Về đây nhé… 15 Friday Jun 2012 Posted by Lãnh Nguyệt Phong in Phong Thanh các ≈ 1 Comment Ai còn chờ ai_Anh Khang. Biết đến bao giờ em thôi mong chờ?… Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Like this:Like Loading…
Ai Còn Chờ Ai
Chơi vơi một mình ai
Chơi vơi đường thật dài
Chơi vơi nhớ thương hoài
Biết có ngày trở lại?
Sao đêm dài thật dài?
Cho anh còn đợi hoài
Sao em vẫn e ngại?
Để ai còn chờ ai…
Thương nhau hãy quay về
Yêu nhau hãy quay về
Về ngồi sát kề
Nhẹ làn tóc thề
như ngày đầu tiên
Thế nhé dấu yêu
Có nhớ đến nhau
Về đây đón đưa
Về nghiêng nắng mưa
Cho anh thương lại
Cho em yêu lại
Cho ta mơ về bình yên
Thế nhé dấu yêu
Có nhớ đến nhau
Gọi em giấc mơ
Ngày yêu ấu thơ
Biết đến bao giờ
Anh thôi mong chờ
Về đây nhé em…