Tags

, , ,

Mừng Thất tịch 2021

Thế giới này nhiều người đến vậy, may mắn sao em có một “chúng mình”

Hôm nay Shi không tính up bài, vì mỗi lần up bài phải chỉn chu xong xuôi hết mới dám up, nhưng tình cờ biết hôm nay là Thất tịch, cho nên… ờ thì… buồn chung đi cho vui ha!

Bài này Shi nghe lần đầu tiên khi đang lái xe. Thật ra lúc đó nghe không có cảm giác gì, thậm chí còn có chút không thích, không hợp gu, bởi vì rõ ràng cách viết, nhịp điệu, tiết tấu và cả giọng ca đều thuộc về một thời đại cũ, không bắt tai như những bài hát trên thị trường hiện nay. Thậm chí trước giờ Shi còn chẳng thích chất giọng của Mặc Văn Uý, không “cảm” được. Nhưng thật kỳ lạ, bài hát này dần dần thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu, trong tiếng Anh có cách nói là “grow on me”, từ từ rồi Shi cũng bắt đầu thưởng thức được đôi chút mỗi khi tình cờ list nhạc nhảy đến bài này.

Nhưng bước ngoặt chính là từ khi xem video này vài hôm trước. Trước đây, Shi nghe mà không để ý nhiều (vì còn lái xe), và trình nghe tiếng Trung cũng không tốt lắm, nghe được rõ nhất là câu “Thế giới này nhiều người đến vậy, em may mắn có một “chúng mình” nên cứ nghĩ đây là một bài nhạc nhẹ nhàng dịu dàng hạnh phúc, điểm xuyết một chút tiếc nuối đặc trưng của giọng thiên hậu Mạc Văn Uý mà thôi. Sau khi xem vid xong, Shi mới bắt đầu đi tìm hiểu lời nhạc, và nhận ra bài này… chẳng có gì vui cả.

Trên đời này nhiều người đến vậy, vậy mà chỉ có một “người đó”.
Thế giới này nhiều người đến vậy, vậy mà không có ai là “người đó” cả.

Nghe qua vài bản cover, chợt ngộ: quả nhiên “thiên hậu” chính là “thiên hậu”! 

[Fake duet][FMV] Thế giới này nhiều người đến vậy by 浅浅.
Nguồn: B trạm.

Thế giới này nhiều người đến vậy, giữa đám đông mở hờ một cánh cửa.

“Tôi có một điều ngoài ý muốn, chính là cảm giác như trái tim đã được giải phóng. Chính là thứ cảm giác như mình cũng được người khác chăm sóc vậy.”

Đôi mắt em mơ màng vẫn còn sống mãi
lần đầu gặp anh, sáng sớm trời xanh.

Thế giới này nhiều người đến vậy,

“Em không muốn, Tích ca… một mình.”

may mắn sao tôi có một “chúng mình”.
Cuộc đời này, ngày đêm đằng đẵng,
dài dòng đến mức tôi thường ngẩn người nhìn về phương xa.

Chiếc lá khô chao trên mặt hồ,
ngắm máy bay rền một tiếng lao vụt đi mất.
Hành lang thời gian vọng tiếng chân bước,
đèn vừa sáng, chỉ có khoảng trống không người.

Trong gió đêm nay còn được mấy phần lúc trước?
Lẽ nào chỉ vụt qua rồi cứ thế mà biến mất?
Người bước ra từ trong màn ánh sáng,
cả người màu nắng
Bên cạnh đông người đến thế,
vậy mà thế giới lại câm nín, lặng thinh.

Thế giới này nhiều người đến vậy,

“Bọn anh thật sự chỉ là muốn nghe em hát thôi, thật đấy.”

thật may mắn em có một “chúng mình”.

“Chào mọi người, chúng tôi là…” “…Thâm Hô Tích!”

Cuộc đời này, ngày đêm đằng đẵng,

“Helu ~ chào buổi sáng!” “Chào buổi sáng!” “Chúc mọi người một ngày mới có thể cười tươi trăm phần trăm nhé.” “Hôm nay lại là một ngày vui vui vẻ vẻ nè ~”

“Một ngày sắp kết thúc rồi, ngày hôm nay của mọi người thế nào?” “Có nhiều niềm vui không? Hay là rất vất vả? Nhưng mà giờ thì không sao nữa cả, bởi vì…” “Chúc cả nhà ngủ ngon.” “Follow ảnh nhá!”

dài dòng đến mức tôi thường ngẩn người nhìn về phương xa.

Chiếc lá khô chao trên mặt hồ,
ngắm máy bay rền một tiếng lao vụt đi mất.
Hành lang thời gian vọng tiếng chân bước,
đèn vừa sáng, chỉ có khoảng trống không người.

Trong gió đêm nay còn được mấy phần lúc trước?
Lẽ nào chỉ vụt qua rồi cứ thế mà biến mất?
Người bước ra từ trong màn ánh sáng,
cả người màu nắng.
Bên cạnh đông người đến thế,
vậy mà thế giới lại câm nín, lặng thinh.

Trong tiếng cười thấp thoáng những hình bóng cũ
lưu lại trong giấc mộng, chẳng bao giờ lìa xa
Tỉnh giấc giữa nắng ấm, bao nhiêu lời muốn nói.

Thế giới này nhiều người là thế,

“Cậu mà dám đụng vào Châu Thâm thì tôi dám đụng đến Đại Long đấy nhé!”

vậy mà nó im bặt, lặng câm.
Thế giới này có một người như thế,
sống trong thanh xuân đã vụt mất của tôi.
Nụ hôn dài, mặn đẫm nước mắt,
dài đến nỗi tôi thường nhớ, nhớ đến thẫn thờ.

Thế giới này nhiều người đến vậy, vậy mà nó im bặt, lặng câm.

Thế giới này nhiều người như vậy_Mạc Văn Uý.


Bài này đăng gấp cho kịp dòng tâm trạng nên không kịp dịch comment. Nếu có comment nào hay thì Shi sẽ update sau.

Chúc mọi người Thất tịch vui vẻ và năng suất!