Tags
[Update 27/07/2025: Xét thấy các comment của Dưỡng quá ác miệng nên Shi sẽ tổng hợp một bài riêng và đặt pass.]
“Ánh trăng dịu dàng” biến thành vệt cơm cũ dính trên áo, “nốt ruồi son” biến thành vết máu muỗi trên tường.
Livestream Vương Tích (03/07/2025). Nguồn: Weibo.
Livestream Vương Tích (04/07/2025). Nguồn: Weibo.
[Update 28/07/2025: Vương Tích đăng trong siêu thoại cá nhân.]
Giờ phút này có ai hiểu được nỗi buồn tản mạn [1] của tôi? Và có ai có thể hiểu được niềm vui thú của nỗi buồn? Hoặc là… lại có ai có thể hiểu được nỗi đau thương nồng nhiệt? Ừm, tôi nghĩ, chỉ có cơn mưa Bắc Kinh lúc này, và ngài Chai [2] mới hiểu được thôi.
[1] “Minh mị” là tươi đẹp. Từ gốc dùng là “minh mị ưu thương” là nỗi buồn tươi đẹp (?)
[2] Có vẻ như đang nói về Tchaikovsky.
Một số comment chọn lọc (không chỉ của Dưỡng Khí).
1. Nguồn: Weibo (03/07/2025)
Vương Tích làm gì?
rep: Hình như là mang chị dâu cùng livestream, fan cảm thấy làm định bán hàng gì đó
-> À hồi trước có lướt thấy hai người bọn họ live, thì ra là như vậy
rep: Ảnh đang dùng tiếng hát chữa lành từng tiểu vũ trụ đó ~
rep: Vương Tích không làm gì cả, chỉ là cùng chị dâu livestream, chị dâu cứ cắt ngang lời ổng nói về chuyện giảm béo với group chat các mẹ, cầu xin ca hãy live một mình.
2. Nguồn: Weibo (03/07/2025)
#Siêu thoại Vương Tích Để tôi nói một câu tương đối công bằng, ôn hoà đi.
Mỗi một sự lựa chọn trong cuộc đời con người đều sẽ có cái lợi và hại, được và mất tương ứng.
Giống như ma trận quản lý thời gian Eisenhower nhìn thấy khi nhận phỏng vấn, đại đa số thời điểm, sự nghiệp và gia đình sẽ nằm ở hai phương hướng khác nhau.
Nếu anh chọn gia đình, chọn bảo vệ và ủng hộ người bạn đời của anh, thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng nếu bởi vì vậy mà anh mất đi một lượng người hâm mộ cũng như một phần sự nghiệp, thì anh cũng sẽ phải gánh vác kết quả này.
Là một người trưởng thành bốn mươi tuổi, tôi tin anh cũng hiểu được những đạo lý này.
Vương tích, chúc anh đạt được mọi điều mong ước.
@Vương Tích
3. Nguồn: Weibo (03/07/2025)
#Siêu thoại Vương Tích Vì sao lại mắng???? Tui muốn nói trong buổi live đó rất rõ ràng là có thật nhiều acc spam, nhìn là biết acc clone bán hàng, liên tục hỏi miết hỏi miết. Hai người bọn họ cũng không biết, đang trả lời câu hỏi, khán giả phòng live có thể thấy những acc đó, nhìn là biết acc giả liền. Hai người bọn họ đang xem màn hình chính, đâu thể nhấn vào xem. Nhưng một hồi sau chị dâu thấy rồi trả lời, sau đó tiếp tục tán gẫu về con cái, nói đừng lo lắng về vóc dáng gì gì, hôm qua có người hỏi công việc Tích ca, nói là phải nghe [công ty] sắp xếp. Tích ca vốn đã ít nói, tui thấy đâu có gì đâu, tự nhiên cãi nhau rồi!!? Mới mở mắt ra mặt mũi tối sầm, xảy ra chuyện gì?
4. Nguồn: Weibo (03/07/2025)
#Siêu thoại Vương Tích @Vương Tích
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cũng không có gì để nói. Những dòng bên dưới chỉ thể hiện ý kiến của cá nhân tôi, các Thiết Thiết không có cùng ý kiến thì mỗi người hãy tự giữ quan điểm của mình đi, tấm lòng đều giống nhau.
Lý do tôi chịu bỏ thời gian ra đi xem livestream ở một nền tảng chưa xem bao giờ chính là vì tôi muốn trong thời gian không có stage, không có show gì để xem —— có thể nhìn nhiều hơn một chút, anh.
Phong cách livestream hai hôm nay tôi không thích lắm, gấp vài lần đợt tháng tư, xem không thoải mái.
Bên dưới là một số ý kiến cải thiện.
1️⃣ Về nội dung phát sóng trực tiếp. Đừng cố tìm chuyện để nói khi không biết nói gì (ý tôi không phải là anh cố tìm chuyện để nói khi không biết nói gì đâu, đừng buồn nhé), anh cứ chia sẻ những tựa sách đang đọc với mọi người, đọc sách cho fan nghe, v.v., tôi thấy việc này rất tốt, giao tiếp nhẹ nhàng, giống như phần trò chuyện trong concert vậy. Hoặc chỉ cần chọn một chủ đề để nói chuyện, quần vợt hay gì cũng được, lắng nghe anh chia sẻ sở thích của mình. Khi không muốn live thì chúng ta đừng live, cũng không cần phải miễn cưỡng.
2️⃣ Về phòng live. Nền tảng phát sóng trực tiếp là một môi trường công cộng và cởi mở, với nhiều thông tin hỗn tạp, anh sẽ cần một người chuyên nghiệp để quản lý nó. Anh không cần phải trả lời tất cả các câu hỏi trong buổi live, chỉ cần kiểm soát tiết tấu của mình. Việc thường xuyên thay đổi chủ đề trò chuyện giống như hát ngược một bài hát, sẽ khiến khán giả cảm thấy lộn xộn.
3️⃣ Về người live. Tôi đã đăng lên thì không sợ bị mắng, tôi chỉ muốn xem anh thôi. Vì tôi biết chị có tài khoản riêng và cũng đã từng livestream một mình. Khi livestream chung có đôi khi hai người nói nghịch nhau. Mỗi người đều có đối tượng khán giả riêng, phát sóng cùng nhau thật sự có phần lộn xộn. Dù sao thì cũng đã giúp chị quảng cáo tài khoản riêng rồi, chị cũng không phải streamer chuyên nghiệp, có lẽ hai người phát sóng riêng thì sẽ tốt hơn nhỉ?
Tôi không thể thể hiện thâm niên yêu mến anh, cũng không có khả năng đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp. Mọi thứ chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Có thể hơi ích kỷ, nhưng nếu không nói ra thì tôi thực sự cảm thấy không thoải mái.
Tôi vẫn yêu anh và ủng hộ anh. Nhưng tình yêu không thể mù quáng, hy vọng rằng dù chỉ một chữ cũng sẽ có ý nghĩa tích cực đối với anh.
Tôi vẫn còn nhớ trong buổi ký tặng anh đã mỉm cười và nói “Tương lai giao cho các em”, cảm thấy rất buồn vì không thể thực hiện được câu nói này. Giá như tôi có thể giúp anh dù chỉ một chút thì sao?
Tôi lại nói nhảm rồi… Hy vọng anh có thể đọc được, tôi chỉ đại diện cho một phần vạn tình yêu dành cho anh.
TBC

