Tags

,

Tác giả: 陆何
Ngày đăng: 30/06/2019
Nguồn: Lofter

Edit by Lãnh Nguyệt Phong

Lời tác giả:
* Không biết có ai viết chưa
* Ngược nha cẩn thận


0

0

Châu Thâm:

1. Tôi và ba mươi sáu người còn lại trong Mai Khê hồ đều tốt đẹp như nhau.

2. Dạo này Tích ca vẫn luôn nhắc đến tôi như trước.

3. Tích ca làm khách mời đặc biệt trong concert của tôi.

4. Lần sau tôi và Tích ca song ca có thể sẽ hát “Trăng cong cong”.

5. Nếu không thì hát “Hoa dạng niên hoa” cũng ok.

6. “Bên hồ Baikal” cũng được, tôi không kén chọn.

7. Câu cuối cùng bài “Chầm chậm thích em” tôi quay sang một bên hát không phải là vì nhớ đến Vương Tích.

8. Dạo này tôi không hề nghe repeat “Thiên ngôn vạn ngữ”.

9. Tích ca lại tiếp túc bình luận về tôi trên Weibo, tui phải đi đe ổng.

10. Hôm nay tôi và Tích ca có thể quen biết nhau.

0

0

Vương Tích:

1. Hôm nay Thâm Thâm sẽ đến, tôi mời em ấy ăn lẩu.

2. Hôm nay Thâm Thâm sẽ đến, tôi mời em ấy đi tắm rồi livestream luôn.

3. Hôm nay Thâm Thâm sẽ đến, tôi phải đem xe đi rửa thật thơm tho đi đón em ấy.

4. Hôm nay Thâm Thâm sẽ đến, chúng tôi sẽ bàn cách hát mới cho bài “Trăng cong cong”.

5. Hôm nay Thâm Thâm đăng Weibo, tôi bình luận vài câu cũng không sao.

6. Hôm nay có thể tag Thâm Thâm rồi, bắt tôi nghẹn lâu muốn chết.

7. Hôm nay khi hát live nghe thấy có người kêu “Thâm hô Tích”.

8. Tôi có thể cùng Thâm Thâm hát một lượt tất cả những bài “không cam”.

9. Thật ra thì tôi chẳng hề biết “quẩy” là gì.

10. Là “Tiểu Thâm Thâm” của tôi.

0

0

Hết rồi, tui đã chuẩn bị tâm lý ăn gạch x


Thiệt tình là từ hồi livestream đến giờ không còn nhiều hứng đu SHX nữa. Shi đã chấp nhận tất cả đều chỉ là ảo tưởng, và giờ khi đã tháo đôi kính lọc rực rỡ ra, hiện thực hiện lên đầy trần trụi, xấu xí tàn nhẫn.

Nhưng Shi vẫn rất tiếc tất cả những dòng văn, những bản nhạc, những nét vẽ, những sự dịu dàng đã được tạo ra từ giấc mộng chung này.