Tags
Lâu lâu *lại* suy với chả nghĩ…
Bận rộn mấy hôm nay không làm ăn gì cho ô tê pê được, nhưng được cái mỗi ngày mệt đến mấy cũng đều lết lên siêu thoại xem flop đến đâu. Hôm qua vẫn trời yên gió lặng…
…hôm nay có 3 người thông báo thoát fan.
Hớt hải đi xem một vòng thấy đại thần amechan nhảy dựng dựng, thấy mọi người chúc nhau sau này bình an hạnh phúc, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cuối cùng, tui đã biết rồi.
Và cũng rất nghiêm túc muốn suy nghĩ lại có nên dừng đu không.
Shi cũng phải thú nhận rằng tuy 90% Shi đu là vì những khả năng có thể xảy ra của hai con người đó ở những vũ trụ song song khác, và 9% là tài nghệ múa bút, múa chuột của fan đã làm nên bao tuyệt tác fanfic, FMV và remix, nhưng Shi vẫn còn ôm 1% hy vọng rằng ngay đây, trong dòng thời gian này, có một khả năng nào bọn họ đã từng là thật, đang là thật, hoặc giả như một ngày nào đó… sẽ trở thành thật, và bọn họ sẽ hạnh phúc hệt như những gì Dưỡng Khí chúng ta đã tưởng tượng ra.
Ôi, thật nực cười.
Giờ thì câu chuyện đã hết, đến lúc Shi phải thực sự suy nghĩ: Shi nên quyết định như thế nào đây?

Có chuyện gì vậy ạ
tui đu trễ quá, ai cũng mệt rồi…