Tags

,

1. Nguồn: Weibo (21/11/2020)

Huhu cảm ơn cắn được đường rồi

Ốp điện thoại thật sự là con đường soft nhất tui cắn được dạo này.

Trên đầu chỗ dòng chữ “To universe” [Đến vũ trụ] in “09APR” [9 tháng 4], nói cách khác, ngày bay vào vũ trụ là 09/04. Tôi cảm thấy Tiểu Châu vốn khá có chấp niệm với những thứ liên quan tới vũ trụ, lẽ nào cậu ấy lại không để ý ngày tháng chỗ đó ư? Hơn nữa, bên cạnh chỗ mã vạch phía dưới ốp điện thoại còn viết chữ “My home”, bên cạnh đề “IS409”, đồng âm với chữ “yêu chết 409” ha ha. Hơn nữa chiếc ốp điện thoại này hẳn là cái ốp đầu tiên sau khi cậu ấy đổi điện thoại mới. Từ khi bị chụp được ở show “Let’s band” mãi đến hôm hát “Cây sơn tra” trong “Tân thủ giá đáo” thì vẫn là ốp điện thoại này. Một người cực kỳ cẩn thận như Tiểu Châu, lén lút dùng một cái ốp điện thoại đầy những yếu tố về Tích ca như vậy, chắc cũng không ngờ lại bị bóc ra, huhuhuhu ngọt muốn chết.

rep: Đừng có nói ra rõ ràng như vậy, ngày mai cậu ấy phản nghịch đổi ốp thì làm sao bây giờ

-> [hôm sau] Xin chào nhà tiên tri, hôm nay cậu ấy đã lập tức lột ốp điện thoại ra rồi 

–> Cái ốp điện thoại này đoản thọ quá . . .

—> Là tại tui, tui không nên nói ra

—-> Đứa nhỏ này, cho mọi người cắn một ngụm thì có sao chứ, cũng không phải cái gì hết đường chối cãi, lập tức tháo ra một cái mới toanh như vậy tui cảm thấy mới là phản ứng thái quá đó. . .

—-> Chiếc ốp điện thoại tội nhất thế giới 

—-> Lại là một phút “Đừng nói CP của tui là thật đó nha” nữa gòi

—-> Đừng có chăm chăm vào việc này nữa! Vạn nhất ngày mai lại nổi cơn phản nghịch gắn ốp vào bây giờ

—-> Thì cũng rất ngốc

-> Không kịp nữa!! Đổi nữa thì chẳng phải là càng hết đường chối cãi ư

–> Không kịp nữa! Tui không cho phép

—> Tiểu Châu nắm chặt vuốt mèo

—-> Đổi thì càng thật!

rep: Dòng “IS409” ở chỗ “my home” thật ra khi nối lại sẽ biến thành “My home is 409” [Nhà của tôi ở 409] á. Tôi muốn fly to 409, my home cũng là 409. Là điểm cuối, cũng là chốn về

–> Sau đó hiểu theo nghĩa tiếng Anh thì cũng là 9/4 bay vào vũ trụ ghé qua Trái Đất, quỹ đạo cuộc đời của tôi vì có người nên mới lệch khỏi quỹ đạo?

-> Mợ, giờ tui high quá trời. Bởi vì anh nên cuộc đời của em đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có, điên quá “Tiểu Châu” quá đi mất!

rep: Hay là bay ngày 16/2, không phải hôm đó là ngay sau hôm livestream 15/2 [Hỏa Sơn], bay đi hát “Ánh trăng” à ~ cùng ngày với “rửa thật thơm tho” ha ha ha ha (trùng hợp ship thật ngon

rep: Mợ nó tui có thể tưởng tượng ra mồn một cái cảm giác len lén hưng phấn với đắc ý “không tưởng được ra được chứ gì” khi cậu ấy thay chiếc ốp điện thoại này rồi, và cả sự thân mật tuyệt đối khi đem tâm tư bé nhỏ không muốn ai biết đến của chính mình đặt ở một góc lộ liễu nhất, một bên kích thích đến cả tâm hồn đều run rẩy, một bên thì hạnh phúc đến mức sắp ngất đi luôn

rep: Mấy người đừng có vòng vo nữa 🙄 Vãng Tích mà thấy thì phiền lắm ! ! ! 【 Giả làm Trụ Sâm

-> Chúc Sâm: Các người đừng có gõ nữa!

–> Không được để cho Vãng Tích – phát hiện ra tui có —— thương hắn – đến – mức – này! ! 【 tức giận ing

—-> Không công bằng, Tích ca mau mua một cái cho Thâm của anh đi

—-> ha ha ha ha chờ mong

—-> Có một quãng thời gian bọn họ dùng cùng kiểu hả?

—-> Đúng rồi

—-> Mợ nó xql [cái đôi chíp bông] lúc nào cũng muốn lén lút nói cho chúng ta biết: Đang yêu đương!

rep: Trên thực tế thì tui không có cố ý đi bóc từng chữ trên cái ốp này, chỉ đơn giản là muốn get cùng kiểu mà thôi. Lúc nhận được hàng thì cũng không để ý lắm, tới lúc lắp vào thì mới muốn xem thử chữ viết là gì, lập tức bị chấn kinh, thật sự có quá nhiều chi tiết. Tui nghĩ có thể cậu ấy cũng không sợ bị phát hiện ra những chi tiết nhỏ nhặt này cho lắm chăng? Bởi vì có rất nhiều người mua cùng kiểu ốp điện thoại này, sớm muộn sẽ có người chú ý tới những chữ này đúng không?

-> Cho nên đã bị cô phát hiện rồi đó

–> Tui rất mẫn cảm với những chữ và số liên quan, dù sao chính chủ cũng là những người rất biết canh giờ

—> Fan giống idol

rep: Thật ra chữ “MY HOME” đó tui cũng có cắn được đường, Tiểu Châu từng nhắc đến “nhà” mấy lần trong phần bình luận, với lần trước lúc song ca với Đằng Cách Nhĩ, hát đến “Tôi yêu người, nhà của tôi” cũng khá xúc động. Trong lòng cậu ấy, có lẽ Vương ca là một chốn về như là nhà vậy.

-> Tha cho tui đi

–> Lòng an nhiên, đường hết date cũng là đường

rep: Cảm ơn tui vui vẻ

rep: Kswl kswl Cháo Xâm cậu thương ổng quá

rep: Cũng có thể là yêu là 409

-> Yêu là cô, tui

rep: Lại đến nữa rồi, lại là cảm giác “cp của tui không phải là thật đấy chứ?”

rep: Tui muốn hỏi cái ốp điện thoại này là của hiệu nào

-> Viết ở dòng cuối cùng đó

rep: Bình thường khi mua những thứ phụ kiện như ốp điện thoại đều sẽ chú ý tới các chi tiết, cái này quả thực giống như 🌟 đang nói “Anh xem em yêu anh biết nhường nào”, vi diệu quá

rep: Ha ha ha các chị Gạo nhận ốp điện thoại: há hốc mồm

rep: Lâu như vậy mới bị phát hiện, kích thích quá

rep: Rất nhiều mj [chị Gạo] mua cùng kiểu

-> Ừ

 
2. Nguồn: Weibo (22/11/2020)

Muội đã mua bản gốc của Hàn Quốc đúng không?

Hơn nữa vừa rồi tôi có đi tìm hiểu chiếc ốp điện thoại này vốn là hàng của Hàn Quốc. Quần áo cá nhân của muội có khá nhiều hàng thiết kế, cho nên có thể muội đã thêm đồ Hàn Quốc hoặc là chú ý cửa hàng mua giùm trên 🍑 [Taobao]. Tôi lục lại những hình ảnh chính thức của nhãn hàng thì có thể nhìn rõ tất cả chữ phía trên. Trên 🍑 cũng có thể thấy rõ. Hơn nữa nhãn hiệu này có tổng cộng hai mươi mấy kiểu ốp điện thoại, trong đó có mấy loại hợp với phong cách thẩm mỹ dễ thương trước kia của muội nhưng muội lại thích ngay kiểu này huhuhu

Trên Taobao có tiệm mua giùm. Nếu kiếm thẳng phono phono này là có thể tìm được. Hơn nữa có một tiệm tôi còn từng mua vài lần, rất đáng tin cậy, cũng đang mua giùm. Tôi cảm thấy bình thường muội thường xuyên mặc quần áo cá nhân có nhiều nhãn hiệu Hàn Quốc, hẳn là có chú ý những tiệm này. Tôi thiên về hướng muội đã thấy được trong lúc đang đi mua sắm hơn, phát hiện trên đó có sinh nhật ca gì đó thì mua. Hơn nữa chiếc ốp điện thoại này cũng không tính là hot, nếu muội kiếm thẳng “ốp điện thoại” thì hẳn là sẽ không tìm thấy nó đâu. Với lại theo logic bình thường, trước kia muội từng mua ốp điện thoại mấy lần ở “Phòng thí nghiệm O2”, nếu không phải thấy những chữ này, nếu muốn đổi thì hẳn sẽ đi thẳng đến tiệm đó chọn luôn

rep: Hỏi thì chính là Vãng Tích tặng đó [胖红生气], sau đó lấy mấy cái xích cột lên đầu mình (tui nói đại 🙊)

-> Tui cười chết! Rất hợp lý. Cuối cùng cũng biết vì sao ca lại muốn làm tạo hình này. Phá án.

–> Hai người này hài ghê, tui càng khuynh hướng muội muốn ổng đeo, thể hiện đang ghìm không cho ổng quẩy tứ lung tung 

rep: Bản gốc Hàn Quốc vốn có thể thấy rõ ràng chữ viết bên trên, là do acc chuyên đăng trang phục của sao đã bóc nhầm rồi. Bởi vì những mặt hàng còn lại của shop fake kia cũng không đẹp, không biết muội search như thế nào mà ra được tiệm đó? Tui thì nghiêng về cách giải thích này hơn

-> Cách giải thích này cho thấy cậu ấy đã thấy rõ chữ viết bên trên rồi mới mua, kiểu gì cũng là tâm tư bé nhỏ của cậu 

rep: Đừng hỏi, hỏi chính là chị đảo Jeju tặng đó

-> Cười bay!

-> Đến đảo Jeju chụp hình áo cưới, vì dỗ Châu, mua cái ốp điện thoại tặng cho cậu ấy

rep: Cái ốp điện thoại này 88 xu [~280k-320k] ? ? ? ( sai trọng tâm

-> Tui thấy mấy tiệm bán hàng trung gian đều hơn một trăm xu á. Ốp điện thoại Hàn Quốc cái nào cũng mắc 

rep: Vậy là acc đăng nhãn hiệu của sao không bóc trúng chỗ rồi 

-> Có điều cho dù không bóc đúng chỗ cũng không sao cả, dù sao chi tiết đều giống nhau. Chúng ta cũng cắn y chang.

rep: Gái ở Hàn Quốcnói, tiệm này không ship qua nội địa ~

-> Nhưng 🍑 [Taobao] có người mua hàng trung gian ó

-> Người ta đã kín đáo lắm rồi, đấy, bây giờ mọi người mới biết

rep: Tui thậm chí còn hoài nghi, là Vương Tích mua tặng, Châu Thâm không thể nào đi tìm một người trung gian bán đồ Hàn Quốc mua thứ này đâu đúng không


Chuyện vũ trụ và sao trời