Tài năng là gì? Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, nhưng một điều tiên quyết đó chính là sự can đảm cần có để vượt qua chính mình và đối mặt với Ban giám khảo trên sân khấu.
Và Nguyễn Thị Phương Anh (15 tuổi) đã là một tài năng theo định nghĩa đó. Cô bé học sinh trường Việt Đức (Hà Nội) đã trình diễn lại Let’s Dance của Miley Cirus bằng phong cách rất tự tin kết hợp cả những động tác minh hoạ duyên dáng như một ca sĩ chuyên nghiệp. Từ khuôn mặt, ánh mắt rạng ngời đến giọng hát quyến rũ cùng cách phát âm rất chuẩn của Phương Anh đã chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo và khán giả có mặt tại Nhà Hát Quân Đội.
Phương Anh đã “Let’s Dance” được tất cả mọi người không phải bằng những bài vũ đạo quyến rũ hay “move the whole body” mà bằng chính ý chí, tài năng và sự tự tin của mình. Bên cạnh những lời khen của Ban Giám Khảo “phần trình diễn xuất sắc nhất của ngày hôm nay”, “nếu bạn là một chuyên viên châm cứu, bạn đã châm đúng vào trái tim của chúng tôi”… và sự ủng hộ tuyệt đối từ khán giả, những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ chứng kiến phút thăng hoa của con gái mình trên sân khấu là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho cô bé luôn biết “vượt lên chính mình”.
Bản gốc by Miley Cyrus.
Bản cover của Phương Anh.
Shi đã từng viết một bài về một người tật nguyền khác, là Team Hoyt.
Bản thân Shi nhận xét thì, đầu tiên, bạn này đúng là cực kì can đảm. Can đảm vượt qua nỗi sợ hãi trước đám đông, cam đảm vượt qua sự kì dị đầu tiên dành cho người khuyết tật, can đảm thể hiện chính mình. Tự tin, bình tĩnh, và quyến rũ. Thích cái cách bạn chớp mắt, thích ánh nhìn phớt qua nơi khóe mắt mà đọng lại nụ cười của bạn, cái nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ “TÔI TỰ TIN,TÔI LÀM ĐƯỢC!“.
Phải nói thêm là, khi Shi lần đầu nghe bạn hát thì Shi không có xem bạn diễn, chỉ là NGHE bình thường. Và chất giọng lạ, có hơi sắc bén một tí, và quyến rũ gợi cảm của bạn đã hấp dẫn Shi, triệt để. Khi xem clip thì thật tiếc vì bạn không thể đứng dậy, nếu có thể, Shi nghĩ chắc hẳn phần trình diễn của bạn sẽ còn hấp dẫn hơn cùng phần vũ đạo xuất sắc. Thật ra cũng không cần, nhỉ, bởi vì ban giám khảo, khán giả, và cả Shi đây nữa, đều đã nhảy thay bạn rồi mà 🙂

Let’s dance
The weekends almost done
The moon is low in the sky
I feel like goin out
Before the night passes by
I won’t just sit around
When life becomes a drag
I dance
I like the bass (turn it up, turn it up, turn it up)
I like the boom (turn it up, turn it up, turn it up)
I need guitar (turn it up, turn it up, turn it up)
I like that drum when it goes boom boom boom
[Chorus]
Let’s dance
What the weekend
What the night is all about
Let’s dance
Grab your girlfriends
Grab your boyfriends
Sweat it out
Let’s dance
(Move your whole body)
(Let’s start the party)
(Speak/rap)
T o the number one girl to make her go crazy
I need someone to dance with me baby
(Dance)
[Verse 2]
The musics on (turn it up, turn it up, turn it up)
My favorite song (turn it up, turn it up, turn it up)
The beat is strong (turn it up, turn it up, turn it up)
We’ll dance
Come on
[Chorus]
Let’s dance
What the weekend
What the night is all about
Let’s Dance lyrics on
Let’s dance
Grab your girlfriends
Grab your boyfriends
Sweat it out
Let’s dance
(Move your whole body)
(Let’s start the party)
(Speak/rap)
T o the number one girl to make her go crazy
I need someone to dance with me baby
(Dance)
Keep movin!
Crank it up!
Yeah
[Bridge]
W hen the night says hello
Yeah get ready to go
Turn it up
Turn it loose
Yeah you got no excuse
Just take a chance
Get out on the floor and dance
[Chorus]
Let’ s dance
What the weekend
What the night is all about
Let’s dance
Grab your girlfriends
Grab your boyfriends
Sweat it out
Let’s dance
(let’s dance)
And let’s start the party
[Chorus]
Let’ s dance
What the weekend
What the night is all about
Let’s dance
Grab your girlfriends
Grab your boyfriends
Sweat it out
Let’s dance
(Move your whole body)
(Let’s start the party)
(Speak/rap)
A s soon as my album goes number one
We’ll be livin like a roller with 40 diamonds