Tags
Kỳ 16 – 01 [Câu chuyện và rượu trước khi ngủ]
Tìm một cõi tịnh độ, ngắm nhật nguyệt trong tim
Suỵt, khoan đừng nói gì, lắng tai nghe đã.
Tôi là Vương Tích. Chào mừng bạn đến quán rượu Nhật Mộc Cân của tôi.
Âm thanh trong đám mây mới vừa phát ra lúc nãy bạn có nghe ra là từ đâu không? Tôi sẽ giữ bí mật trước đã, lát nữa sẽ cho bạn biết đáp án nhé. Kỳ nghỉ này bạn có dự định gì không? Định ở nhà thư giãn, hay đã lập sẵn kế hoạch dạo chơi? Nhớ đến quán rượu nhắn lại cho tôi biết nhé. Được rồi, trước tiên thì hãy xem tôi chuẩn bị cho bạn món cocktail gì nè. Tối nay chúng ta sẽ có một món rượu ngẫu hứng, nguyên liệu rất đơn giản: rượu lúa mạch vùng cao, cam, bưởi và thức uống chứa lợi khuẩn (có chứa axit lactic). Trước tiên, tôi sẽ sơ chế trái cây, đem cam và bưởi cắt thành từng miếng, sau đó cho vào chiếc ly thuỷ tinh to này, ừ, rồi cho thêm rượu lúa mạch vào, khoảng 30ml gì đó. Về phần thức uống lợi khuẩn thì tôi sẽ cho vào hai chai trước, chừng đó là vừa đủ rồi. Được rồi, quấy đều lên, ok, chỉ đơn giản như vậy thôi, xin mời bạn thưởng thức. Vì rượu lúa mạch có độ cồn hơi cao, cho nên tôi không cho nhiều. Khi thêm thức uống lợi khuẩn đã được ướp lạnh vào thì hương vị sẽ được dịu lại và dễ uống hơn. Nào . . . . . . đặt cho nó một cái tên đi, “Tịnh Địa”.
Âm thanh mà lúc nãy bạn vừa nghe được đến từ một vùng đất thần bí, nó có tọa độ là 99°58 kinh độ Đông và 28°11 vĩ độ Bắc, còn được gọi là “cõi tịnh độ cuối cùng trên Hành tinh Xanh”. Không sai, nó chính là Đạo Thành Á Đinh (Daocheng Yading). Nơi đây có độ cao trung bình so với mặt biển là khoảng 4000m, bầu trời đầy sao, lãng mạn vô cùng. Vào ban ngày, bầu trời nơi đây xanh trong thuần khiết, nhìn một cái là có thể thấy được vùng núi tuyết xa xa, tựa như một món quà thánh khiết được tạo hoá ban cho. Chỉ cần nhìn thấy nó là sẽ cảm thấy tâm hồn như được gột rửa. Còn có một hồ nước tên là “Biển Sữa” nữa. Nó trông giống như một giọt nước mưa màu xanh lam được núi tuyết bao quanh, lặng lẽ ngủ say giữa đất trời. Màu nước trong xanh thuần khiết, nhẹ nhàng toả ra những sắc xanh đậm nhạt óng ánh. Đứng bên bờ hồ, nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng dịu dàng phớt trên khuôn mặt, bên tai là tiếng gió cao nguyên thổi vù vù, dường như ngay cả tiếng đập của trái tim cũng có thể nghe rõ mồn một. Tôi nghĩ, đây chính là “nhật nguyệt trong tim” mà người Tây Tạng nói – “Shangri-La”.
Bạn biết không, thật ra từ “Shangri-La” vốn bắt nguồn từ Đạo Thành Á Đinh đấy. Vào năm 1928, một vị tu sĩ người Mỹ tên là Joseph Rock (1884-1962) xuất phát từ Lệ Giang (Vân Nam) đi đến Đạo Thành, phát hiện ra vùng đất xinh đẹp như thiên đường này. Ông đã đăng những tấm hình mình chụp được lên tạp chí “National Geographic” ở Hoa Kỳ, thu hút được sự chú ý và hứng thú của rất nhiều người. Sau này, một nhà văn người Anh tên là James Hilton (1900-1954) lấy đó làm nguồn cảm hứng, sáng tác ra tiểu thuyết “Đường chân trời đã mất” [Lost Horizon], chủ yếu nói về bốn người lữ khách phương Tây tình cờ lạc bước vào vùng đất bí ẩn Shangri-La nằm ẩn mình giữa những dãy núi và trải qua hàng loạt sự kiện ly kỳ. Tiểu thuyết này đã tạo được một tiếng vang lớn ở phương Tây vào thời điểm đó, đứng đầu danh sách sách bìa mềm bán chạy nhất trong một thời gian dài, đồng thời thôi thúc rất nhiều người đến Trung Quốc để tìm kiếm vùng đất được miêu tả trong sách. Mà địa phương đó thực chất chính là thị trấn Shangri-La, nằm ngay cửa ngõ dẫn vào Khu thắng cảnh Á Đinh, và cũng chính vì như thế mà Đạo Thành Á Đinh được mệnh danh là “Shangri-La cuối cùng trên Hành tinh Xanh”.
Được rồi, đến lúc nên đi ngủ rồi. Tự nạp điện cho mình đi nào, để chúng ta phấn chấn tinh thần nghênh đón kỳ nghỉ mùa thu này. Mong bạn được vui vẻ.
Ngủ ngon nhé.
END
Tịnh địa
30.9.2022
Kỳ 16 tập 01
Câu chuyện và rượu trước khi ngủ
⭐ Nguyên liệu: Rượu lúa mạch, nước chanh, nước bưởi, thức uống lợi khuẩn
⭐ Câu chuyện: Đạo Thành Á Đinh và sự tồn tại của “Shangri-La”
Quán rượu đêm khuya Nhật Mộc Cân/ Vương Tích

