Tags
Quân Diệp là Hồ Quân và Lưu Diệp. Sở dĩ có CP này thì là nhờ phim Lam Vũ, phim điện ảnh về chủ đề đồng tính dựa trên tiểu thuyết “Bắc Kinh Cố Sự”. Phim này cũng lâu lắm rồi, từ thuở đầu thế kỷ; Hồ Quân và Lưu Diệp cũng đã lập gia đình, con cái đề huề. Ấy nhưng mùa hạ năm 2015, sau tin Lưu Diệp và Hồ Quân sẽ cùng tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa thứ ba, thì Quân Diệp Đảng xem như đã sống lại, shipper của CP này ai nấy đều cảm thán: “Mình hẳn phải sống lâu rồi!”, chi tiết thì là ở đây.
Mình sau khi đọc comment, cũng tò mò không ít, thế là cũng đi coi phim và mò sang Quân Diệp Đảng trên Baidu tìm hiểu. Với mình phim cũng bình thường, chỉ có điều những cảnh của Hồ Quân và Lưu Diệp lại rất là đáng yêu. Như một bạn nào đó đã nói, vẫn luôn cảm thấy Lưu Diệp rất man, nhưng đứng cạnh Hồ Quân thì cảm thấy chỉ như chim nhỏ nép vào lòng, hơn mười năm trước, Lưu Diệp quả là nhìn như chim non. Cách Lưu Diệp nép vào lòng Hồ Quân, đôi mắt to tròn và ngây ngô nhìn Hồ Quân, thật là chim non nép cánh đại bàng.
(anh bảo cho anh ôm cái, cậu ấy to mắt nhìn anh rồi ôm anh xong lại ngây ngô bảo anh mập dồi =)))
Không bàn tới plot và cái kết cẩu huyết kia, thì những cảnh mình thích nhất, chính là cảnh khi hai bạn bên nhau yêu thương, có hết trong phim, các bạn chịu khó tự tìm trên youtube ha. Và còn một đoạn bị đã bị cắt trong phim. [link die]
(Huhu cảnh này thích lắm, anh tắm rửa gội đầu cho cậu, thì thầm gì đấy hôn trán cậu dịu dàng. Sau đó hai người đi ngắm tuyết, cậu hát cho anh bài hát OST của phim, hai người nương tựa lẫn nhau giữa ngày đông lạnh lùng *òa khóc*)
Đó là phần phim. Khi đi tìm hiểu về những moment đời thực của Quân Diệp thì mình thu được một số thông tin thú vị sau:
– Trong show truyền hình China Got Talents, có người hỏi ba vị giám khảo gồm Triệu Vy, Tô Hữu Bằng và Lưu Diệp rằng: “Ai là người tình màn ảnh đầu tiên của bạn?” Mình nghĩ với Vy tỷ và Bằng ca, chúng ta đều biết câu trả lời. Còn Lưu Diệp, khi ấy trả lời là Hồ Quân.
– Trong một lần phỏng vấn, người ta hỏi Lưu Diệp đại khái là có một thuyết cho là mỗi người ai cũng có ít nhiều một chút tình cảm đồng giới, anh đóng phim Lam Vũ, anh có không?. Anh đáp là “phải có”. Vì tiếng Trung của mình chưa đâu tới đâu, xin gửi các bạn link tudou để các bạn tự khảo cứu.
– Có fanacc kể rằng, Lưu Diệp từng nói nếu mình là người đồng tính, nhất định sẽ “đặc biệt yêu thương Hồ Quân”. Trong khi đó, Hồ Quân lại đáp rằng: “Nếu không bàn về giới tính, đương nhiên sẽ yêu thương Lam Vũ.” Thay vì nói thẳng là Lưu Diệp, anh ấy lại dùng “Lam Vũ”, theo bạn viết fanacc phân tích, có lẽ anh cũng cố ý né tránh, làm giảm đi sự nghiêm túc của vấn đề đang bàn. Mình không có ý kiến trong vấn đề này.
– Như trong comment của tin tức Lưu Diệp và Hồ Quân sẽ tham gia “Bố ơi mình đi đâu”, rằng hai người từng diễn quá nhập tâm cho bộ phim Lam Vũ. Quả thật Hồ Quân từng thừa nhận: “Lúc ấy, tôi cũng không phân rõ mình là Hãn Đông còn là Hồ Quân, tôi chỉ biết là, cảm giác đau lòng nguyên lai, là chân thật đến như vậy,” anh ấy nói vậy nhưng giọng điệu có chút bỡn cợt. Còn Lưu Diệp thì nói mình cứ bảo mình lời trong kịch bản, phải yêu ít thôi để chia tay không đau khổ. Có lẽ vì thế mà sau bộ phim đó hai anh tránh gặp mặt nhau, mà lúc gặp lại anh Lưu Diệp lại khóc (trong WC), haha.
– Lưu Diệp nói với mọi người, sau khi uống say thể nào cũng hát hò mấy bài, mà kiểu nào cũng sẽ hát bài OST của phim Lam Vũ, là bài mà Lam Vũ hát với Hãn Đông, là bài hát có câu: “Người yêu em nhất là anh, sao em nỡ để anh đau khổ.”
– Hồ Quân từng nói, “Lưu Diệp rất đàn ông, nhưng đôi mắt to của cậu ấy phản bội cậu ấy rồi.” Đọc đến cái fact này mình tự dưng chỉ muốn cảm thán: “Năm Lưu Diệp 22 tuổi, đôi mắt to tròn của anh ấy là nhìn anh đấy Hồ Quân!” Phần là vì xem Lam Vũ, mình bị ấn tượng đôi mắt to ngây ngô của Lưu Diệp, haha.
– Lưu Diệp từng thổ lộ trong một buổi phỏng vấn photoshoot rằng: “Sau cùng vẫn mong được cùng người mình yêu thương ẩn cư nơi rừng sâu, trồng rau nuôi gà, tự mình nuôi mình, chỉ hai người mà thôi, chẳng cần giao lưu với ai nữa.” Anh có thể vì người mình yêu mà buông bỏ phù hoa, cắt đứt mối liên hệ của bản thân với nhân gian đô hội, nghe cứ như một kế hoạch chạy trốn. Mình đọc câu này thì bỗng nghĩ đến hiện tại, anh đã có vợ con đề huề, thế mà cũng chẳng ẩn cư rừng sâu, vẫn đi lại trong giới showbiz, rút cuộc mong mỏi đó của anh là dành cho ai?
– Lưu Diệp nói: “Tôi biết mình hối hận nhất điều gì, nhưng cũng rất hiểu rõ việc này nên làm thế nào, nên mới để người đó ở yên trong lòng, chờ khi già rồi, mới dũng cảm nói ra.” Câu này nói ra vào năm 2000, fan tự hỏi rút cuộc là hối hận điều gì, thiếu dũng cảm điều gì, mà năm đó, Lưu Diệp chỉ dây dưa bè bạn với mỗi Hồ Quân. Mình không dám khẳng định điều gì, cung cấp thông tin để các bạn tự xem xét vậy.
– Còn Hồ Quân cũng từng kể: “Có một ngày nọ, tâm tình đặc biệt khó chịu, ngồi trong phòng hút thuốc, thì lúc ấy Cửu Nhi mới chạy đến ôm lấy từ đằng sau, khi ấy mới hết.” Phóng viên hỏi, năm ấy Cửu Nhi mấy tuổi, anh đáp là 9. Theo phân tích của fan, Cửu nhi sinh năm 2001, tình theo tuổi mụ 9 tuổi thì năm đó là 2009, mà Lưu Diệp kết hôn cũng là năm 2009.
Chủ yếu fanacc là từ bạn Thái Thái viết vào năm ngoái, bạn ấy là fan cứng của cặp đôi này. Theo họ từ năm bạn ấy mới 16t, ít nhất năm nay bạn ấy cũng đã 30 tuổi rồi. Nhân một lần đọc sách, cùng say rượu mà viết cả tâm thư cho Quân Diệp. Mình vì thế mà tin những thông tin của bạn ấy. Tất nhiên cũng có một số thông tin mà mình đã tìm hiểu kỹ càng lại, có thông tin mình tận mục sở thị. Các bạn cũng tùy hỷ mà cân nhắc việc đặt niềm tin những thông tin này, như mình đã nói ở trên, mình không đưa ra kết luận, chúng ta mỗi người một thế giới quan, mình có nhận định của mình, các bạn hẳn sẽ có nhận định riêng, mình chỉ cố cung cấp những thông tin mình biết.
Và quả thật, sống đủ lâu thì sẽ thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quân Diệp cuối cùng lại có ngày ra khơi lần nữa. Chúc cho “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 3 thành công, Quân và Diệp bạn cũ nay có dịp dây dưa lâu lâu, chúng thuyền viên hạnh phúc đến đồng lòng cảm khái một câu. Bình thường hai anh vẫn hòa nhã vui vẻ nói về nhau, khi lên show hẳn cũng sẽ vui vẻ hòa hợp cùng nuôi con. Thuyền viên mới là em xin đặt cục gạch ngồi hóng :”>.
Có thể sẽ có tổng hợp phần 2 tùy mình còn kiếm thêm được gì không.


