Tags

Một câu chuyện nhỏ, ấm nồng như một ly cà Cappuchino nóng cho ngày gió se.

Nữ  chính

My everything_Lee Min Ho. (câu “You’re my everything” xuất hiện với cường độ 80% các cảnh truyện)

“Vào một sáng tháng tư, trên con phố mua sắm thời trang nhỏ hẹp Harajuku ở Tokyo, tôi đã gặp được cô gái 100% hoàn hảo.

Qủa thật cô ấy không phải là tuyệt thế giai nhân gì.

Cô ấy không có điều gì nổi bật.

… Dù vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ cách cô ấy 50 bước chân tôi đã biết ngay.

Cô ấy là cô gái 100% hoàn hảo dành cho tôi.

Vào cái khoảnh khắc tôi gặp cô ấy trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, miệng khô như người lạc giữa sa mạc.

Có thể mẫu người bạn thích rất đặc biệt như thân hình mảnh mai, giọng nói dịu dàng, mắt to, hay bàn tay thon thả hay cô ấy là người ăn uống nhỏ nhẹ.

Nhưng cô gái 100% hoàn hảo của tôi không giống với bất cứ cô gái nào như trên hết.

Ước chi tôi được trò chuyện với cô ấy được nửa giờ thôi cũng là nhiều lắm rồi. Chỉ là hỏi một chút về cô ấy, nói cho cô ấy biết một chút về tôi, và-

Tôi thật muốn nói cho cô ấy biết số phận nhiệm màu đã đưa đẩy hai ta gặp nhau thế nào trên con đường xinh đẹp khu Harajuku vào buổi sáng tháng tư năm 1981 tuyệt vời này.

Điều này chắc chắn đã được sắp đặt bí mật từ trước, như chiếc đồng hồ cổ nhẹ nhàng chạy trên thế giới này.”

<“Cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái 100% hoàn hảo vào một sáng tháng tư” – Haruki Murakami>

_ Chuyện tầm phào!

***

Đấy, đấy là câu đầu tiên của nam chính sau khi đọc phần mở truyện rất thơ phía trên kia. Shi thật sự đã bị đau tim. Các anh đẹp trai nói chuyện dễ gây shock thiệt. Nhưng rất đáng mừng, phần mở truyện như một lời tiên tri, đã ám vào số phận bạn trẻ xui xẻo này rồi. Vào một sáng đẹp trời, anh nam chính đẹp trai thông minh lạnh lùng ác độc của chúng ta đã yêu nàng nữ chính xinh đẹp từ cái nhìn đầu tiên, cụ thể là trong vòng… 3 giây.

Chỉ 3s đã có thể yêu một người, quả là không tưởng. Và, như một tên ngốc, chính xác là vậy, bạn này đã đi tò tò theo tình yêu đầu đời của mình, quên cả việc ví tiền của mình không có bên cạnh mà leo lên taxi, phải nhờ em nữ chính xinh đẹp trả tiền giùm, và cuối cùng suýt chết vì… ăn gà nướng. Do nữ chủ mời.

(Dị ứng thịt gia cầm)

Rất nhảm, đúng không? Nhưng Shi không thể kềm lòng mà đọc tiếp. Vì em nữ chính quá xinh thôi. Kỳ lạ, Shi tự nhận nồng độ hám trai trong máu mình cực kỳ cao, nhất là soái ca manga. Nhưng hôm bữa làm trắc nghiệm trên face tự nhiên chỉ có 21% thôi huhuhu. Chẳng lẽ Shi bị lãnh cảm ta *suy tư*

Lạc đề rồi. Sau khi đám hộ vệ của bạn nam chính tìm được hoàng tử của mình (nghĩa đen đó) và tống vào bệnh viện, hai người bặt tin nhau. Em gái ngây thơ dằn vặt mình mãi. Bạn nam chính đẹp trai về nước, suốt ngày tương tư. Anh thư kí lãng tử tóc dài nhảy ra:

_ Sao không gọi điện cho cô ấy đi? Thay vì ngồi im chịu khổ hoài.

_ Nhưng tôi không có số. (Cả tuổi lẫn địa chỉ)

_ XIN LỖI? Cậu gặp một cô nàng gây ấn tượng mạnh thế, mà lại không hỏi số phone là sao?

_ Ồ, sao mình không nghĩa ra nhỉ? *suy nghĩ nghiêm túc*

Nam chính

Anh ngố này là người châu Âu. Tên ở nhà là J. Và trùng hợp làm sao, tên Hàn của nàng phiên âm cũng đọc là J (Jay). Chàng chỉ có chút thông tin ít ỏi ấy thôi. Và hậu quả chính là, một tấm hình thông báo tràn ngập TẤT CẢ phương tiện quảng cáo ở Hàn Quốc : J is looking for J.

Lãng mạn quá phải không?

Sau đó, như một sự định mệnh, chàng và nàng gặp nhau ngay bên chiếc bảng thông báo bự tổ chảng nơi lần đầu gặp gỡ. Và câu đầu tiên của chàng, khá hơn một chút, là: “Ai thế này? Có phải cô nàng suýt giết tôi đây không?”

Shi thật sự đã ôm má mà hét rầm lên “AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW” đấy.

Sau đó thì, hẹn hò, đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, đính hôn, vân vân và vân vân.

Rồi câu chuyện diễn ra theo một chiều hướng bi kịch.

Và cuối cùng, vẫn happy ending.

Và một chàng hoàng tử và một cô bé lọ lem.

Họ đã xa nhau hai năm trời, và khi gặp lại, cô gái có nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời và chàng trai với đôi mắt dịu dàng hơn nước ấy… Đã biến mất.

Shi buồn. Một nỗi buồn nhẹ nhàng, chỉ như một cơn gió nhẹ.

Vì… đó là một sự đương nhiên. Với tất cả những gì họ đã trải qua, đó là một điều tất yếu. Trưởng thành hơn, hiểu mình hơn và… đau thương hơn.

Nhưng cuối cùng, sau tất cả, họ vẫn về bên nhau.

Truyện vẽ RẤT đẹp. Nhân vật nam không đẹp lắm, nhưng nữ chính thì khỏi chê. Và những bộ váy. Shi yêu phong cách thời trang của truyện cực kì.

Và điều cuối cùng còn lại, sau khi đọc hết toàn bộ các chương, chính là: Vì trái đất này tròn, nên tất cả những người yêu nhau sẽ luôn được về bên nhau.

***

Jay Jin là một cô bé tuổi “teen” cứng đầu và ưa nổi loạn, quyết tâm chứng minh tình yêu của mình với nghệ thuật. J. Max là một người ngoại quốc thanh lịch tới Hàn Quốc vì công việc của anh với nhiều điều bí mật đằng sau. Bề ngoài, Jay và J. chẳng có điểm gì chung… cho tới khi một cuộc gặp gỡ tình cờ bên ngoài sảnh khách sạn đã đem tới sự hấp dẫn bí ẩn. Liệu tình yêu giữa họ có đủ mạnh để vượt qua rào cản ngôn ngữ và cả hàng ngàn dặm xa cách giữa hai người? Và còn cả sự can thiệp của gia đình và bạn bè, những người cho rằng mình biết điều gì là đúng nhất… cũng như thảm họa với món thịt gà nướng tẩm gia vị.

(Nguồn: Congtruyen.net)

***

“Tớ tự hỏi, liệu ở một nơi nào đó trên thế giới này, có ai đó cần tớ như cần không khí hay không?”

“Họ sẽ không yêu nhau nhanh đến thế đâu, chỉ mới có 2 tuần thôi!

 Anh chỉ cần 3s đã có thể yêu cô ấy!”

“Cho dù mọi nhận thức của tôi có mờ dần đi như bị bao phủ bởi một màn sương xám xịt… Tôi vẫn nhớ như in những gì tôi đã nói với em.

Tôi nói là sẽ không bao giờ làm tổn thương em thêm một lần nào nữa,

Tôi sẽ làm em hạnh phúc,

Vậy nên em hãy ở bên tôi cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.

Và vì…

TÔI YÊU EM.

Giữa trạng thái vô thức đang lờ mờ xuất hiện,

Những lời nói êm ái, dịu dàng của em như khắc sâu vào tâm trí tôi…

EM CŨNG YÊU ANH

Hôm qua… Hôm nay… Và mai này cũng thế… Em sẽ mãi yêu anh.”

Đọc truyện ở ĐÂY.