Tags
Kỳ 3 tập 02 [Vương Tích, mời trả lời]
Chỉ có đam mê mới chống chọi được năm tháng dài lâu
Hi, tới rồi à? Tôi là Vương Tích của quán rượu Nhật Mộc Cân.
Có một bạn tên “Phi Hành Gia” để lại lời nhắn cho tôi, nói: Tích ca, lại là một mùa tốt nghiệp nữa, anh có cảm nghĩ gì muốn nói với những học sinh sinh viên mới ra trường không? Tôi muốn nói một câu từ tận đáy lòng là tôi thật sự hâm mộ các bạn lắm đó, có cơ hội liên tục thử nghiệm và mắc lỗi, cho nên hãy dũng cảm đi làm những gì các bạn muốn làm đi. Nếu không có gánh nặng cuộc sống quá nặng nề, thì hãy thoải mái chọn lựa kỹ lưỡng cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Nếu là đi làm, thì đầu tiên hãy chọn một công việc chính bạn phải thích, đừng quá để ý cách nhìn và đánh giá của người ngoài, phải trung thực với trái tim của mình, bởi vì chỉ có lòng đam mê mới có thể chống chọi lại với sự đằng đẵng của thời gian, tôi hy vọng các bạn đều có thể làm công việc mà mình đam mê, chỉ lúc đó bạn mới có thể tỏa sáng rực rỡ.
Còn có một bạn tên “Tẫn Hoan” hỏi một vấn đề có phần nghiêm túc hơn: Nếu không có thiên phú xuất chúng trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng lại đam mê vô cùng lớn, thì có thể đạt được thành tựu không? Nếu thật sự không chắc có thể thành công, có còn nên kiên trì với nó như sự nghiệp chính của mình không? Tôi cảm thấy, nếu ngành bạn đang làm là nghệ thuật, vậy thì trước hết phải chuẩn bị tinh thần trường kỳ chịu khổ đã, bởi vì đầu tiên nó chưa chắc có thể đem lại cho bạn một sự hồi đáp xứng đáng về mặt kinh tế trong một thời gian ngắn. Nếu có thể xem nhẹ vấn đề kinh tế, vậy thì bạn hãy cứ dốc hết toàn lực đi, kết quả không nên trở thành tiêu chuẩn để bạn quyết định có lựa chọn ngành sản xuất này hay không.
Hôm nay quán rượu sắp đóng cửa rồi, bạn còn điều gì muốn nói với tôi không? Hoan nghênh đến nơi bình luận để lại lời nhắn; trong mỗi kỳ [Vương Tích, mời trả lời] tôi sẽ hồi đáp cho mọi người đó. Ngủ ngon, chờ mong gặp gỡ.
