Tags
Tựa do Shi tự đặt.
Tác giả: 龙柴咩
Ngày đăng: 22/08/2023
Nguồn: Weibo
Edit by Lãnh Nguyệt Phong
Lời tác giả:
[Tự cpn]
Nếu có bé nào muốn bê ý tưởng về viết xin @我即可
Lý do cpn: Thứ bảy xem concert của Thâm Thâm, cứ mãi bị những tình cảm chân thành tha thiết và âm nhạc tuyệt mỹ làm cảm động, hai hôm nay cứ nhớ đi nhớ lại mãi. Thật ra lâu lắm rồi tui không đi đọc fic về Thâm hô Tích nữa, nhưng hôm nay ngủ trưa nằm mơ, cuối cùng oà khóc tỉnh lại, thì ra tui vẫn không thể buông bỏ được, lúc ấy bọn họ từng tốt như vậy, âm nhạc từng đẹp đến thế.
Nhiều năm về sau, một ông lớn trong ngành kiêm bạn thân lâu năm tổ chức họp mặt (??!) Mọi người cùng nhau đi leo núi dã ngoại qua đêm! Có Thâm Thâm, có Tích ca chị Trúc Tử, có rất nhiều người quen người lạ. Lúc cắm trại nghỉ ngơi bắt đầu tán gẫu, Tích ca nhận một hợp đồng quảng cáo máy tính (vì sao là máy tính, tui cảm thấy đồ liên quan đến âm thanh gì đó sẽ phù hợp hơn) siêu to, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, chị Trúc Tử mượn máy tính bên nhãn hàng tặng cho mọi người xem thử, thuận tiện hỏi nên set up như thế nào, Thâm Thâm không trốn nổi cũng đứng xem khuấy động không khí góp vui, nhưng từ thiết kế màn hình đến cấu hình bên trong, rất nhiều người (tất cả mọi người) càng lúc càng cảm thấy nó như được thiết kế dựa theo sở thích và thói quen cá nhân của Thâm Thâm, bèn lặng lẽ ngậm miệng bấm nút, chỉ còn Thâm Thâm kẹt lại. Chị Trúc Tử nói thật xin lỗi, năm đó vì hai anh em thân nhau quá, cho dù biết chỉ là anh em thân thiết ngoài ra không có quan hệ nào khác, nhưng mầm mống nghi ngờ ngày càng sâu sắc, cãi nhau với Tích ca đến mức không thể cứu vãn, thế nên mới có tin đồn bay đầy trời, hai người cũng đã đến Cục Dân chính, giấy tờ cần thiết cũng chuẩn bị xong, lúc đó chỉ còn thiếu một tờ giấy ly hôn, Tích ca cương quyết không đồng ý. Vì thế Tích ca và Thâm Thâm mới lập tức như mặt trăng với mặt trời. Nhiều năm sau này, ngẫm lại quãng thời gian đó mới thấy thật ra không ai là sung sướng cả. Lúc Tích ca nhận quảng cáo có hai nhãn hàng cùng cạnh tranh, nhưng Tích ca và chị Trúc Tử thấy thương hiệu này có hình tượng phù hợp với Thâm Thâm hơn nên mới chọn nó, đồng thời cũng trong hôm nay đặt dấu chấm hết cho những bối rối lánh mặt trong thời gian qua.
