Tags

,

Tựa do Shi đặt.

Lời tác giả:

Tôi yêu người bằng những điều nhỏ bé
Tôi vẫn hằng khát vọng về người
Cuộc đời tôi chỉ từng thấy trăng tròn một lần. . . . . .
Hai đoạn đọc chậm của Tích ca và đoạn thoại trong vlog trạm Nam Kinh đêm Thất tịch hợp nhau quá 🌙🌙

FMV Người nói rằng… by 我偏要月圆圆20190215.
Nguồn: Weibo (
04/10/2024).

“Người nói rằng tôi không nên cầm chân nơi mảnh trời nhỏ bé này
Mà hẳn nên đứng ở một nơi cao hơn, xa hơn nữa
Đi nhìn thử xem thế giới này trông như thế nào

Giờ đây tôi đã chinh phục đỉnh núi
Lồng lộng sao trời
Ánh đèn mênh mông

Hàng nghìn hàng vạn phong tình khắp thế gian ánh nơi đáy mắt
Nhưng thế thì sao?
Tôi vẫn khát khao về người như cũ.”

“Hôm nay là ngày gì nè
Lễ Thất tịch, lễ tình nhân
Sai! Hôm nay là thứ bảy
Hôm nay là đêm Thất tịch
Cũng có nghĩa là
Là dịp một năm một lần
Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ gặp nhau, đúng không?
Nhưng thật ra tôi lại cảm thấy rằng
Sự lãng mạn của mỗi một người chúng ta
Đều vô cùng kỳ diệu
Bởi vì nếu là sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ
Thì trên thực tế chúng cách xa nhau hơn mười năm ánh sáng
Nhưng mà
Chúng ta đã gặp được nhau ở đây rồi
Thế thì sao có thể không xem như là một loại
Lãng mạn tột đỉnh chứ?”

Tôi vẫn còn chưa kịp cảm nhận
Mùa hoa tuyết rơi trắng xoá trời
Chúng ta run rẩy bên nhau
Để hiểu rõ hơn thế nào là ấm áp.

Vẫn chưa thể cùng em tay trong tay
Cùng nhau bước qua hoang mạc
Để từ đó mà có thể học được
Cách trân trọng thiên trường và địa cửu.

Có đôi khi, có những khoảnh khắc,
Em đã tin rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc
Gặp nhau rồi chia ly cũng là lẽ thường tình
Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi.

Nhưng mà có đôi lúc,
Em tình nguyện lựa chọn lưu luyến không buông tay
Chờ đến khi ta có thể hiểu rõ mọi chuyện
Biết đâu anh sẽ ở lại bên em cùng ngắm dòng sông êm đềm.

“Đặt thẳng lên rồi sau đó rút ra.
Rút nè!
Lòi kìa, lòi kìa!
Trước khi bắt đầu concert
Tôi luôn cảm thấy các fan của mình là một nhóm nick
Hay một dòng bình luận
Hay một câu chuyện nào đấy
Nhưng sau khi concert kết thúc bạn sẽ phát hiện ra những chiếc nick bình luận này
Đều mang những câu chuyện có nhiệt độ
Tôi cảm thấy trước kia bọn tôi dường như chỉ là
Những người xa lạ quen thuộc nhất
Nhưng tôi không biết
Họ (Sinh Mễ) sẽ đến
Cứ chạy đến nơi xa xôi như vậy để gặp bạn
Dù là
Trễ xe
Hay trễ máy bay
Hoặc là thời tiết oi bức thế này
Cho nên tôi đang suy nghĩ
Tôi nhất định phải chăm sóc mọi người thật chu đáo
Tôi muốn làm thêm càng nhiều hơn nữa
Nhưng sau đó lại phát hiện ra những gì các bạn cho tôi
Lúc nào cũng đều nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn thật nhiều.”

“Dù luôn nói là bầu bạn
Nhưng thật ra rất nhiều lúc sự bầu bạn ấy cần bọn họ (Sinh Mễ) chủ động bắt đầu
Cần bọn họ chọn lựa giữa muôn vàn ca sĩ như vậy
Nghe được một người tên là Châu Thâm
Điều này kỳ thật thật sự không dễ chút nào
Chính vì điều này mà mỗi lần
Hát đến “Nhỏ bé” tôi liền thật sự nhịn không nổi (khóc).”

“Với cùng một người, sẽ không bao giờ có được lần tình cờ thứ hai. Cuộc đời tôi chỉ mới nhìn thấy trăng tròn một lần. Tôi cũng từng tự an ủi bản thân, tôi nói: Tôi đã từng đi qua rất nhiều cây cầu ở rất nhiều nơi, từng vô số lần nhìn ngắm mây trời, từng uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng lại chỉ từng yêu một người tuổi hoa đẹp nhất. 520 vui vẻ.”

“Có lẽ trong cuộc đời của bạn
Sự xuất hiện của tôi cực kỳ ngắn ngủi
Nhưng tôi rất vinh hạnh
Vô cùng vinh hạnh một giây đồng hồ có thể xuất hiện ấy 
Hoặc là hai giây, ba giây
Hoặc chỉ đủ bằng một bài hát
Hành trình tôi yêu bạn bằng những phút giây ngắn ngủi nhưng bất hủ.”


Hồng đậu_Vương Tích.

Wala li longla_Châu Thâm.

Tôi yêu người bằng những điều nhỏ bé_Châu Thâm.