Tags

,

Một số comment Shi thích.

Nguồn: Weibo (05/12/2025)

Bài hát mới, ăn tạm một miếng (dưới tàng cây khô nhớ vãng tích hẳn là có thể cắn được?

rep: Đây là lời tự sửa hay là lời gốc

-> Thâm Thâm tự mình thêm đó

rep: Nghe được muốn khóc, rất tan nát

rep: Lời bài hát này cũng hợp quá, ăn rất ngon

rep: Sân khấu với tạo hình này rất giống trăng cong cong

rep: Người trong nhạc

rep: Mỗi lần nghĩ đến hai người bọn họ liền 🚬

rep: Yêu hận giao vần người hát đau lòng người nghe ngẩn ngơ

rep: Vừa nghe liền lật đật vào siêu thoại

– Nguồn: Weibo (05/12/2025)

Cho nên vì sao hai câu cuối cùng lại đổi thành lời này 🚬 ​​​

Trương Lương Dĩnh:

Ta phải mang theo tình yêu đi hận người 
Gặp ai cũng điểm tô đẹp đẽ tội ác của người
Ta muốn ôm lấy tro tàn, giữ gìn nỗi cô đơn, đắm trong chân tình
Suốt nhiều năm tháng vẫn nhớ về người
Níu giữ bóng hình, điền một vốc an ủi
Dùng nở rộ bày một cuộc biệt ly.

Thâm Thâm:

Ta phải mang theo tình yêu đi hận người 
Gặp ai cũng điểm tô đẹp đẽ tội ác của người
Ta muốn dùng nở rộ bày một cuộc biệt ly
Không sợ héo tàn, 
Dù từ đây chẳng còn mùa mưa nữa,
Hoa theo ý người, dưới tàng cây khô nhớ ngày xưa
Hoa theo ý người, dưới tàng cây khô nhớ ngày xưa.

rep:🤲🏻🤲🏻🤲🏻 Bảo bối. . . Cuối cùng “vãng tích” cất lên tui thực sự gồng không nổi nữa . . .

rep: Một mực nhớ vãng tích đi!

rep: Ai biết đâu quen biết nhau thử một cái cho tui xem

rep: Hơn nữa cảm giác như hai câu đó không hợp với toàn bài hát lắm, hơn nữa câu cuối cùng còn ngắt giữa “dưới tàng cây khô nhớ / ngày xưa” rất kỳ lạ

rep: Cho nên vì sao mà sửa lời đây. .

rep: Trong chương trình, cái này hình như là Trương chủ động xoá bớt lời, cô ấy muốn dùng thẳng “Dùng nở rộ bày một cuộc biệt ly” để khống chế cả bài hát, còn Tiểu Châu thì không xoá lời.

-> Lâu lắm rồi chưa nghe miệng cậu ấy nói ra hai từ “vãng tích” này. .

-> Có điều cậu ấy chịu hát câu này, không sửa lại lời đã là đường ngon lắm rồi.

rep: Sắp 2026 rồi còn có thể làm tui nghe mà cay mắt

-> 2025 rồi còn có thể chơi kiểu này

rep: Tiểu Châu cậu đừng yêu quá. . . .

-> Tui thật sự không biết rốt cuộc là ai không buông xuống được . . .

– Nguồn: Weibo (05/12/2025)

OK biết rồi [捂嘴哭][泪][泪奔][苦涩] ​​​

[Lời bài hát “Thương hại” – Châu Thâm]

rep: Giọng trầm của Tích ca thật sự rất hay, mỗi lần nghe đều như là đang nếm một ly rượu ngon! # thâm hô tích # chờ mong càng nhiều tác phẩm ~

rep: OK, biết rồi

rep: Cái này. . . A. . .

rep: Tui đang nghe đột nhiên nghe thấy “vãng tích”, ký ức đã chết lại bắt đầu tấn công

– Nguồn: Weibo (05/12/2025)

Châu Thâm anh yêu lắm

[Lời bài hát “Thương hại” – Châu Thâm]

rep: Thâm Thâm, giọng hát của cậu chính là phép màu chữa lành!

rep: Yêu ở mùa đông nhớ vãng tích

– Nguồn: Weibo (05/12/2025)

Tốt lắm tốt lắm tốt lắm, không hé một tiếng trực tiếp bấm đèn! Nhất quyết bằng được, bài nào hay cũng thích [偷笑] ​​​

“Hoa theo ý người, dưới gốc cây khô nhớ ngày xưa”

rep: Mùa đông thích hợp nhớ ngày xưa [vãng tích]

rep: Hết cách, shx chính là bản tình ca mùa đông giới hạn mỹ miều thê lương nhất của hồ Mai Khê mà

rep: Quan trọng là đằng sau còn thêm cái “vãng tích”

– Nguồn: Weibo (07/12/2025)

A a a a mắc cười muốn chết

rep: A muốn biết là bài hát nào

-> Bài “Thương hại” vừa mới ra trước đây không lâu đó, hay lắm luôn

rep:《 Nghệ thuật hận thuần tuý 》

rep: Nhưng quả thật xem những bài hát của cậu ấy chế tác ở yjh thì có thể nhìn ra phong cách sắp tới của cậu ấy chính là ngược nhưng là phải yêu chính mình, lâu rồi không có ngược một cách hoàn toàn như vậy.

-> Mãi yêu “yêu hận tình thù”

-> Không có nghĩa vụ phải giữ ngang khóe miệng!

-> Thiên hậu nói nhớ lại anh chồng trước không có nghĩa vụ phải yêu mình!

-> Đổ hết canh gà!

– Nguồn: Weibo (10/12/2025)

Đoán xem vì sao tui lại trở về? Bởi vì. . . . .
“Tôi phải ra vẻ bạc tình hơn cả người”
“Dưới tàng cây khô nhớ ngày xưa”
Đau quá 😣 ​​

rep: Nghe thấy lời bài hát là đùng một cái tui đã trở về

rep: Ai mà không về chứ

rep: Tích ca, anh sắp lên chín tầng mây! Thâm ca, đau lòng anh ba giây. . . Nhưng bài hát của anh lúc nào cũng hay quá!

– Nguồn: Weibo (11/12/2025)

Giả thuyết là Châu không hát “Thương hại”, chắc chắn cũng sẽ bị tui lấy nghe điên cuồng như những bài RPS BE, huống hồ cậu ấy còn quyết đoán bấm đèn không chút do dự hát, lại còn sửa lời.

Không hát thì mới là mặt dày ké fame nhạc của bạn bé Khương, mà hát rồi thì chính là thưởng cho Dưỡng tỷ, muốn high như thế nào thì high. Tui thấy người ta lấy bài này làm BGM ghép vid CP trong phần bình luận cũng êm đềm lắm, sao đến phiên Dưỡng tỷ thì lại biến thành ké fame rồi? Bài này không phải do cậu ấy hát hay sao?

Trong lòng ai cũng biết rõ ràng, nguồn gốc của những cảm xúc mãnh liệt phải đặt vào shx thì mới có cảm giác logic chân thật. Cô dám nghĩ thử cậu ấy bận đến như vậy còn có thể đi đâu trải qua một nỗi thất tình lớn hơn nữa chứ? Cô nói từ gia đình gốc à? Cô nói kỳ thị giới tính à? Cô nói “cá lớn” bị đem đi chiên xù* nên cậu ấy mới đau lòng á hả?

Dù sao đi nữa thì tâm lý của tui đã bị tra tấn đến bất thường rồi. Không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc một cái là tui lại nhất quyết cho rằng “Ta muốn mang theo tình yêu đi hận người” cũng có thể là hận cpf.

Hận thì hận đi, tui cũng không phải hạng người nhỏ mọn. Cho dù không hận, qua bao nhiêu năm vậy rồi, bây giờ không phải vẫn còn là cục diện giằng co này hay sao [流鼻血][流鼻血]

Lão dầu mỡ cũng cho mấy đứa Dưỡng nào đó hít ké fame “Thương hại”
Dù là khóc tang tui cũng mắc ói

Cần gì phải giúp ma mới
May mà cpf bị chính chủ ghét không phải tui

rep: Tui xỉu Thật ra thì tui vốn không có high lắm đâu ha ha ha. .

-> Đánh hơi còn nhanh hơn Dưỡng tỷ chính là mj [Gạo] sập nhà 

–> Cười điên

* cá chiên xù:

– Nguồn: Weibo (12/12/2025)

[amechan0315] Không phải đâu, các cô không biết đấy thôi, quá khứ [gốc: vãng tích] đã sắp biến thành truyền thuyết đến nơi rồi, mấy năm nay cũng có không ít Gạo tới tìm ra tui lại còn like truyện của tui nữa! (Cảm tạ cảm ơn không có chơi không

Kết quả thiên hậu thình lình một câu “nhớ vãng tích”, toàn mạng internet đều nhớ lại rồi, đáng chết, kế hoạch biến SHX thành một CP fan-made lại tuyên bố thất bại nữa rồi (từ đâu ra thế?

rep: Trên Lofter thật sự có bé Gạo nhấn like cho tui đó, mở ra nhìn thấy trang chủ viết “all Thâm”

-> Đúng hhhhhh chỉ biết cảm tạ cảm ơn thôi

–> Bé Gạo không biết CP này từ đâu ra, chỉ biết thứ fan-made này có rất nhiều hàng ngon, rốt cuộc là từ đâu mà có, Gạo đoán thử xem

rep: Thiên hậu: Ta muốn thế gian luôn có những lời thì thầm mơ hồ truyền lưu về truyền thuyết của đôi ta

– [comment của Shi] (13/12/2025):

Lúc nghe đến ba chữ “nhớ vãng tích” thì Shi đã giật mình, lật đật đi kiếm lời bài hát thì hoá ra không phải là mình tự hoang tưởng thật. Lúc xem màn biểu diễn trong show, thấy hình ảnh chú cá cô độc sau lưng Thâm Thâm, Shi đã đau lòng mà nghĩ, lẽ nào đây chính là dáng vẻ của “cá lớn” sau khi trưởng thành hay sao? Gai góc, cô đơn, phải dựng lên vảy nhọn để tự bảo vệ mình?

Nào ngờ tình cờ lướt Facebook, thấy có chị Gạo gọi đây là “con cá chiên xù”. Hết cả emo.