Tags
Tác giả: 南有离歌
Ngày đăng: 06/08/2019
Nguồn: Lofter
Edit by Lãnh Nguyệt Phong
Lời tác giả: Truyện cổ tích bị đin
【 Hồ ly và cá 】
Hồ ly Tích rất đói bụng, quyết định ra dòng sông nhỏ bắt cá lên gặm.
Cá nhỏ Thâm ở nhà nhàn rỗi, quyết định bơi ra ngoài tìm bạn bè chơi.
Hồ ly Tích đứng dưới sông, thấy có một con cá nhỏ màu đỏ trông thật đáng yêu bơi tới bên chân, chú liền giơ tay vào nước định bắt lấy nó.
Cá nhỏ Thâm ra cửa, vốn thấy có một con hồ ly đang đứng trong nước nên định kiếm nó chơi đùa. Nào ngờ mới bơi tới chân thì con hồ ly này đã lập tức muốn bắt cá Thâm, nhất định là nó muốn ăn cá Thâm rồi.
Cá nhỏ Thâm đã bị dọa sợ, mau chóng khéo léo bơi ra.
Hồ ly Tích thở dài, định tìm con cá kế tiếp.
Kết quả chưa đến mấy giây, cá nhỏ Thâm lại bơi về bên chân hồ ly Tích.
Hồ ly Tích có chút khó hiểu, lại duỗi tay ra bắt.
Cá nhỏ Thâm lại nhanh chóng bơi ra.
Lặp đi lặp lại mấy lần, hồ ly Tích ngồi phịch mông xuống nước, mệt bở hơi tai chẳng bắt nổi nữa.
“Cậu muốn đi thì đi đi, cứ đùa giỡn tui hoài như vậy làm chi!” Hồ ly Tích thở hổn hển nói.
“Tui đâu có chọc bạn đâu ~” Cá nhỏ Thâm nói, chớp chớp mắt.
“Vậy cứ cách mấy giây cậu lại bơi về đây làm gì!” Hồ ly Tích giận dỗi.
“Bởi vì tui là cá mà, tui chỉ có trí nhớ bảy giây thôi ~~” Cá nhỏ Thâm nói vô cùng ngây thơ.
“. . . . . .”
Hồ ly Tích cho biết, cậu đã không còn muốn ăn cá nữa.
