Tags
Kỳ 8 – 01 [Câu chuyện và rượu trước khi ngủ]
Thất tịch vui vẻ
Mong tất cả các cô gái đều được tự do, xán lạn như hoa hồng Bourbon
Nơi đây là quán rượu đêm khuya Nhật Mộc Cân, chào mừng bạn ghé qua. Tôi là Vương Tích.
Bạn ngồi bên cửa sổ đi, có thể nhìn thấy sao trời đấy. Ngày hôm qua là mùng bảy tháng bảy âm lịch, là lễ Thất tịch truyền thống. Bạn thử ngẩng đầu lên xem, tối nay bạn có còn tìm được sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ không? Hai vì sao cách nhau tận 16 năm ánh sáng này vốn không hề liên quan đến nhau, nhưng qua bàn tay người xưa chúng đã đi từ thiên văn qua nhân văn, trở thành một câu chuyện tình yêu lưu truyền qua năm tháng. Tôi nghĩ, đây có lẽ chính là chủ nghĩa lãng mạn trong cốt tuỷ của người Trung Quốc mà trên mạng nói. Nhưng bạn biết không, thật ra ý nghĩa ban đầu của lễ Thất tịch là ngày lễ dành cho con gái, lễ cúng Thất tỷ, cũng chính là sao Chức Nữ. Theo truyền thuyết, nàng Chức Nữ am tường bện mây, là người bảo hộ cho tình nhân, phái nữ và trẻ em. Vậy nên theo nguồn gốc mà nói thì lễ Thất tịch là ngày hội dành cho con gái. Thời cổ đại, mỗi lần đến đêm Thất tịch, các cô nương sẽ trang điểm ăn diện, hẹn nhau cùng đi dạo chơi, xỏ kim cầu Chức Nữ cho khéo tay thêu thùa, ném kim đo khéo léo, ước cho mình khéo tay hơn và thêu thùa dệt may tốt hơn. Vậy thì đêm nay, tôi sẽ pha một ly rượu, dành tặng cho tất cả các cô gái nhé.
Nguyên liệu cần dùng tối nay gồm có rượu Triple Sec, rượu Bourbon, si-rô lựu, và nước cam. À, tôi còn phải đi lấy một ít nước đá nữa. Đầu tiên là chúng ta cho nước đá vào, sau đó rót rượu và nước cam đã chuẩn bị vào bình lắc, lắc cho thật đều, cho tất cả hoà quyện vào nhau. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm một chút si-rô nước lựu, cho nó thêm một chút vị ngọt thật dịu. Bạn xem màu sắc này đi, màu cam như hoàng hôn, có phải rất đẹp không? Một ly hoa hồng Bourbon tặng cho bạn.
Lúc nãy nói đến vào thời cổ đại, các cô gái sẽ làm một điều ước trong đêm Thất tịch. Người ta nói “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, ai cũng hy vọng mình sẽ trở nên thông minh xinh đẹp, một ngày kia tìm được một người chồng như ý. Các cô nương ơi, tối nay chúng ta hãy dựa theo phong tục ngày xưa, cùng ăn bù một ngày lễ con gái nhé. Bạn đã ước điều gì? Bạn mong tương lai mình sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào? Lại đây, nói nhỏ cho tôi biết với.
Có phải bạn thường hay nghe thấy những tiếng nói thế này: “Khi còn nhỏ, con gái nên mặc váy, thích búp bê; Tuổi thanh xuân, con gái nên dịu dàng, kín đáo và nghe lời cha mẹ; Khi trưởng thành, phải biết để ý vóc dáng, không nên mặc những trang phục không dành cho con gái nhà lành; Thêm vài năm nữa, phải tranh thủ thời hạn sử dụng của mình, mau tìm đối tượng; Kết hôn xong, cô chỉ cần làm một người vợ đảm, người mẹ hiền, còn công việc hả, để sang một bên đi.” Ai nói làm con gái thì phải sống một cuộc đời như vậy. Simone de Beauvoir (1908-1986) lúc 19 tuổi đã phát biểu “Tuyên ngôn độc lập” của chính mình nói rằng: “Tôi tuyệt đối sẽ không để cho cuộc đời mình phải khuất phục ý kiến của người khác.” Virginia Woolf (1882-1941) nói, cô ấy chỉ cần một gian phòng chỉ thuộc về chính mình, không cần phải tất bật, không cần rực rỡ, không cần trở thành người khác, chỉ cần làm chính mình. Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) nói: “Con gái phải trở thành những quý cô, giữ vững sự độc lập của mình. Trở thành quý cô có nghĩa là, đừng để những cơn giận vô vị hay những cảm xúc u ám chiếm lấy tâm hồn mình; giữ vững sự độc lập có nghĩa là, nếu bạn có thể gặp được bạch mã hoàng tử của mình, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời thì đương nhiên rất tốt, nhưng bạn phải học được cách sống độc lập một mình.” Cuộc đời con người không có tiêu chuẩn, và cũng không nên bị gắn lên bất kỳ định nghịa nào, vậy rốt cuộc phụ nữ nên trở thành dáng vẻ như thế nào? Rốt cuộc thì họ nên truy cầu một cuộc sống như thế nào? Nói thật, từ sau khi tôi làm cha, hai câu hỏi này quả thật thường hay hiện lên trong đầu. Tôi cũng từng hoang mang, cũng từng đặt câu hỏi, nhưng điều khiến tôi cảm thấy may mắn là ngày càng có nhiều phụ nữ cho tôi những câu trả lời khác biệt. Dù là Trương Quế Mai, người từng nói “Cứu một cô gái, chính là cứu phụ nữ ba đời”, hay là Vương Á Bình, nữ phi hành gia đầu tiên nước ta thực hiện hoạt động ngoài phi thuyền, cùng với Trương Vỹ Lệ, người dùng võ thuật kết giao bạn bè và thể hiện tinh thần hiệp nghĩa; đương nhiên, còn rất nhiều cái tên khác nữa, như Lý Lan Quyên, Dương Thiến, Cốc Ái Lăng vân vân. Tuổi tác khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, con đường khác nhau, nhưng điều giống nhau chính là sức mạnh của phái nữ mà họ thể hiện————— trở thành chính mình.
Nếu bây giờ bạn hỏi tôi rằng, với tư cách là một người cha, tôi hy vọng con gái mình sẽ trở thành một người như thế nào? Tôi sẽ trả lời với bạn rằng, tôi mong con sẽ trở thành dáng vẻ mà con thích, không cần vì chạy theo làn da trắng nõn mà né tránh ánh mặt trời, màu da bánh mật còn ở lại chính là vẻ đẹp của sự tự do; không cần phải lo chân tay to ra vì tập thể thao, vì có cơ bắp cũng rất ngầu; đừng bị âm thanh của người khác chi phối, quan trọng nhất là biết rõ chính mình là ai, muốn điều gì. Bất luận là lúc nào, ở đâu, con đều phải là chính con trước, sau đó mới là con gái, người vợ hay người mẹ của ai khác.
Được rồi, các cô nương thân ái, hy vọng bạn có sự dũng cảm, có sức mạnh, có thể kiên định làm chính mình. Hy vọng chúng ta có thể thật sự nhìn thấy phái nữ, không chỉ là ngoại hình và thân phận được trao cho, mà là nhìn thấy bản thân họ, nhìn nhận, trân trọng ánh sáng và sức mạnh mà họ đem đến.
Cuối tuần vui vẻ. Ngủ ngon nhé.
Hoa hồng Bourbon
5.8.2022
Kỳ 8 tập 01
Câu chuyện và rượu trước khi ngủ
⭐ Nguyên liệu: Rượu Triple Sec, rượu Bourbon, si-rô lựu, nước cam, nước đá
⭐ Câu chuyện: Rốt cuộc thì con gái nên trở thành dáng vẻ như thế nào? Họ nên hướng tới cuộc sống như thế nào? —— Hãy trở thành chính mình, trở thành dáng vẻ mà mình thích!
⭐ Quà tặng: Quà đêm Thất tịch
Quán rượu đêm khuya Nhật Mộc Cân/ Vương Tích

