Tags
Đêm lạnh gió rét, Tả Phỉ Nhạn đứng ở ngoài phòng Linh Nhi, mặc cho gió lùa trong hành lang thổi quét qua thân mình, mặc cho mái tóc ngang vai tung bay theo gió. Nửa canh giờ trước, nàng đến tìm Linh Nhi, nói cho nàng ta biết, nàng là nữ tử, lần này là cùng huynh trưởng đi Thanh Châu du ngoạn, đi qua Lăng Nguyên Thành, ở lại vài ngày, không ngờ không biết tập tục địa phương, lên nhầm thuyền các nàng, khiến cho các nàng hiểu lầm. Nhưng Linh Nhi vừa nghe thấy nàng là nữ tử, cũng không tin, cho nên nàng cởi tóc ra, cho nàng xem vải gấm quấn quanh ngực, không ngờ sau khi xem xong, liền trốn vào trong phòng, cái gì cũng không nói, khiến cho nàng đi không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể giương mắt nhìn cánh cửa phòng đóng kín.