Tags

,

Và em biết anh sẽ quên hếtNhững bài tình ca viết riêng tặng em…

【Thâm hô Tích】Tình ca | Vĩnh viễn thiên trường địa cửu

Xem xong mấy cái “Đêm hội Trung thu” xong thì chẳng thiết suy nghĩ gì nữa. Là ngọt hay ngược, mời bạn tự nếm.

FMV Tình ca_Châu Thâm, Hồ Hải Tuyền by 沐老板加加分.
Nguồn: B trạm / Lofter. (24/07/2022) 

“Chúng tôi là…” “Thâm hô Tích!”
“Alô, Tích ca ạ?” “Hey~”

Thời gian như hổ phách
Khoá chặt từng giọt nước mắt
Lá thư tình mục nát thành dòng cát chảy
Đầu nguồn thanh xuân
Mây trắng bay đi, thế sự xoay vần trong cánh hải âu
Suy nghĩ vụt qua
Róc rách chảy đi

Vận mệnh thật hài hước
Khiến những người yêu nhau đều trở nên trầm mặc
Cả vũ trụ mênh mông
Đổi lấy một hạt hồng đậu
Hồi ức như dã thú bị giam cầm
Cô độc quá lâu mà trở nên dịu dàng
Buông lơi bàn tay nắm
Lại càng tự do

Chậm rãi tua ngược cuộn phim
Chiếu lại đoạn phim không lời
Dừng lại ở phút giây
Chúng ta ở buổi concert chia tay
Hẹn chẳng bao giờ gặp lại

 Người viết cho tôi bản tình ca đầu tiên của tôi
Người cùng tôi đan tay mười ngón
Viết khúc dạo đầu
Nhưng rồi sau đó thì sao?

Cũng may rằng tôi đã có bản tình ca này

“Em hãy hát ‘Cá lớn’.”

Nhẹ nhàng khe khẽ ngâm nga, vừa khóc lại cười
Thiên trường địa cửu của tôi

“Tích ca”
“Ây da, bé sơn ca của anh.” “Hả?!” “Bé sơn ca của anh.”

Ống kính dài quay ngày càng xa
Xa lại càng xa
Chuyện đã xa tận mấy năm
Chúng ta ở buổi concert kỷ niệm
Lịch sự hôn từ biệt

“Không có em, anh ăn Tết cũng nhạt nhẽo.”
“Mau tặng quà cho Thâm Thâm của tôi!”
“Tông nào của em anh cũng hát được cả.”

Cùng hát với tôi
Hát chay bản tình ca của người
Không nỡ hát hết đoạn điệp khúc ngắn ngủi
Dù rằng trái tim còn nóng ấm
Vẫn nên đặt dấu dấu hết thôi

“Bọn họ cứ nhất định muốn nghe chúng ta hát ‘Hoa dạng niên hoa’.”
“‘Hoa dạng niên hoa’, đúng vậy.”

May mà tôi vẫn còn bản tình ca tiếp theo
Sinh mệnh tựa như dòng sông lẳng lặng chảy hoà vào nhau
Vĩnh viễn thiên trường địa cửu
Vĩnh viễn thiên trường địa cửu

Vĩnh viễn
Thiên trường địa cửu

Gửi đến những người tốt đẹp nhất là họ
Đồng thời cũng cám ơn các Dưỡng Khí
Từ đó đến nay vẫn không rời không bỏ
Chúng ta vẫn đều ở đây
Sau này
Xin hãy tiếp tục Thâm hô Tích.

[“Thâm hô Tích” đồng âm với “hít thật sâu”]


Một số comments Shi thích.

1. Một bản tình ca tươi đẹp biết mấy.

rep: Thứ tươi đẹp không phải là tình ca, mà là câu chuyện tốt đẹp sau lưng bản tình ca ấy [khóc lớn]

2. Tình ca, hai người hữu tình, thật sự là hai người xui xẻo. Huhuhuhu Thâm hô Tích của tui, tụi tui sống không nhạt nhẽo, mà đau đớn chờ đợi “Hoa dạng niên hoa” của mấy người.


“Chúng ta ở buổi concert chia tay hẹn chẳng bao giờ gặp lại”

Một bản tình ca, hát thế nào mà đỏ cả hốc mắt.

Tiểu Châu nhớ đến bài “Trăng cong cong” cuối cùng không dám đối diện của bọn họ.

Từ sau người ấy, cậu dường như mắc phải một loại bệnh, một loại “bệnh” không dám thích một ai đó quá nhiều. Mỗi lần rung động hiếm có đều không thể tránh làm cho cậu nhớ tới từng đoạn kí ức ấy, năm tháng đẹp đẽ không đủ dũng cảm nhưng lại điên cuồng nhất, quyết tuyệt nhất, rồi sau đó là bị ép đoạn tuyệt đầy thống khổ, ép cậu trở nên tinh tế, khéo léo, giỏi ứng biến.

Thế nhưng… thận trọng, chu đáo là yêu ư? Yêu rõ ràng là bế tắc, là nhát gan, là thành thật không cách nào giữ vững cán cân, là cố lấy hết dũng khí chỉ để hứng chịu một đòn cuối cùng. Yêu là chỉ độc nhất một lần con tim yếu đuối bị bóp nát.

“Người cùng tôi đan tay mười ngón, viết khúc dạo đầu, nhưng rồi sau đó thì sao?”

Tiểu Châu nghĩ, di chứng khi gặp được Tích ca, đúng là nghiêm trọng thật.

rep: Tôi cảm thấy Tiểu Châu không phải kiểu người dễ rung động, rất khó gặp người có thể làm cho cậu ấy rung động, trừ lão Vương.

-> “Rung động” không chỉ là tình yêu, những loại tình cảm phát triển gần trở thành thân mật, ví dụ như tình bạn khi chơi chung vui vẻ, thậm chí là đối với những ca khúc hay, khi nghe thấy sẽ hoà mình vào giọng hát của người ấy, những rung động như vậy đều sẽ nhớ đến vài bận quá khứ “đã từng”.

rep: Sự thẹn thùng trước mặt lão Vương đó của cậu đã nói rõ lên tất cả!

-> Trái tim của chim sơn ca, đàn cello đã từng bước vào [hoa tươi]

rep: Không dám thích người khác quá nhiều, 清油 [account khác] khúc cuối cũng từng nói tương tự như thế, lúc đó vẫn chưa lọt hố, không hiểu vì sao lại nói như vậy, giờ đã hiểu rồi.