Tags

,

 

【 Thâm hô Tích 】Vô vấn | Góc nhìn của Tiểu Châu

Lời tác giả: “Rốt cuộc là vì sao, vì sao người không chịu dừng lại”

FMV Vô vấn_Châu Thâm by 只是UN. Nguồn: B trạm (26/03/2026).

Trong bóng tối, anh sẽ nhận ra bóng hình ai?
Ai sẽ làm anh buồn lòng, đỏ hoe mắt?

Bạn hỏi gió, vì sao có thể nâng cánh loài chim bay cao
Mà lại thổi khiến chúng giật mình hoảng hốt.

“Bài hát này với Tích ca mà nói, muốn hát hoà thanh thì sẽ không dễ dàng lắm đâu.”

Bạn hỏi mưa, vì sao nuôi dưỡng vạn vật sinh trưởng
Mà lại rơi ướt đẫm áo người ấy.

Bạn hỏi người ấy, tại sao có thể hôn lên vết sẹo của người ta
Mà lại chẳng thể đưa họ về nhà.
Bạn hỏi tôi, vì sao vẫn chẳng dám buông xuống
Dù biết rõ chẳng nghe được đáp án.

Nếu ánh sáng quên mất phải soi sáng phía trước
Người sẽ nắm lấy bàn tay tôi chăng?
Nếu con đường này dẫn đến một nơi chẳng biết tên
Liệu người sẽ đi cùng tôi chứ?

Một đời quá ngắn, một chớp mắt lại thật dài
Chúng ta tỉnh lại trong nước mắt, rồi lại khóc để quên đi.
Thật may thay,
Bàn tay người từng đặt lên vai tôi.

Tựa như hạt bụi nhỏ bé phiêu diêu giữa không trung
Rốt cuộc nó vì cớ gì, vì cớ gì mà nhất định không chịu dừng lại?

“Anh biết là em sinh bệnh rồi nằm liệt mất 8 ngày, sau đó thì thật ra anh cực kỳ muốn…”
“Hửm hở hử…”
“Muốn đi… Ok ok”
“Cảm ơn Tích ca”

Cho đến khi mây đen tan đi, trời quang mây tạnh
Người ấy sẽ dắt bạn tìm thấy nơi có ánh sáng.

Tựa như một cuốn sách phủ đầy bụi bên tay đây
Liệu nó có từng mỏng manh gánh chịu nỗi chua xót của ai đó.
Dù cho năm tháng có lặng lẽ chảy xuôi về phía cuối
Nó sẽ nhắc bạn nhớ lại chốn về của mình.

“Bài hát này của Châu Thâm thì cậu ấy đã biểu diễn nó vô cùng hoàn mỹ. Nhưng theo độ khó mà nói thì điểm số mà nó đạt được tính ra khá thấp. Bài “The Barber of Seville” của Dư Địch là một tác phẩm cực kỳ khó trong tất cả những bản aria giọng nam trung, có thể sánh với nốt high C của giọng nam. Chúng tôi cảm thấy sân khấu này chủ yếu vẫn là lấy việc bồi dưỡng và giới thiệu những diễn viên, nghệ sĩ ngành nhạc cổ điển và nhạc kịch là mục tiêu chính.”

“Anh đi hát với Tích ca luôn cũng được.”

[Tích ca] “Đến bài hát anh cũng đã chọn cho em luôn rồi.”

[Ca Tử] “Bài hát dìu dịu đúng không?”

“Trước đây có lẽ tôi đã từng có một ít trải nghiệm đi hát: Khi đó ở trong chương trình thì khó tránh sẽ bị đem ra chọn lựa. Sau đó lại trải qua vài lần nữa, người nào cũng khen tôi, lúc đó ai cũng nói Châu Thâm hát hay quá âm sắc rất tuyệt vời, nhưng cuối cùng lần nào đến khi chọn lựa thì ai cũng không hề chọn tôi.”

“Em cảm thấy em cực kỳ muốn chọn Châu Thâm.”

Tựa như hạt bụi nhỏ bé phiêu diêu giữa không trung
Rốt cuộc vì cớ gì, vì cớ gì mà người nhất định không chịu dừng lại?
Cho đến khi mây đen tan đi, trời quang mây tạnh
Người sẽ nhắc tôi nhớ lại chốn về của mình.
Người sẽ nhắc tôi nhớ lại chốn về của mình.

“Vì giọng trung và trầm phụ thuộc rất nhiều vào lồng ngực, cho nên sẽ cho bạn cảm giác, cho người ta cảm thấy như rất gần trái tim, cho nên tần số ấy sẽ không ngừng kích thích trái tim của bạn.”

Nếu ánh sáng quên mất phải soi sáng phía trước
Người sẽ nắm lấy bàn tay tôi chăng?
Nếu con đường này dẫn đến một nơi chẳng biết tên
Liệu người sẽ đi cùng tôi chứ?

“I don’t care if I know [Tôi không quan tâm liệu mình có biết]
Just where I will go [Mình sẽ đến phương nào]
‘Cause all that I need’s this crazy feeling [Vì tất cả những gì tôi cần là cảm xúc điên khùng này]
A rat-tat-tat on my heart” [Cảm giác điện giật trong trái tim]

“Think I want it to stay”
[Tôi muốn nó ở lại mãi mãi]


Một số bình luận Shi thích.

1. Cậu ấy thật sự đã đem tất cả tình yêu sâu đậm, tất cả sự thẹn thùng đều dành cho người đàn ông này. . .

rep: Cô nói rất hay! ! ! Hẳn là sẽ rất khó để cậu ấy có thể dốc lòng như thế với một người khác. . . . . .

2. Giật mình đột nhiên ý thức được, năm nay Tiểu Châu đã bằng tuổi Tích ca khi mới gặp gỡ . . . . . .

3. Chủ thớt thật tài tình! Đoạn kết lại là City of star, cũng là bài remix của Thâm hô Tích mà tui yêu nhất! ! ! Khóc ròng 😭

4. Mấy năm rồi . . . . . . Tám năm trôi qua, rốt cuộc không nghe được song ca, thậm chí còn không ăn được một miếng cơm nào bự, cho nên ngồi xổm dưới đáy hố không thể nhúc nhích

5. Thâm hô Tích này đến năm 2026 vẫn còn đang quấn quít lấy tui không buông

6. UP ghép giỏi quá huhuhuhu Đoạn cuối cùng vốn đang xem bình luận tự chích ngừa cho mình, kết quả vẫn là không chịu nổi. Sau khi tiếng ca của Tiểu Châu im bặt thì vẻ mặt cũng rất xúc động, giọng lão Vương vừa ra là nước mắt cũng lập tức trào ra. Khóc ngay tại chỗ.

7. Xuất hiện ở trang đầu tới hai lần tui mới nhấp vào, kết cuộc nói cho tui biết tui vẫn còn chưa quên được Thâm hô Tích

8. Xem bao nhiêu lần vẫn nhịn không được khóc, tiếng hát của Thâm Thâm đong đầy cảm xúc mãnh liệt, từng tiếng từng tiếng truy vấn, giống như đang hỏi thay miệng tôi, rốt cuộc là vì cái gì vì cái gì. . . . . .

9. Biết rõ chắc chắn sẽ phí nước mắt lắm nhưng hễ nhìn tag shx là phản xạ bấm vào xem thử

10. 2026 rồi mà vẫn còn không ít người đang ship

11. Còn có thể có góc nhìn của Tích ca không? Chờ mong

12. Câu cuối cùng dành cho lão Vương kết hợp với lời bài hát ghép rất có tâm


Vô vấn_Châu Thâm (vietsub).

City of stars_Châu Thâm, Mika.

City of stars_Vương Tích.

https://www.youtube.com/watch?v=xtDPoSgLAz4&list=RDxtDPoSgLAz4&start_radio=1