Tags
Nguồn: Weibo (30/09/2019)
Tích ca: Vừa mới bận xong, đến trễ chúc Tiểu Thâm Thâm sinh nhật vui vẻ nhé
Thâm Thâm: Cảm ơn
Tặng Thâm hô Tích không bao giờ BE ――
Thật ra sáng hôm qua lúc thầy Ka [Kabulei_Châu Thâm] reply tôi cũng đã cảm thấy đây là đường rồi, tuy trong lòng vẫn muốn thấy papa reply nhưng cảm thấy đó thật sự không có khả năng. Hồi sáng còn nói với các tỷ muội, thấy thầy Ka bị mắng, cho nên bây giờ tôi vẫn hy vọng papa đừng quẩy nữa, chúng ta biết bọn họ tốt đẹp là được rồi.
Buổi tối Thâm Thâm tắt livestream xong thì tôi không lên Weibo nữa, sau đó có một tỷ muội đột nhiên gửi một tấm hình screenshot cho tôi, thời điểm đăng là 22:41, screenshot cô ấy gửi là 22:51, khi đó Thâm Thâm còn chưa rep, trên screenshot cho thấy số like của Tích ca lúc đó chỉ có lèo tèo 150, thấy trên Weibo có người nói lúc Thâm Thâm rep số like của papa cũng chỉ có 414.
Mọi người đều biết, ngày hôm qua papa biến thành thiếu niên nghiện net, gần như biến lịch sử thời gian log in thành mã vạch luôn.
Lúc reply thời gian login của anh ấy là 22:41-22:46. 5 phút đầu tiên liền đi bình luận Thâm Thâm, tuyệt đối không phải là đột nhiên nổi hứng, chỉ có thể là đã quyết định xong sẽ làm như thế nào, mới mở ngay Weibo của Thâm Thâm lên, đánh chữ bình luận. Tốc độ đánh chữ cũng đúng luôn, thậm chí tôi còn có thể suy đoán logic là Thâm Thâm còn nằm trong danh sách chú ý hay xem trên Weibo của ổng nữa.
Sau đó anh ấy lướt 5 phút, không có reply.
22:50, Thâm Thâm login, 22:52, Thâm Thâm reply.
Thời điểm đó Tích ca có rất ít like, hai phút đại khái cũng chính là vừa mới bấm vào bắt đầu lướt xuống, thẳng đến khi lướt đến Tích ca mới thôi, vì thế đây lại là một mục tiêu chính xác nữa, login chính là để rep Weibo người nào đó. Nói rõ là hai người họ chắc chắn đã có liên lạc riêng trước đó.
22:52-22:52, Tích ca đang online.
Vừa vặn là lúc Thâm Thâm trả lời, ngắn ngủi như vậy, là chú ý đặc biệt hay shortcut gì…?
Mà vào lúc này, lời chúc mừng của Thiên ca gửi hồi chiều vẫn còn đang lềnh bềnh ngoài cửa tiếp tân kìa, đến hôm sau mới được Thâm Thâm lướt đến (…) quả nhiên vẫn không sóng yên gió lặng.
Lời cảm ơn của Thâm Thâm tôi vẫn xem như là đường để cắn thôi.
Mọi người đều biết đến cùng cậu ấy là một người để ý cái nhìn của người khác đến mức nào, buổi sáng trả lời Tạp lão sư cũng là cám ơn, hơn nữa khi xem thứ tự trả lời bình luận thì đầu tiên là cậu ấy viết một câu “Cám ơn mọi người ❤”, sau đó người đầu tiên cậu ấy rep là bình luận hot thứ 4, Tạp lão sư. Cậu ấy biết tình hình hiện tại khó khăn cỡ nào, Tạp lão sư chỉ gắn kèm hình thôi đã bị hắc rồi…
Buổi tối cũng là cám ơn.
So với bất kì câu rep tinh nghịch nào, hoặc là những lời rep thêm vô số dấu chấm than đều làm cho tôi cảm thấy càng high hơn.
Thâm Thâm vĩnh viễn là một người ưu tiên lo lắng cho người khác nhất, phần live hôm qua tôi xem đến lúc sao trên cơ bản là không có mấy ai kêu có tiếng ồn, nhưng cậu ấy vẫn thấy được, cho nên trong cả quá trình cậu ấy đều rất chú ý đến mic, sợ ảnh hưởng trải nghiệm của bất kì ai.
Không thể không rep, như vậy Tích ca sẽ bị mắng mất mặt.
Cũng không có thể quá nhiệt tình, như vậy sẽ càng nghiêm trọng.
Cho nên, cậu ấy trả lời một cách khách sáo lịch sự.
Hai chữ cám ơn, không nhiều thêm bất cứ thứ gì. Những lời còn lại, cũng chỉ nói riêng với anh thôi.
Câu “Cám ơn” buổi chiều và câu “cám ơn” buổi tối, trước nay luôn chỉ dành để nói với mình anh.
Ngày hôm qua lúc biết Tích ca trả lời tôi thật sự đã khóc một hồi, sau đó nói với tỷ muội của tôi, “Cái người wx [Vương Tích] này nói sao đây ta, bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy được, cho dù bây giờ trước mặt anh ấy có thêm bao nhiêu khó khăn trắc trở, anh ấy cũng nhất định sẽ đánh vỡ từng cái một. Tôi đột nhiên có thể cảm thấy, nhất định sẽ có song ca, sẽ có cùng sân khấu, cái gì cũng sẽ có thôi.”
Anh vẫn luôn là một người như vậy mà.
Từ cướp người, đến bây giờ, xé kịch bản, nghịch thiên cải mệnh, làm những chuyện người khác không dám nghĩ nhưng anh ấy cố tình dám làm.
Vì cậu ấy.
Sự xa cách khách sáo của Thâm Thâm, vẫn luôn là để bảo vệ anh ấy, cũng để bảo vệ chính mình, cân bằng, phối hợp cảm nhận cả hai bên, trước đây cũng là Thâm Thâm bắt đầu khoảng cách này trước.
Cậu ấy vẫn luôn như vậy.
Nhưng Tích ca, câu bình luận của anh ấy chính là đường đường chính chính nói rõ cho mọi người biết: Tôi không sợ, tôi với Tiểu Thâm Thâm của tôi quan hệ rất tốt đấy. Sau đó cũng đang nói với Thâm Thâm: Chỉ cần em cần tôi nhất định sẽ đến, em không cần phải sợ.
Anh thật sự đã đến.
Anh ấy luôn luôn đánh chính diện.
Anh là ca ca tốt nhất của cậu, chúc mừng sinh nhật sao có thể vắng mặt.
Không chỉ là sẽ không vắng mặt, mà câu bình luận của anh ấy vĩnh viễn là độc nhất vô nhị, anh ấy còn sẽ dùng tiếng xưng hô riêng của chính mình, mà không phải là một câu chúc mừng sinh nhật vô cùng đơn giản.
Cậu ấy đương nhiên vẫn là Tiểu Thâm Thâm của anh ấy.
Sẽ không thay đổi, bọn họ sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi.
Hai câu bình luận khác với người thường nói đến cùng thì cũng giống như trước đây thôi, Tích ca quẩy, Thâm Thâm che, sao có thể là BE chứ?
Giống như trước đây, thật tốt.
Hôm qua tôi vừa khóc vừa cười, bị Tích ca làm khóc một trận, bị bé Trăng lên đỉnh lại làm khóc thêm một trận nữa.
Tôi thương hai người họ, tôi yêu bé Trăng, tôi yêu các Dưỡng Khí đã cùng tôi nằm trong cái hố này vừa khóc vừa cười.
Tôi cảm thấy đời này cũng sẽ không trèo ra cũng trèo không ra nổi cái hố này.
Tôi vĩnh viễn không ship BE, bọn họ SZD [là thật sự]!
(Được rồi, đột nhiên phát hiện điên cuồng lăn lộn khắp nơi xong trên Weibo bên này còn chưa đăng nữa cho nên quăng lên đây. Tôi vĩnh viễn không thích BE, không thích dao găm x

