Tags
Nếu dòng thời gian thật sự có điểm kết thúc
Thì sự trùng phùng của hai người hẳn sẽ không phải đợi rất lâu.
Như thường lệ, một bài rất hay nhưng đến bây giờ Shi mới thấy nó hay.
Phía trên vách đá_Châu Thâm.
Bản live.
Bản dợt concert Bắc Kinh (19/08/2023).
Bản live concert Bắc Kinh (19/08/2023). Link B trạm.
Một số comment trong siêu thoại SHX:
1. Hôm nay nghe Thâm Thâm hát “Phía trên vách đá” xong, đột nhiên nhớ đến đoạn live Hoả sơn năm ấy, Thâm Thâm, có ai cùng cậu đến Đông Bắc ngắm tuyết rơi không? Cậu đã từng trải nghiệm nhà tắm công cộng Đông Bắc chưa? Cả trượt tuyết nữa, nhiều chuyện như vậy, đã trải qua hết chưa?
2. Hôm qua coi “Phía trên vách đá”, giọng hát của Thâm Thâm thật sự tiếp nối và đẩy nội dung phim lên cao trào. Giọng cậu vừa vang lên tôi lập tức xong đời, khóc ngất trong rạp chiếu phim luôn. Một bên thì rất vui cho Thâm Thâm vì có thể hát thật nhiều bài OST như vậy, nhưng cũng rất mong cậu có thể nhận nhiều bài hát chất lượng cao hơn nữa, giống như bài “Phía trên vách đá” lần này. Thật mâu thuẫn ~~~
- Tôi thật sự rất thích bài “Phía trên vách đá”
- Vô số lần tôi đã tưởng tượng nếu bọn họ cùng hát thì sẽ như thế nào
- Trong màn tuyết tĩnh lặng, chỉ có thể nghe tiếng tuyết rơi, và nhìn thấy những đoá hoa trắng như tuyết bị nhuộm màu của máu
- Cả thế giới đều đóng băng, chỉ có bóng hai người tựa vào nhau phản chiếu trên nền tuyết trắng dưới trăng

