Tags
Tác giả: Vayne
Ngày đăng: 17/01/2019
Nguồn: Lofter
Edit by Lãnh Nguyệt Phong
Ba tháng ghi hình cuối cùng cũng kết thúc.
Châu Thâm đi trước.
Hôm đó, Vương Tích đi tiễn cậu.
Ở sân bay, bọn họ nói lời từ biệt.
Châu Thâm cười, nói: “Tích ca, lần cuối rồi, cố lên nhé.”
Ôi, âm cuối thoáng cất cao cũng đáng yêu đến thế.
“Ừ.” Vương Tích ôm trọn Châu Thâm vào lòng, như mọi lần.
Một giây, hai giây, ba giây, vừa đúng mực.
Nhưng khác với lúc trước, chiếc ôm này đong đầy quyến luyến, vương vấn không nỡ buông.
Trên đường về khách sạn, Vương Tích cảm giác như linh hồn của mình cũng bị hút đi mất.
“Thâm Thâm.”
“Tiểu Thâm Thâm của tôi.”
Ngọt ngào xen lẫn xót xa.
Anh biết, mình đã vĩnh viễn mất đi một thứ.
