Tags

Cô bé bán diêm_Music Box.

Rồi có một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau nơi cảng lớn. Và ta sẽ kể cho nhau nghe về nỗi cô đơn của những ngày tuổi trẻ. Những nỗi cô đơn rất rõ ràng hiển hiện, không phải vì ta không thể chạm tay vào bờ vai một người bên cạnh, mà vì dù bên cạnh có rất nhiều bờ vai nhưng dường như không bàn tay nào có thể chạm đến lòng mình.

Những nỗi cô đơn của ngày tuổi trẻ, vì rồi ta sẽ nhận ra rằng chung quanh cũng toàn những kẻ thế thôi. Khi có quá nhiều cô đơn gặp gỡ, và người ta bắt đầu giơ tay rụt rè gõ cửa bên cạnh, là khi  nhận ra rằng lớp vỏ cô đơn vốn làm bằng nước, vẫn còn có thể hòa lẫn vào nhau.

Khi chúng ta còn trẻ, ta sợ sự cô độc của chính mình.

___

Rồi chúng ta sẽ gặp lại. Một ngày rất hanh. Để thấy rằng biển vẫn xanh và sóng vẫn vỗ. Nơi đất liền trời, ta sẽ chạm được tay nhau.