Tags
Kỳ 9 – 01 [Câu chuyện và rượu trước khi ngủ]
Bảo tàng Ngây Thơ trên hành trình quyến rũ
Hoan nghênh bước vào quán rượu đêm khuya Nhật Mộc Cân, tôi là quản lý Vương Tích.
Chắc bạn cũng lâu lắm rồi chưa đi du lịch, thật thèm có một chuyến lữ hành bất chợt. Bây giờ hãy cùng tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng đang đi dọc bờ biển hóng gió giữa mùa hè, dưới chân là bãi cát mềm mại nóng ran, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, để những con sóng vỗ vào chân. Cho dù chúng ta không nói lời nào, tất cả vẫn thật đẹp đẽ và thư thái, cứ như vậy lẳng lặng tận hưởng thiên nhiên và tận hưởng thời gian trôi.
Thức uống mà tôi chuẩn bị cho bạn tối nay đương nhiên là một món cocktail không thể thiếu trong những chuyến du lịch mùa hè. Nguyên liệu của món nước này rất phong phú, hơn nữa màu sắc cũng thật đẹp, mang lại cảm giác rất “hè”. 45ml rượu gin đào, 45ml rượu vodka, 60ml nam việt quất, 60ml nước cam và 60ml nước ép thơm. Sau đó chúng ta cho tất cả vào bình lắc rồi lắc đều. Ừm ~ được rồi, tôi còn cần một chiếc ly highball nữa, và cắt thêm một miếng cam. Xem này, có phải màu này có cảm giác rất mát mẻ khoan khoái không? Chậc, đừng vội nhé, cam chưa làm xong đâu. Nè, Bãi biển mùa hè vừa lãng mạn vừa nồng nhiệt, xin mời bạn thưởng thức. Thế nào, bạn nhấm nháp nó, có cảm thấy như đang trong một chuyến đi giữa mùa hè không? Vậy tối nay hãy đi với tôi đi, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một chuyến đi ngẫu hứng với tiếng đài radio bên tai.
Du lịch giữa hè thì phải có nắng, có bãi biển, có bình minh và hoàng hôn lãng mạn, có bầu không khí từ những truyền thuyết xưa hấp dẫn, và thêm cùng một chút trải nghiệm thót tim. Nói tới đây, nơi mà tôi muốn đến nhất chính là Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn. Nè, không phải là bài hát nổi tiếng kia đâu nghen. Nói đến đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta có thể đến Blue Lagoon xem vùng biển xinh đẹp nhất thế giới; ghé thăm Cappadocia, nơi giống Mặt Trăng nhất trên Địa Cầu, ngồi trên khinh khí cầu, có thể lên chín tầng mây hái trăng, có thể ngắm mặt trời mọc phương Đông; sau đó lại đi thư giãn trong suối nước nóng tự nhiên ngàn năm tuổi ở lâu đài Bông [Pamukkale], trảu nghiệm thiên đường nơi hạ giới; hoặc chúng ta cũng có thể lái xe đi cảm nhận gió biển Địa Trung Hải, đi thẳng về phía Nam, đến tận cùng con đường ven biển; sau đó cùng đến Fethiye, ngắm toàn bộ Địa Trung Hải từ một chiếc dù lượn; nếu vẫn còn chưa tận hứng, có thể tiếp tục tham gia một chuyến du ngoạn những hòn đảo, thuyền hải tặc lãng mạn, lặn biển, ngắm san hô, tiệc bong bóng – đây mới chính là mùa hè. Nhưng nơi mà tôi muốn đưa bạn đến nhất vẫn là Istanbul. Trong thành phố thần bí có 2600 năm lịch sử này, bạn có thể ngồi trên du thuyền, trải nghiệm hành trình kỳ diệu bên trái là châu Âu bên phải là châu Á. Giáo đường Hagia Sophia, nhà tắm Hürrem Sultan Hammam, khu chợ Grand Bazaar, nhà thờ Islam Blue Mosque, và cả bể nước ngầm Yerebatan Basilica Cistern nữa. Khắp nơi đều là kì tích, nơi nào cũng toả ra sức hút độc đáo. Mà thứ làm tôi chờ mong và hào hứng nhất lại chính là một viện bảo tàng bước ra từ một quyển sách. Từng có một người đàn ông viết nên một quyển sách cho người con gái mình yêu, và bảo tàng tư nhân này chính là do ông xây ra để kỷ niệm cho mối tình ấy. Người đàn ông đó chính là báu vật của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, văn hào từng đoạt giải Nobel Orhan Pamuk (1952 – ). Năm 2008, cuốn tiểu thuyết《 Bảo Tàng Ngây Thơ 》do Orhan viết được xuất bản, chỉ trong hai ngày đã bán hết 100 000 bản; năm 2012, viện bảo tàng cùng tên với tiểu thuyết chính thức mở cửa ở Istanbul, nghênh đón du khách; năm 2014, bảo tàng này đoạt giải Viện bảo tàng của Năm toàn châu Âu. “Bảo tàng Ngây Thơ” độc đáo ở chỗ nó xuất phát từ một chuyện tình mong manh mà đầy buồn thương. Năm 1975, ở Istanbul, chàng thiếu gia nhà giàu vốn đã có hôn ước Kemal đem lòng yêu một người họ hàng xa nghèo khó của mình —— thiếu nữ Füsun 18 tuổi ngây thơ. Nhưng suốt tám năm trời đầy những lắt léo, được mất, cuối cùng Kemal đau đớn mất đi người mình yêu. Vì thế, người đàn ông si tình đau khổ này bắt đầu sưu tầm tất cả những gì liên quan đến Füsun, từ những chiếc kim khâu, đến kẹp tóc, gạt tàn, những lá bài tây, chìa khoá . . . . . . sau đó hợp thành một “Bảo tàng Ngây Thơ” về Füsun. Sự sáng tạo và tài năng của Pamuk không chỉ dừng lại ở tiểu thuyết hay viện bảo tàng, mà là sự liên kết vô hình mà hữu hình giữa chúng, như mộng như ảo, làm cho người ta không thể phân rõ trí tưởng tượng và hiện thực. Thế nên khi có độc giả tình cờ gặp Pamuk trên đường phố Istanbul, họ thường xuyên truy hỏi ông rằng:”Thưa ông Pamuk, xin hỏi Kemal có phải là ông không?”
Được rồi, chuyến lữ hành giữa hè đêm nay bạn cảm thấy thế nào? Cuối tuần vui vẻ, ngủ ngon nhé.
Bãi biển mùa hè
12.8.2022
Kỳ 9 tập 01
Câu chuyện và rượu trước khi ngủ
⭐ Nguyên liệu: Rượu gin đào, rượu vodka, nước cam, nước nam việt quất, nước thơm
⭐ Câu chuyện:《 Bảo Tàng Ngây Thơ 》của Orhan Pamuk
⭐ Quà tặng: Lịch trình du lịch giữa hè (Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn)
⭐ Lời của Tích: Lẳng lặng tận hưởng thiên nhiên và tận hưởng thời gian trôi.
Quán rượu đêm khuya Nhật Mộc Cân/ Vương Tích


Nếu bạn ra quán và người ta không biết làm món này, thì là vì tên của nó là “Sex on the Beach” =)))