Tags
Nguồn: Châu Thâm – Trạm Phản Hắc
Chào mọi người,
Dạo gần đây Trạm nhận được khá nhiều thắc mắc hỏi về các sự kiện đã xảy ra giữa fan couple và fan only bên Trung. Để tránh những thông tin sai lệch cũng như giải đáp thắc mắc chung cho tất cả mọi người, sau khi thảo luận, trước hết Trạm xin phép được đưa tin về một sự kiện mà Trạm nhận thấy có vẻ đang gây hiểu nhầm cho nhiều người: Sự kiện “lên kế hoạch hạ độc” của fan only Châu Thâm.
Trước hết, Trạm xin khẳng định, việc “hạ độc có kế hoạch” là hoàn toàn VÔ CĂN CỨ. Tất cả chỉ là lời nói “suông” của một cá nhân nhưng lại bị blogger và antifan thêu dệt, thêm thắt các tình tiết vào mà hóa thành “lên kế hoạch hạ độc”.
1. Thời gian xảy ra vụ việc: ngày 30/01/2019
2. Diễn biến:
Ngày 30/1, trong group chat QQ của Trạm Phàm Thủ (đã đề cập ở bài trước “Về sự việc report Lofter”: https://bitly.com.vn/BxRKQ), có một fan giữa lúc bức xúc đã viết một câu “Hối hận lúc đó không bỏ thuốc xổ vào lẵng trái cây của anh ta”. “Anh ta” ở đây ý chỉ khách mời tham gia buổi concert của Châu Thâm tại Bắc Kinh ngày 20/01/2019, tức ca sĩ Vương Tích.
Đến ngày 29/03 cùng năm, sau khi đoạn chat bị lộ ra, người viết ra câu “Hối hận lúc đó không bỏ thuốc xổ vào lẵng trái cây của anh ta” đã đăng bài xin lỗi khách mời và fan của khách mời, cũng như xin lỗi Châu Thâm và toàn thể fandom Sinh Mễ.
Cùng ngày 29/3, Trạm Phàm Thủ tạm đóng cửa, giao lại cho fanclub official của Châu Thâm, thay đổi toàn bộ thành viên, chiêu mộ quản lý mới. Cũng chính vì việc phải thay đổi quản lý bất ngờ mà dẫn đến sự việc đáng tiếc liên quan đến Lofter sau đó (bài liên quan: https://bitly.com.vn/BxRKQ; như trình bày trong bài, lý do dẫn đến việc report là vì đội ngũ quản lý mới của Trạm chỉ có 3 người, lại còn là những người không hiểu biết về quy tắc của cộng đồng fan).
3. Tổng kết sự việc:
Câu “Hối hận lúc đó không bỏ thuốc xổ vào lẵng trái cây của anh ta” xuất hiện trong group chat vào ngày 30/1, sau khi concert đã kết thúc 10 ngày, chứng tỏ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CHUYỆN “hạ độc bất thành” như một số lời đồn đại.
Dù đây chỉ là lời nói suông trong lúc bức xúc không kìm chế được cảm xúc, nhưng việc nói ra những lời lẽ như vậy là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Bản thân Trạm cũng như đa số các Sinh Mễ Trung Quốc đều đồng ý với ý kiến trên, thông cảm với những người bị tổn thương bởi câu chat ấy và chấp nhận rằng việc bày tỏ thái độ phản đối với người phát ngôn là hoàn toàn hợp lý.
Tuy nhiên, cộng đồng fan Châu Thâm kiên quyết phản đối việc cố tình thêm thắt, bịa đặt tình tiết nhằm khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn của một số nhân vật có chủ đích.
Như Châu Thâm từng nói, “Nếu mọi người không thích nghe tôi hát thì lướt qua là được rồi, còn thích thì nghe nhiều vài lần, cuộc sống đơn giản thôi mà”. Yêu thích một nghệ sĩ là để sát cánh và cùng tiến bộ với người đó, chứ không phải để tranh đấu, để hơn thua, để kèn cựa, để thù ghét bất kỳ ai. Với Trạm, việc yêu thích một nghệ sĩ là một chuyện rất đời thường nhưng cũng rất đẹp đẽ. Đừng để sự thù ghét che mờ lý trí, đừng để điều đẹp đẽ ấy bị vấy bẩn bởi chính bản thân các bạn. Nếu có một ngày kia, các bạn mệt rồi, các bạn có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ cần các bạn nhớ, vẫn luôn có một Châu Thâm sẵn sàng hát cho các bạn nghe là được.


