Tags
Đệ 11 kỳ 02【 Vương Tích, hãy trả lời 】
Như rượu chín muồi, đó là yêu nhất trong đời
Hi, tôi là Vương Tích của quán rượu Nhật Mộc Cân. Mới bận bịu xong, chắc bạn vẫn còn chưa ngủ đâu nhỉ.
Tôi thấy có một bạn tên “Vĩnh viễn có xa không” để lại lời nhắn, muốn nghe tôi kể về việc hát lại bài hát tiếng Quảng Đông《 Yêu nhất trong đời 》. Ừm. . . . . . Vậy tối nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về câu chuyện này nhé.
Nói đến những bài hát tiếng Quảng thì thật ra trong hơn hai mươi năm theo nghiệp hát, tôi vẫn không dám tuỳ tiện đụng vào chúng đâu. Bởi vì đối với một người phương Bắc rặt mà nói thì trước giờ cách phát âm tiếng Quảng luôn tràn ngập chông gai. Hơn nữa, khác với khi hát karaoke cho vui, bản cover này, một phần của dự án âm nhạc chủ đề Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao năm 2022, hợp tác với China Youth Daily, là một hạng mục quan trọng nhằm ôn lại những ca khúc kinh điển tiếng Quảng Đông. Cho nên, trong quá trình chuẩn bị, tôi cũng đã tự tìm rất nhiều tư liệu, video, ghi âm của ca khúc, tự ghi chú sự khác biệt phát âm từng câu, sau đó từ từ luyện tập thật lâu. Từ khi mới bắt đầu đọc lên cũng khó cho đến khi dần dần hình thành một loại bản năng cơ bắp sau này đã mất không ít thời gian. Nhưng đáng mừng chính là, nhà sản xuất âm nhạc cũng là một người bạn thân của tôi, ca sĩ Hồng Kông nổi tiếng Bành Hải Đồng. Trong quá trình làm việc, anh ấy đã cho tôi rất nhiều sự khẳng định và tin tưởng, cho nên quá trình ghi âm cũng coi như thuận lợi. Nếu muốn nói đến câu chuyện nghĩ đến lúc biểu diễn, ờ thì. . . . . . đó đương nhiên chính là câu chuyện của chính tôi rồi. Mặc dù không có nỗi tiếc nuối trong bài, nhưng cũng không thiếu những cảm xúc chân thật tràn trề. Cho nên thành quả sau cùng, nếu thang điểm là 10 thì tôi cũng tự cho bản thân 8.5 đi, hy vọng một ngày nào đó có thể hát live trong concert cho mọi người nghe.
Được rồi, khuya lắm rồi, nên đi ngủ thôi, nhớ ít thức đêm đấy.
Ngủ ngon. Kỳ sau chúng ta lại tán gẫu tiếp nhé.
END
Yêu nhất trong đời_Vương Tích.
Nếu tôi tuyệt vọng chờ đợi một ngày nào đó
Cuối cùng, cũng có thể đợi được tình yêu của đời mình
Ai quan tâm đến mối quan hệ giữa tôi và em?
Mỗi lần gặp tai nạn, tôi không biết tương lai sẽ ra sao
Làm sao tôi có thể ước ao tình yêu trong tim mình?
Tôi phải ngắm biển một mình mỗi ngày
Tôi thà không nói gì trong suốt quãng đời còn lại
Tôi không muốn nói dối để lừa dối em.
Hãy để ý mối quan hệ giữa tôi và em
Em sẽ thấy có một khoảng cách nho nhỏ
Tình yêu không lời, tôi không dám nói ra
Nói rằng tôi muốn ở bên em, ôi chao
Nếu là thật, nếu là, nếu tôi có thể tự mình diễn vai riêng
Tôi sẽ trao trọn sự dịu dàng trong tim mình cho người tri kỷ duy nhất của em
Điên rồ, say sưa, tôi hy vọng em biết trân trọng bản thân mình
Một ngày nào đó dù ta xa nhau tôi vẫn sẽ nhớ em. Tôi thực sự nhớ em.
Được ở bên nhau thì sao?
Nếu là thật, nếu là, nếu tôi có thể tự mình diễn vai riêng
Tôi sẽ trao trọn sự dịu dàng trong tim mình cho người tri kỷ duy nhất của em
Điên rồ, say sưa, tôi hy vọng em biết trân trọng bản thân mình
Một ngày nào đó dù ta xa nhau tôi vẫn sẽ nhớ em. Tôi thực sự nhớ em.
Nếu kiên nhẫn chờ đợi đến ngày đó, cuối cùng cũng sẽ gặp được tình yêu của đời mình.
