Tags

,

《 Đêm giao thừa nơi biên giới phía Bắc 》 là ca khúc do Vương Tích biểu diễn được chính thức phát hành vào ngày 15 tháng 2 năm 2026. Ca khúc do Vương Tích và Vương Tử Long cùng sáng tác nhạc và lời. [Nguồn: Baidu ]

Weibo Vương Tích (14/02/2026):

Một bản “Đêm giao thừa nơi biên giới phía Bắc” gửi tặng cho tất cả mọi người. Nếu như bạn cũng cần một góc khuất yên tĩnh giữa chốn náo nhiệt, hy vọng bài hát này sẽ giúp bạn nghe được tiếng tuyết rơi trong trái tim mình.

Đêm giao thừa nơi biên giới phía Bắc_Vương Tích. (Link B trạm)

Tôi chờ một năm mới không có em
Tôi nhìn làn khói bếp không có em
Tôi nhớ kỹ hơi ấm không có em
Cô đơn xoay vần trong trái tim tôi

Tôi những tưởng đã quên đi dĩ vãng
Đã quên những nụ cười, nước mắt ấy
Nhưng khi cơn gió thổi qua đêm lạnh nơi đây
Gió đêm giao thừa nơi biên giới phía Bắc đang nức nở
Tôi cứ tưởng đã buông được duyên nợ kia
Buông mọi điều quấn quýt si mê giãy dụa kia
Nhưng khi tuyết phủ đầy chân trời này
Gió đêm giao thừa nơi biên giới phía Bắc đang khàn khàn

Tôi đàn cây ghi-ta không có em
Tôi ngắm pháo hoa không có em
Tôi canh giữ ngôi nhà không có em
Tịch mịch rơi xuống đầu ngón tay tôi

Tôi những tưởng mình đã quên ngày trước
Đã quên nụ cười và đôi mắt đẫm lệ
Nhưng khi cơn gió thổi qua đêm lạnh nơi đây
Gió đêm giao thừa nơi biên giới phía Bắc đang nức nở
Tôi cứ tưởng đã buông được duyên nợ kia
Buông mọi điều quấn quýt si mê giãy dụa kia
Nhưng khi tuyết phủ đầy chân trời này
Gió đêm giao thừa nơi biên giới phía Bắc đang khàn khàn

Tôi những tưởng mình đã quên ngày trước
Đã quên nụ cười và đôi mắt đẫm lệ
Nhưng khi cơn gió thổi qua đêm lạnh nơi đây
Gió đêm giao thừa nơi biên giới phía Bắc đang nức nở
Tôi cứ tưởng đã buông được duyên nợ kia
Buông mọi điều quấn quýt si mê giãy dụa kia
Nhưng khi tuyết phủ đầy chân trời này
Gió đêm giao thừa nơi biên giới phía Bắc đang khàn khàn

Tôi chờ năm mới không có em
Tôi nhìn làn khói bếp không có em
Tôi nhớ kỹ hơi ấm không có em
Cô đơn xoay vần trong lòng tôi