Tags

, , ,

ĐẠI TỪ PHẢN THÂM

Nguồn: Châu Thâm VNFC (29/03/2024)

Tên chính thức của album là《反深代词》aka “fan shen daici”, cụm từ gốc là《反身代词》 mang nghĩa “đại từ phản thân (*)”, được anh nhà mình chơi từ đồng âm《身》thành《深》(đều đọc là “shen”, trùng với phiên âm tên của Châu Thâm). 

Vì thế nên chúng em xin mạn phép dịch chiếc tên album sang tiếng Việt thành “Đại từ phản Thâm” nhé ạ

(*) Chú thích: Đại từ phản thân (hay còn gọi là reflexive pronouns) được dùng khi muốn nhấn mạnh chủ thể thực hiện hành động, khi chủ ngữ và tân ngữ của động từ cùng một người hoặc vật. 

Tương ứng với mỗi ngôi nhân xưng trong tiếng Anh sẽ có một đại từ phản thân (Ví dụ: Me – myself; you – yourself; she – herself; him – himself).


Nguồn: Châu Thâm VNFC (30/03/2024)

12 ca khúc đại biểu cho 12 hình bóng nhân vật

Dùng lời ca hát lên những thế giới nội tâm khác biệt

Đĩa đơn mở đường “Ảo ảnh”

Công nghệ phát triển nhanh chóng tạo nên ốc đảo kỹ thuật số

Chấp niệm trong con người tạo nên những ảo ảnh tưởng tượng

Ốc Đặc Ngải Văn Nhi viết lời

Hồi đáp ước hẹn 10 năm của chú cá voi cô độc 

Đại từ phản thân, dùng để nhấn mạnh hoặc phản chiếu bản thân của người hành động. Châu Thâm bắt nguồn từ chính mình, khám phá những khía cạnh sâu thẳm hơn của bản thân, hoặc hòa trộn nhiều cảm xúc khác nhau, hoặc nhào nặn một phong cảnh hoành tráng, vào lúc chúng ta không thể biểu đạt chính xác bằng lời nói, cảm xúc, hành động, biểu cảm, mượn âm nhạc len lỏi để khám phá, dần dần tô lên rõ nét một vài dáng hình. Những mảnh vỡ có thể hoàn chỉnh, có thể vụn vặt, hoặc rời rạc, hoặc dày đặc, vừa hay có thể dùng cách biểu đạt tinh tế và toàn vẹn của Châu Thâm, để trau chuốt thành những chương nhạc, trở thành chủ đề của tác phẩm album cá nhân thứ 2.

Bối cảnh được chuyển sang thời kỳ hậu nhân loại, nơi nền văn minh đang phát triển nhanh chóng. Chúng ta được bao quanh bởi máy móc, thiết bị điện tử cùng với môi trường tự nhiên được hỗ trợ thông minh; công nghệ phát triển có thể mô phỏng cảm xúc thông qua cảm nhận, và máy móc lạnh lùng cũng có thể bộc lộ ra được một chút ấm áp, và thậm chí con người không còn phụ thuộc vào sự tồn tại vật chất nữa, sinh tồn kỹ thuật số có lẽ đã trở thành thói quen…

Nhưng cho dù là hiện tại hay tương lai, sâu trong tâm hồn chúng ta chắc chắn đều sẽ có một ốc đảo, những suy nghĩ ấy khiến chúng ta cố chấp: là một người nào đó, một điều gì đó, một khung cảnh, vì một khoảng cách ngay trước mắt nhưng lại không thể nào với tới được, vì những hình thức tiếc nuối hoặc hy vọng, đã trở thành những chấp niệm trong lòng. Chấp niệm nơi đáy lòng hóa thành những ảo ảnh của tưởng tượng, nó vừa cụ thể vừa hão huyền, vừa xa cách lại rất xa vời, nhưng lại làm cho con người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự tồn tại và bảo vệ sự sống.

Ảo ảnh bạn nhìn thấy trông như thế nào?

Chấp niệm mà bạn vẫn chưa thể buông bỏ, là gì nhỉ?


Link full album

1. Intro

2. Ảo ảnh (Mirage)

3. Khởi động lại (Restart)

4. Cửa hàng ký ức (The Memory Store)

5. Cảnh báo (The Giver)

6. Bớt quản tôi (Watch Ur Manners)

7. Hi (Say Hi)

8. Khâu vá (Fix You)

9. Wala li longla

10. Vỏ rỗng (Shen)

11. Không sao đâu (Life is Like a Box of Chocolates)

12. Xin tôi đừng thay đổi (Brave Heart)

13. Hư cấu (The Mask)

14. Outro