Tags

, ,

Nguồn: Reddit

WARNING: 18+

1. Tui sẽ nói là, 9.5/10. Một người trung lập chân chính luôn dành chỗ cho sự nghi ngờ.

rep: 0,5 cho Chris Hemsworth

-> 0,5 của tui là cho Ryan Reynolds. Tui từng đùa với một cô tui từng hẹn hò là tui sẽ bỏ cổ theo Ryan Reynolds nếu ảnh tỏ tình với tui.

—–> Vậy thì, ảnh đã tỏ tình với ông bao giờ chưa?

—–> Ổng dùng từ “từng hẹn hò” nên chúng ta chỉ có thể cho là một là ổng đã cưới cô ấy hai là đã tới với Ryan Reynolds thui.

—–> Lại đây mong là ổng với Ryan đang hạnh phúc bên nhau.

-> Không phải nhưng rõ ràng là cô này đá ổng rồi 😂

—–> Đúng vậy, tụi tui không yêu xa được. Tiếc thật, cô ấy là mối ngon nhất của tui sau Ryan Reynolds.

—–> Ừ tại yêu xa đấy 😬

-> 0,5 của ông nào cũng là Ryan Reynolds.

-> Với tui là Ryan Gosling, vợ tui hay đùa rằng tui sẽ bỏ cô ấy để theo ổng nếu chuyện đó xảy ra

-> Fun fact, tui nhận ra mình song tính vì đã xem Thor.

—–> Y chang luôn. Thor là khởi điểm và cơn cảm nắng với một cậu trai trong lớp tiếng Đức đã giúp tui nhận ra tui không muốn làm Thor, tui muốn Thor nằm đè lên tui.

—–> Bruh ông là người thứ 100 nói câu đó ở đây rồi đó. Bộ tất cả chúng ta đều gay nhẹ với Chris Hemsworth hả 😂

2. Vậy 1 có gay không?

rep: Tui đang nghĩ là

10 – Tôi thích phụ nữ, chấm hết

9 – Tôi thích phụ nữ nhưng đàn ông cũng có thể thu hút

8 – Tôi thích phụ nữ nhưng có vài ông có thể làm tui WOWWWW đẹp dữ nhưng chỉ vậy thui

7 – Tôi thích phụ nữ nhưng tui có thể sẽ muốn tìm hiểu mặt kia

6 – Tôi thích phụ nữ nhưng tui đã từng trải nghiệm với đàn ông trước đây

5 – Tôi thích cả đàn ông lẫn phụ nữ

4 – Tôi thích đàn ông và phụ nữ nhưng nghiêng về phía đàn ông nhiều hơn

3 – Tôi thích đàn ông nhưng từng lằng nhằng với phụ nữ trước đây

2 – Tôi thích đàn ông nhưng sống với một vợ ba con trong sự phủ nhận

1 – Tôi là Elton John.

rep: Elton John từng có quan hệ thể xác với phụ nữ (thậm chí còn từng cưới một người trong 4 năm) và tự nhận là song tính trước khi come out là gay. Ổng chắc khoảng 3 trên thang này á.

3. 9/10 tui biết vì tui từng thổi một cái kèn để thử. Không phải gu tui.

rep: Nếu mình thử cải bi xen mà không bao giờ muốn ăn lại lần nữa, điều đó có nghĩa là mình thích cải bi xen không?

Tui thổi một cái kèn, không thích nó nên giờ tui chắc chắn mình thẳng 9/10.

-> Đó hẳn là một cuộc trao đổi đầy khó xử.

—–> Không hẳn. “Hey thử thổi tiêu không?” “Hhmmm, ô kê luôn” thổi được một phút rồi nhận ra mình chẳng sướng chút nào. “Cái này hổng phải gu tui” “Ồ, ô kê” rồi tụi tui đường ai nấy đi.

-> Chốt tồ a minute. Thiệt lòng tò mò nên mới hỏi thui nếu ông không phiền. Ông có tình cảm gì với người có kèn không? Vì tui cảm thấy nếu thẳng không có nghĩa là ông thích gảy đàn, thì gay không có nghĩa là ông thích thổi tiêu. Hiểu ý tui hông? Có tồn tại một mặt về cảm xúc và sở thích dù cho chỉ là một giây gặp gỡ thoáng qua, đúng không? Có khi nào là do ông chưa thổi đúng cái kèn không.

—–> Tui định trả lời ngay lập tức, xin lỗi nha. Với lại hổng có đâu, không có xíu tình cảm chi hết.

Lý thuyết của tui là trên đời này không có gì là 0% hết. Cho nên tui không thể nào nói rằng trên cái trái đất này không có con ciu nào có thể làm tui thay đổi. Chẳng hạn như biết đâu tui sẽ có một người bạn gái mà tui yêu chết đi sống lại rồi cô ấy lại quyết định chuyển giới. Có thể điều này sẽ thay đổi tui. Nhưng khả năng xảy ra rất thấp. Nhưng không bao giờ là 0.

—–> Ồ, tui thấy điều này rất thú vị nè. Tui là gái thẳng và không có tí xíu ham muốn nào về việc hun hít (hay bất kì việc gì khác) với một người phụ nữ. Kiểu như là tui cũng suy nghĩ về chuyện đó rồi nghĩ “hông nha, hổng có hứng thú”. Nhưng tui có thể hoàn toàn hiểu được tại sao người khác có thể muốn thử nếu họ thực sự thích phía đó. Nhưng từ khi còn nhỏ tui đã biết rằng tui thích “làm” với con trai hơn. Thậm chí tui còn không cần phải thử cho chắc luôn, nếu mấy bồ hiểu ý tui. Chỉ là tui có một phản xạ tự nhiên rằng tui thích đàn ông. Khá bất ngờ là nhiều người không có điều đó và cần phải đi tìm. 

3. Thường thì 9,5. 2 khi tui ở cùng đồng bọn trong Hải quân.

rep: Tui cảm thấy những người đang trả lời ở đây không hiểu được lính thuỷ gay cỡ nào.

rep: Rất ngộ nghĩnh, mẹ tui mới kể cho tui nghe lần đầu tiên rằng lúc ông ngoại tui vô Hải quân (một công việc văn phòng vào thập niên 1950 thôi), ông từng bị kiểm tra xem có phải là gay không khi ông đến đóng quân ở Florida đấy. Ông lờ chuyện ấy đi. Nhưng mỗi lần tôi nghe những câu chuyện thế này tôi hoàn toàn khẳng định rằng bất kỳ ai tình nguyện đi kiểm tra người khác PHẢI gay một chút xíu.

-> Bài kiểm tra đó gồm cái quái gì vậy?

—–> Tui không biết chi tiết gì nhiều ngoài việc có một thằng cha khác đã cố “smlt” ông, nhưng tui đã từng thấy những cảnh diễn tả về bài kiểm tra này trên TV và có vẻ như điều này vô cùng bình thường vào thời đó (dù trong quân hay ngoài đời thường).

Trong một chương trình TV, có một gã đã đến nhà vệ sinh nam công cộng vào ban đêm, và một tên cớm chìm đã bước ra, chạm vào tay anh ta và nhìn anh ta “ra hiệu”. Rõ ràng là bấy nhiêu đã đủ để gã kia cố gắng hôn và tụt quần ổng xuống, sau đó ông cảnh sát thổi sáo và còng đầu thằng kia luôn. 🤷‍♀️

—–> Có một trò chơi về chuyện này đó, vào những thập niên 50-70 – “Phòng trà” của Robert Yang. (“Phòng trà” cũng là một từ lóng cho những nhà vệ sinh công cộng nơi trai gay “hành sự” với nhau)

Cách chơi là trao đổi những ánh mắt lộ liễu với những người đàn ông khác trong nhà vệ sinh rồi đoán xem ai là gay, ai thẳng, và ai là cớm chìm.

Và vì những trò chơi trước của Yang đã bị cấm trên Twitch vì chứa quá nhiều hình ảnh gợi dục, trong “Phòng trà” khi đến lúc “lâm trận”, pạt nơ của bạn sẽ lôi ra một cây súng trường màu thịt, rồi bạn sẽ giúp ổng “dỡ đạn” ra, bởi lẽ rõ ràng là Twitch không thể nào từ chối những cây súng truyền thống được.

Tui hông có chém gió miếng nào luôn á.

(Đến thời điểm này thì tui nghĩ tất cả những trò chơi của ông Yang đã bị cấm trên Twitch hết rồi)

rep: Dân mọt về lịch sử gay đây.

Nội dung kiểm tra khác nhau tuỳ theo nhánh chính quyền nào đang sử dụng như thường sẽ bao gồm…

Những câu hỏi về nếp sống để chứng minh ông là đàn ông, “Anh có chơi với lính đồ chơi khi còn nhỏ không? Hay anh thích chơi thay đồ búp bê hơn?”

Những câu hỏi về tình sử, “Anh có thích húp sò không?”

Những câu hỏi xem ông có biết tiếng lóng dân gay không, “Anh có bao giờ thả tóc không?”

Quan sát một chàng trai trẻ xem anh ta có cư xử nữ tánh không

Và kiểm tra xem… có dấu vết thực tế nào về việc làm bột tôm không.

5. Từ khoá ở đây, thưa các quý ông, là “heteroflexible” [dị tính linh hoạt/ thẳng nhưng có thể linh hoạt].

rep: Đúng vậy, chính xác là vậy. Nhưng với tôi thì, từ này chỉ có giới hạn cực nhỏ, rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có một mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng sẽ bị thu hút.

-> Ừ đa số những người đàn ông xác nhận mình dị tính linh hoạt (hay tên gọi gì đó khác cho việc này) chỉ có hứng thú với việc thi thoảng thử nghiệm tình dục với đàn ông mà thôi, nhưng đa phần thì thích phụ nữ hơn.

6. Nhưng tui không tài nào tin được tại sao quá trời đàn ông không thể phân biệt giữa chuyện nhận thấy sự thu hút của một người đàn ông khác mà không đặt câu hỏi về sự thẳng của mình. Phụ nữ không hề bối rối về việc thừa nhận vẻ đẹp của một người phụ nữ khác nhưng với đàn ông thì chỉ có trắng hay đen.

rep: CHÍNH XÁC!!! Tui tìm được vài câu trả lời nói tui 9.7 điểm vì tui không ngại ôm bạn bè mình? Ôm bạn mình thì liên quan quái gì đến việc có gay hay không? Có quá trời thứ cần được detox luôn á.

-> Con trai Nhật lúc nào cũng ngồi trên đùi những thằng bạn của mình. Tui không thể tưởng tượng làm chuyện đó hồi tui còn đi học ở Mỹ mà không bị đàm tiếu. Ở đây thì chuyện đó hoàn toàn bình thường, và chẳng ai nghĩ sâu xa gì cả. Bạn không thể hiểu được nền văn hoá đất nước mình đã ảnh hưởng cách bạn suy nghĩ nhiều đến thế nào cho đến khi bạn sống ở một nền văn hoá khác đâu.

Cái này không liên quan đến tính dục nhưng có về ấn tượng về giới tính. Tui từng thấy rất nhiều đàn ông Nhật trưởng thành khóc cạn nước mắt say mèm khi họ phải dọn nhà đi xa vì công việc, hay khi một người bạn nào đó dọn đi. Tui rất may mắn có một nhóm bạn thân thiết, nhưng tui vẫn thấy rất kỳ lạ khi nhìn những người đàn ông trưởng thành khóc lóc rũ rượi chỉ vì bị thuyên chuyển đến một thành phố khác. Tui lớn lên trong một nền văn hoá nơi đàn ông không thể hiện cảm xúc kiểu như vậy.

Nói thêm là tui không biết phải nói gì về sự nam tính độc hại. Nhưng túm lại thì, đa số những người bạn Nhật của tui đã từng cùng nhau phỉ nhổ phụ nữ.