Tags

, ,

Tác giả: 春月沉光
Ngày đăng: 09/07/2025
Nguồn: Weibo

Edit by Lãnh Nguyệt Phong

Lời tác giả: Tiếp tục tâm sự đi, nghĩ đến đâu viết đến đó.


Thượng Hải đêm giao thừa, nhà hát AIA, gió đêm cuối tháng mười hai rất lạnh, nhưng các cô gái đã bay đến đây từ khắp trời Nam đất Bắc thì không hề cảm thấy điều đó. Nhà ở Phổ Hoa rất nhỏ, nhưng phòng trang điểm rất lớn, khi hoàng hôn đến thì sẽ có một vẻ đẹp độc đáo của riêng Thượng Hải ngày xưa, mọi người đều trang điểm rất đẹp. Ánh nắng chiều cuối cùng năm 2023 năm hôn lên gương mặt từng người chúng tôi.

Đến nhà hát AIA nghe concert cuối năm của anh,《 Nghe nhiều có lợi 》mở màn. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, ánh sáng lúc nào cũng rất thiên vị anh. Còn những người ngược lại ánh sáng đều theo bản năng ngừng thở.

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

[Pháp vi diệu rất sâu vô lượng. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.]

Ánh sáng đọng lại trên đồng tử mỗi người trong rạp hát, phản chiếu từng đôi, từng đôi cảm xúc.

Anh hát《 Nhân thế gian 》, hát《 Tình bạn trường tồn 》, hát rất nhiều những bài khác, ngồi trên sân khấu trò chuyện với mọi người, nét mặt tươi tắn mà dịu dàng.

Đó là khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Khi ra về tôi nghe thấy có người nói, “Tôi muốn yêu anh ấy cả đời”, “Phải hát đến tám mươi tuổi”.

Tình bạn trường tồn, tình bạn dài lâu. Đi giữa làn gió Bắc Thượng Hải nói nói cười cười, các cô gái mặc váy dài xinh đẹp chạy tung tăng, mong sẽ có một tình bạn trường tồn.

Nhà Phật nói có ba cái khổ, trong đó có hoại khổ là, những điều bình thường chúng ta cho là niềm vui thì bản chất cũng là khổ, bởi vì niềm vui sẽ bị thay đổi, chịu biến đổi. Khi niềm vui không còn trọn vẹn nữa, nó sẽ trở thành sự chua xót ngày sau.

Tôi biết quá khứ không thể trở lại, nhưng thì ra ngay cả sau khi đã lắng lại rồi, trên thế gian cũng không có ai có thể yêu ai tha thiết cả đời.


Một số comment Shi thích.

1. Liệu tui có còn nghe lần nào khóc lần đó, cứ khóc rồi lại cứ chờ tiếp không

2. Chúng ta luôn rất dễ đưa ra hứa hẹn cả đời. . .

3. Nhưng tôi vẫn rất cảm ơn cô, tất niên hai năm nay vì có cô mà cảm thấy rất hạnh phúc, cảm xúc là thật bạn bè là thật như vậy là đủ rồi.

4. Không biết từ bao giờ đã đột ngột nhận ra, trên đời này không có gì không thể bỏ đi, không có gì vĩnh viễn không thay đổi

Note của Shi: Không biết nên xếp bài này vào fanfic hay comment nữa. Mọi người nghĩ sao?

Concert Vương Tích trạm Thượng Hải (31/12/2023). Link B trạm.

Lúc làm bài này Shi đang nghe bài này. Nghe chung cho vui.

Lời hứa trùng phùng_Châu Thâm.