Tags

, , ,

Bài này là tổng hợp những suy nghĩ hoang đường của Shi

Tại sao những lúc càng yếu đuối, lại càng nghĩ đến anh thật nhiều?

Tháng bảy, xin hít thật sâu

Nếu như em cũng nghe nói_Hạ Hãn Vũ.

Có những lúc, Shi đã cảm thấy họ là thật. 

1.

Lần đầu tiên thật sự nhận thức được “ca sĩ Châu Thâm”, như Shi đã nói ở đây, là từ bài “Thiên hạ hữu tình nhân”, sau đó nghe tiếp bài “Dạ khúc nửa vầng trăng“, cuối cùng đu hết nguyên show Bài hát của chúng ta 2019. Lúc đó Shi đã suy nghĩ, tại sao giữa nguyên một playlist có chọn lọc lại lọt hai bài “Hoạ”“Không gặp thì tan”. “Hoạ” khá nổi tiếng, thậm chí rất dễ thương, có lẽ Shi nghe nhiều nên nhàm nên không thích thú mấy. Nhưng “Không gặp thì tan”? Shi nói thật với lòng, đây không phải là một bài nằm cùng trình độ với “Dạ khúc nửa vầng trăng”, “Phòng diễn tấu đại lễ đường”, hay thậm chí “Dã lang disco”. Nếu đây là bài hát của một ca sĩ qua đường nào đó, tại sao Cần Thâm Thâm lại chọn bài này?

Mãi cho đến khi Shi đã xem hết Thanh nhập nhân tâm 2018, đào bới hàng trăm FMV về Thâm hô Tích, lời nhạc và ngữ cảnh bài hát mới trở nên hợp lý.

Nghe thầy Châu Hoa Kiện nói thầy Lý Khắc Cần là người viết lời bài “Dạ khúc nửa vầng trăng” và mấy chục bài khác. Có lẽ nào… thầy Cần đã viết bài này cho Thâm Thâm chăng?

Nếu thật là vậy, thì tại sao lời lại như thế kia? “Cha khuyên con ngừng luỵ tình”?

Có lẽ đây chỉ là một bài hát bình thường. 
Có lẽ đây chỉ là một bài hát của ai đó mà chương trình đã chọn.
Có lẽ đây thật sự là do thầy Lý viết, nhưng họ hát vì hợp với giọng của họ mà thôi.
Có lẽ đây thật sự là do thầy Lý viết để khuyên Thâm Thâm thật, có thể người mà bọn họ hát về không phải là người mà Shi nghĩ đến đâu.

2.

Năm ngoái, khi xem vài phần trình diễn của Thâm Thâm trong “Ca sĩ – Đương đả chi niên”, đến bài “Đêm của những điều có thể”, Thâm Thâm đã nói: “Nếu không thể chính miệng nói “Ngủ ngon”, thì để tôi hát cho người nghe vậy.” Con quỷ trong Shi đã thì thầm rằng, hẳn là cậu đang hát cho “người ấy” nghe. 

Tất nhiên, hẳn là cậu thật sự chỉ đang hát cho Sinh Mễ nghe mà thôi.

3.

Tháng 9, lướt ngang qua bài “Nếu như nhung nhớ khôn nguôi” của Thâm Thâm. Từng lời, từng chữ đều hợp với câu chuyện của Thâm hô Tích. Shi đặc biệt “cảm” câu “Mây trôi là ta biết người đang lưu luyến”“Khi gió nổi người hãy biết ta đang ngóng trông”. Có lẽ là Shi không nên nghe quá nhiều bài “Mây trời nhất định biết”“Nổi gió rồi”.

4.

Hai hôm trước, Shi tình cờ xem phần trình diễn bài “Nếu anh cũng nghe nói” của Thâm Thâm trong Happy Camp. 

Shi biết, một người ca sĩ giỏi là người có thể kéo khán giả chìm vào cảm xúc của bài hát. Tất cả chỉ là một màn trình diễn. Nhưng vì hoang tưởng nên Shi cho rằng, có lẽ lúc đó Thâm Thâm đã thật sự nhớ đến ai đó, và muốn hỏi…

“Nếu anh cũng từng nghe nói [Cần Thâm Thâm], liệu có bao giờ nhớ đến em chăng?”

5.

Tối qua, Shi xem lại một playlist 19 màn biểu diễn của Thâm Thâm trong “Bài hát của chúng ta” trên B trạm. Shi cứ ngỡ dân Trung rất yêu mến Cần Thâm Thâm, không ngờ bài “Phòng diễn tấu đại lễ đường” có rất nhiều độc duy chửi fan cp Cần Thâm Thâm. Khi Shi nghe bài này, thật ra cũng không cảm thấy giữa hai người có vấn đề gì, mà có lẽ fan only và fan qua đường cũng cảm thấy như vậy về Thâm hô Tích. Tất cả đều là do ánh trăng gây hoạ.

Tuy nhiên, khi Shi xem bài “Không gặp thì tan”, thấy có comments nói bài này cả nhạc và lời đều là của thầy Lý cả. Mừng hết lớn, Shi đi tra liền xem có đúng không.

Không phải nha mấy đứa!!

Vậy nên mới nói, đu idol hay ship cp đều phải lý trí cả.


Có lẽ, hai người họ đã từng có tình cảm thật. 
Nhưng vì Thâm Thâm là một con người đàng hoàng và lý trí, cậu đã lựa chọn điều đúng đắn nhất.
Có thể, cậu thật sự vẫn đang nhung nhớ, và anh cũng vậy.
Cũng có thể họ thật sự đã chia tay, block, không liên lạc, quan tâm gì nhau nữa. Hôn nhân 60 năm còn có thể li dị, ai chắc được tình cảm nào là bền lâu?

Cũng có thể, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của chúng ta vẽ ra mà thôi.

Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng chẳng thể nào bước qua…