Tags
Đại thần đã quay lại a a a a a a a a!!!!!
Nỗi đau của Shi. [Chuyện Let’s band]
Remix Chốn đau thương_Thâm hô Tích by Kchan.
Nguồn: B trạm (31/12/2023). Link Weibo.
Tôi đã từng là dòng nước bất an
Băng qua rừng rậm lạc bước vào trái tim em
Buổi cắm trại không kế hoạch, gác lại những thị phi
Một đi không trở lại
Giờ đây tôi là một kẻ mộng mơ
Buồn bã, mất mát vẫn cứ lưu luyến không quên lối về
Chờ tới khi thuỷ triều dâng lên là tôi sẽ nhớ lại được
Hình dáng của em
Tôi chưa từng thấy
Núi đồi bằng phẳng
Làm sao chạm đến
Chốn đầm lầy nở hoa
Hey đợi tôi tìm được em
Thăm dò đôi mắt em
Ôm nhau không màng phiền não
Đó là sự dịu dàng duy nhất tôi có thể trao
Cũng là lý do tôi yêu em đến vậy
Tại vùng đất thê lương đẹp đẽ này
Nơi đây từng là vùng đất không người
Vì sao không để lại một địa chỉ có thật
Tin tức tình cờ, lạc trong tháng Mười
Không chút tăm hơi
Mà nơi này giờ đây trời trong nắng ấm
Đợi em trở về, đợi mưa qua, rồi chúng ta sẽ di cư
Nhìn màn đêm sắp buông xuống, tôi lại có thể nhớ đến
Dáng hình của em
Tôi vẫn còn nhớ
Vùng núi đồi bằng phẳng
Giờ đây tôi đang ở trong
Đầm lầy nở hoa
Hey đợi đến khi tôi tìm được em
Thăm dò đôi mắt em
Gạt hết mọi phiền não mà ôm nhau
Đó là sự dịu dàng duy nhất tôi có thể trao
Cũng là nguyên nhân tôi yêu em đến vậy
Tại vùng đất thê lương đẹp đẽ này
Trước lúc này
Đừng nói lời tạm biệt
Tôi giờ đây đã không thể chịu nổi khi phải cách xa
Trước lúc này
Đừng nói lời tạm biệt
Tôi đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung
Trước lúc này
Đừng nói lời tạm biệt
Xin hãy giúp tôi ngừng lại giây phút này
Cứ như vậy thôi
Đừng an ủi
Đợi đến khi tôi tìm được em
Nhìn sâu vào đôi mắt em
Gạt hết mọi phiền não mà ôm nhau
Đó là sự dịu dàng duy nhất tôi có thể trao
Cũng là nguyên nhân tôi yêu em đến vậy
Xa vời như thế
Khó tin đến vậy
Cứ mặc tôi rơi xuống mảnh đất thê lương đẹp đẽ này đi
Lời tác giả:
Lâu rồi không gặp, tui đã không đăng bài hơn một năm rồi cơ á, tui cảm thấy đâu có lâu dữ vậy đâu ta
Bài này khó làm hơn tui tưởng, tại vì mợ nó căn bản không cùng một key!! Còn cả các thể loại hoà âm nữa!! Làm mất những ba tiếng!! Tóm lại bản này lấy ver Cháo Thâm [Châu Thâm] làm chính, Vãng Tích [Vương Tích] lên xuống các kiểu
Nói sao đây ta, chuyện tới bây giờ, khoan nói chuyện trèo khỏi hố CP vân vân, chỉ nói Cháo Sân cậu muốn tìm một giọng nam hát bài này chết đi sống lại với cậu thì vẫn phải là Vãng Tích mà thôi ← Cũng không có ý nói Sở Sinh hát không hay đâu nha
Vậy chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé ~~![[比耶] [比耶]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/dc/2023_yeahyeah_org.png)
![[比耶] [比耶]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/dc/2023_yeahyeah_org.png)
Remix tự chế, tặng mọi người một ít nguồn cảm hứng cho trí tưởng tượng bay xa, chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Cháo Thâm: gọi lái Thâm Thâm, cùng một phát âm, nhưng trong Sáng tạo doanh 2021 Thâm Thâm có một đoạn pha trò tự gọi mình là “cháo” [1:03].
Vãng Tích: cùng âm với “Vương Tích”, có nghĩa là “quá khứ”, tên một album của lão Vương. Đồng thời còn vì chuyện này.
Một số comments Shi thích.
1. Khi nghe Thâm Thâm hát《Bí mật của mùa đông》, vì sao tôi lại nhớ tới mùa đông năm ấy, “Ai sẽ dọn dẹp tình bạn vỡ nát này”. . . . . . Muốn khóc quá làm sao bây giờ
rep: Đúng vậy, tui nghe cũng muốn khóc. Mùa đông năm ấy quá tốt đẹp, đẹp đến mức như một giấc mơ
2. Sự xứng đôi của hai người bọn họ không chỉ là sự nhất trí về âm sắc, cảm xúc hay cách xử lý bài hát, cho nên dù âm thanh âm có chút sai lệch nhưng vẫn có thể ghép vào.
3. Bản này của Tích ca hẳn là bản đơn ca trong concert của anh, nhưng anh ấy cũng từng hát một bản song ca trong show “Let’s band”. Hơn nữa, rất kỳ diệu chính là phần của anh với của Thâm Thâm trên cơ bản là hoàn toàn trùng khớp, quan trọng là hai bản này có tiết tấu khác biệt nhau, bản trong “Let’s band” có tiết tấu hơi nhanh hơn một chút, có điều chủ thớt có thể thử thay đổi tốc độ rồi ghép vào, có lẽ sẽ cho hiệu quả tốt hơn bản này rất nhiều, dù sao cũng đều là bản official từ show.
Đề nghị trong này thui chứ chủ yếu là tui thì không có tài này
4. Quả nhiên vẫn là Tích Tích mới có thể đón Thâm Thâm tốt nhất
5. Huhu một năm, một năm lại một năm nữa
6. Phần hoà âm nửa đoạn trước cứ cảm thấy là lạ thế nào, nghe không hay lắm, mãi cho đến thời khắc này, rất hoàn hảo
7. Thì ra không phải là phần giai điệu và hoà âm tệ, mà vốn là hai chất giọng không thể hoà vào nhau.
8. Trừ phần âm thanh, cả cách xử lý trọng âm và cảm xúc của bọn họ đều hợp nhau như vậy. Thật sự không tiếc nuối ư?
9. Hợp quá, đúng vậy, tui chính là người bạn đã hy vọng bọn họ hát chung với nhau!
10. Hai người đừng nói tạm biệt nữa tui đã chịu không nổi ly biệt rồi
11. Ăn hết bát cơm tất niên này, cám ơn đại thần @Kchan, giấc mộng Thâm hô Tích của tui cũng coi như đã hoàn toàn tỉnh rồi! Đàn ông dầu mỡ đúng là chẳng đáng tin cậy, tuy bây giờ lại ghép thành “Thâm Sinh không thôi”, Sinh ca cũng đem lại cảm giác đáng tin cậy hơn, sạch sẽ như giọng của anh ấy vậy, nhưng mà lại theo chủ nghĩa không kết hôn, xong phim. . . . . .
12. Các cô có hiểu cảnh vừa mở B trạm ra đập vào mắt là Thâm hô Tích có sức sát thương cao cỡ nào không
13. Khi tui nghe bản của Thâm Thâm cũng thật sự lo rằng sẽ rất khó để ghép bản hợp xướng, nhưng bản của cô thực sự rất hay
14. Tuyệt vời! Khi tui nghe được bản hát chung với Trần Sở Sinh, suy nghĩa đầu tiên trong não chính là: Trời ạ, bản này mà muốn làm thành remix thì khó lắm đây, cả key lẫn tiết tấu đều không giống nhau, còn có nhiều đoạn hoà âm như vậy. . . Đại thần Kchan cô giỏi quá đi mất!!!
15. Sinh hát rất hay, nhưng giọng không trầm bằng Tích, hát với Thâm không có cảm giác quấn quít với nhau
16. Sang năm sẽ xóa được chữ “phake” trong hợp xướng rồi
17. Sở Sinh và Tích ca đều tham gia Super Boy 2007, thế giới nhỏ bé thế nào
18. Giống như một đứa bé phản nghịch, biết rõ cách tốt nhất là gì mà vẫn cứ nhất quyết thử hết một lần để chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn
19. Tuy giọng của Sinh ca cũng rất êm tai, rất xúc động, nhưng quả thật giọng của Tích ca và Thâm Thâm mới là phù hợp với nhau hoàn hảo nhất.
