật cô đơn, Thâm Thâm đứng một mình trên sân khấu, cứ đi, đi mãi, cuối cùng vẫn không đi được đến bên cạnh Tích ca. Thâm Thâm, cả cậu lẫn Tích ca của cậu, đã làm mất lẫn nhau cả rồi.
46. Trước đây tui chỉ từng nghe Thâm Thâm hát bài này, tuy không hiểu nhạc lý gì gì đó, nhưng nghe thì cảm thấy cũng bình thường thôi, còn nghĩ “Bên hồ Baikal” hát solo thì biên soạn như vậy là đúng rồi, rất êm tai, nhưng liền cảm giác đĩnh không đồng dạng như vậy, có cho ta lưu một cái ấn tượng, nhưng vừa ghép lại thế này, má ơi! Cái này chắc chắn là version bọn họ từng phối mà không cơ hội hát rồi, cuối cùng hát ở đây, may mà còn có mọi người còn thích bọn họ.
47. Song ca thần thánh kiểu gì mới có thể khiến người ta chờ đợi sáu năm hoặc còn lâu hơn nữa, lại là cái dạng gì đích thần tiên hợp xướng làm cho người ta đi vào bỏ ra không đi
48. Bắc Kinh, tối ngày 21 tháng 9 năm 2024, Thâm Thâm lại cất tiếng hát “Bên hồ Baikal” một lần nữa. Lần này cậu ấy hát đoạn thứ nhất “trôi tựa mây bay”, lần này không có sự hoà âm tuyệt mỹ. Nhưng vầng trăng thì vẫn sáng ngời treo giữa bầu trời. Ai có thể ngờ được sang ngày hôm sau cậu ấy liền hát “Người chăn cừu cô độc”. Ai có thể ngờ được sang ngày hôm sau Vương ca đăng Weibo anh ấy đang ở cách sân vận động Tổ Chim có 300m. Cho nên, hãy cứ khốn cùng lấy tôi không buông đi, hỡi những năm tháng cũ.
[Shi: Đúng vậy. “Nếu tất cả những sự gặp gỡ không hoàn hảo đều coi như là những trùng hợp “vậy mà” lại xảy ra, thì cũng chính là sự viên mãn đã định của chúng ta.” – “Vậy mà”]
Thân cưỡi bạch mã, Think of me, Bên hồ Baikal_Châu Thâm (09/11/2019).
Bên hồ Baikal_Vương Tích (15/06/2019).
Bên hồ Baikal_Châu Thâm (21/09/2024).