Tags

,

Tác giả: 南有离歌
Ngày đăng: 06/08/2019
Nguồn: Lofter

Edit by Lãnh Nguyệt Phong

Trước khi bước lên sân khấu, anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới màu bạc trên ngón áp út bàn tay trái của mình. Trầm mặc một lát, anh xoay chiếc nhẫn hai vòng, rồi tháo ra.

Nhưng anh cũng chỉ… tháo nhẫn ra trong thời gian một bài hát mà thôi.


Một số comment Shi thích.

1. Ngược . .

rep: Nghe 《 Trăng cong cong 》 khóc cả đêm.

2. Á! Cái này chính là điều khiến tui ship nè! Có khi vừa sướng vừa phê nhưng cũng có lúc lại cảm thấy người này kết hôn rồi thì cũng… nhưng chính bởi vì đã kết hôn rồi nên mới có thể tùy tiện quẩy. . . Tóm lại chính là rối rắm hết cả đầu! Hơn nữa tui cũng từng đi kiếm nhẫn cưới trong hình chụp ! ! ! ! Tui thật sự đã đi tìm đó ! ! ! ! Lúc ấy thực sự cũng mừng thầm ! ! ! ! ! ! ! Bây giờ đọc cái này đột nhiên liền ! ! ! ! ! Muốn khóc!

–> “Cây sơn tra” không đeo, “Bồ câu” không đeo, “Over the rainbow” không thấy rõ, “Trăng cong cong” không đeo

—> Trước tập 7 có đeo không? Có một cảm giác huyền bí nha. .

—-> Có đeo

4. Tui có đọc rất nhiều bài hồi srrx có nói rồi, thật ra là do lão Vương ốm xuống, đeo 💍 không được nữa, haiz. . .

rep: Ừ đúng rồi