Khi các lớp học và thư viện trong trường không còn sách nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ bị bối rối. Ngay cả khi tôi có là một công dân, một nhà văn, hay thậm chí là một người thầy giáo… một vai trò mà tôi thật sự đã từng làm.
Điều mà tôi sẽ nói với bọn trẻ là, đừng tức giận, hãy trả đũa.
Đừng mất thì giờ quơ biểu ngữ hay biểu tình trong khu phố. Thay vào đó, hãy chạy, đừng chỉ bước, ngay đến cái thư viện ngoài trường học hay tiệm sách gần nhất rồi mua bất cứ thứ gì mà người ta đã cấm.
Hãy đọc bất cứ điều gì mà người ta đang cố gắng gạt ra khỏi tầm mắt và trí óc của bạn, bởi vì đó chính là thứ mà bạn cần phải biết nhất.
Stephen King
Lý do mà tôi cố gắng dịch các bài có khả năng gây tranh cãi. Khi một người bịt mắt và tai, không có nghĩa là Trái Đất ngừng quay và Mặt Trời ngưng chiếu sáng.