Tags

, ,

CP: Hà Cảnh x Táp Bối Ninh
Show: Minh tinh đại trinh thám

Shi không ship CP này. Với Shi, hai người chỉ là bạn đồng nghiệp. Dù vậy, khi thầy Táp ngừng tham gia chương trình, cách thầy Hà hát tặng thầy Táp, nhớ về thầy Táp… thực sự khiến Shi xúc động.

Xem FMV này mà khóc luôn. Sau 3 mùa “Minh tinh”, sau 3 năm, cuối cùng hai người đã gặp lại khi cùng tham gia chương trình Đêm hội Nguyên Tiêu của CCTV.


Qua 3 năm, 1122 ngày, vượt qua muôn núi nghìn sông, mang theo tình yêu và nỗi nhớ, cuối cùng thám tử Hà cũng đã tìm được thám tử Táp.

FMV Cuối cùng cũng gặp lại by Tina今天早睡了吗.
Nguồn: B trạm (24/02/2024).

“Hà Cảnh!”

“Ơi!”

“Cuối cùng cũng gặp nhau rồi!”

“Trời ơi! Chương trình chúng ta lại có cả Táp Bối Ninh!”
“Tôi cảm thấy anh cực kì phù hợp với chương trình này.”

“Anh khoan hãy kích động.”
“Tôi là thám tử của vụ án này.”
“Nơi càng nguy hiểm càng an toàn.”
“Tôi là thám tử Táp, đến từ hành tinh Mango xa xôi.”


Lời tác giả:

Đại thần 审核 vất vả rồi

BGM: Nếu âm thanh không ghi nhớ – Ngô Thanh Phong

Xếp chữ cảm ơn @柠檬IDH2

Bạn bè ngang qua nhích tay giúp tui chút xíu bấm like nha, cảm ơn nhiều lắm

Thật ra thì tui không ship Song Bắc, thậm chí tui còn cảm thấy rất bực có nhiều người nói mất Táp lão sư thì “Minh tinh đại trinh thám” xong rồi, bởi vì câu đó rất thiếu tôn trọng sự cố gắng của Hà lão sư và những khách mời những phần tiếp theo. Nhưng chuyện đó cũng không thể ngăn tui mong muốn Táp lão sư trở về. Táp lão sư đã rời “Đại trinh thám” ba năm, hơn hai ngàn ngày. Tui nghĩ làm một khán giả tui cũng đã chấp nhận sự thật này rồi, chỉ là lâu lâu xem một vụ án sẽ nghĩ nếu có Táp lão sư ở đây thì sẽ suy diễn và trinh thám thế nào mà thôi. Mãi cho đến hôm nay khi Song Bắc trùng phùng, fan “Minh tinh đại trinh thám” tui đây thật sự có hàng vạn hàng nghìn cảm khái, tin rằng những bạn cùng đu tới đây cũng hiểu. Hơn nữa tui cảm thấy má CCTV cũng rất hiểu tình yêu và nỗi nhớ của chúng ta, mới cố ý sắp xếp hai người họ chung với nhau, nhiều lần cho bọn họ cơ hội giao lưu.

Trước đây luôn cho là Song Bắc sẽ không bao giờ đứng chung sân khấu nữa, bây giờ tui mới tin lời bài hát đó

“Xa nhau, sẽ gặp lại.”