Tags
2024, album, mai khê hồ, ZS
Bài thứ 11 trong album “Đại từ phản Thâm”.
Lời: Kim Xán Xán
Nhạc: Tiền Lôi
Biên khúc: Tiền Lôi
Chế tác: Tiền Lôi
Trên thế giới 200 năm nữa, chỉ số hạnh phúc có thể được AI quan sát và đọc chính xác. Nếu cảm thấy mình có vấn đề về cảm xúc, bạn có thể đến “Xưởng sản xuất hạnh phúc” để được giúp đỡ. Một ngày nọ, robot hạnh phúc chào đón vị khách thứ 19920929. “Tôi cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt…” Một dòng chữ cảnh báo màu đỏ hiện lên trên màn hình trước mặt, nó bình tĩnh nhìn sang nơi khác: “Chỉ số hạnh phúc của bạn đang nằm trong phạm vi bình thường.” “Hả? Nhưng tôi thực sự cảm thấy rất tệ…” “Nhìn sắc mặt của bạn thì có vẻ bạn ngủ không ngon giấc phải không?” “Tôi hay thức khuya… bắt kịp tiến độ công việc… nhưng tôi có làm gì thì cũng không đúng…” “Không sao đâu,” robot hạnh phúc vừa nói vừa bước vào cánh cửa có chữ “Hậu trường”: “Đây là sản phẩm nghiên cứu mới nhất vừa được ra mắt.” Trả lời xong, nó đưa ra một chiếc túi giấy xinh đẹp, “Chúc bạn ngủ ngon.” “Người tiếp theo, mời vào.” “Cãi nhau với bố mẹ một trận…” “Thi trượt cuộc thi quan trọng…” “Nhận được tin nhắn chia tay…” “Người bạn thân nhất không còn liên lạc nữa…” Ánh đèn đỏ thỉnh thoảng nhấp nháy trên tròng đen của con robot hạnh phúc. Nó lặng lẽ lắng nghe dịu dàng, “Thật ra thì cũng không sao đâu.” “Hãy khóc đi.” “Ngủ một giấc thật ngon.” “Cười ra cũng không sao.” “Đừng tự ép bản thân.” “Làm không được cũng không sao cả.” …
Mọi người hài lòng ra về với những món quà do robot tặng, mở túi giấy ra, uống viên thuốc giải cảm xúc vào – Sau khi nỗi cay đắng vơi đi, một tia vui sướng nảy lên trong lòng, và cuộc sống sắp chào đón một ngày mới. Công việc phía trước cửa hàng đã kết thúc, robot hạnh phúc như thường lệ tự đo lường bản thân. Một khung nhắc nhở màu xanh lá hiện lên: “Chỉ số cảm xúc của bạn: Vô cùng hạnh phúc!” Nó mở ra cánh cửa “Hậu trường” ra, “Két~” – đập vào mắt là một xưởng sô cô la thủ công nhỏ. Nhìn một lượt các kệ trống, nó gật đầu hài lòng: “Hương vị mới nghiên cứu thật lâu quả nhiên rất được ưa chuộng. Ngày mai cũng phải cố gắng hơn nữa mới được.”
Không sao đâu_Châu Thâm.
Thật ra thế giới rất thú vị, giống như giải đề
Câu càng đơn giản thì càng do dự
Tự làm khó mình
Có khóc không? Cảm động nhưng ấm ức
Có cười không? Vui vẻ, không thì quên đi
Ăn nổi không? Sáng sớm và đêm tối
Ngủ được không? Trái tim cứ trằn trọc tới lui
Thật ra thì đều không sao cả
Chúng ta đều là bùn (có lẫn chút tạp chất cũng được)
Đè nén hơi thở (chờ sự phá kén mỹ miều)
Bị dẫm dưới lòng bàn chân (đôi giày này có kẽ hở)
Những câu hỏi trả lời không ra, những lý lẽ không giải thích được
Thật ra thì đều không sao cả
Mấy món đồ chơi bị làm mất đó ở đâu
Tiếng thở dài và bí mật bị giấu kín
Bị giữ lại dưới đáy lòng
Khóc đi, chỉ là một cơn mưa thôi
Cười đi, ha hả, hì hì
Ăn đi, cho vị ngọt ngào càng chân thật
Ngủ đi, cho màn đêm xoá đi mọi ý nghĩa
Thật ra thì đều không sao cả
Chúng ta biết hít thở (đã là phần thưởng của không khí rồi)
Chúng ta đang cố gắng (tiến dần về phía cảnh đẹp)
Chúng ta do dự (dừng lại để nhìn thấy rõ ràng)
Giải đề liên tục không ngừng không nghỉ; lấy thân lấp bù khe hở
Đồng thời khâu vá chính mình
Khóc rồi lại khóc
Tìm rồi lại tìm
Tìm không ra cũng không sao đâu.
Không sao đâu_Châu Thâm (live) (07/09/2024).
