A a a a!! Thực sự rất đúng lúc! Tuy rằng có thể Tiểu Châu nhà ta chỉ muốn nhắm đúng 29 thôi, nhưng cũng có thể tính là chúc mừng sinh nhật lịch âm của Vương ca Hai người các người rất có duyên, tui thật sự khóc chết. Album thứ hai mong đợi đã lâu, dường như… thật sự sắp tới rồi
Phòng làm việc Châu Thâm: Album mới năm 2024 “Đại từ phản Thâm” của Châu Thâm @Kabulei_Châu Thâm sắp được ra mắt, một sự chiêm nghiệm về tương lai, một sự truy cầu hạnh phúc của cả tôi và bạn! #Album mới của Châu Thâm “Đại từ phản Thâm”#
2. Chấp niệm à? “Hoa dạng niên hoa” với “Thật tốt” song ca nhiều vào
Trạm đầu tiên của chuỗi concert, bài hát đầu tiên album thứ hai
(Bài hát mới siêu siêu siêu hay!!! Mau đi nghe!!!
[01:45 31/03/2024]
[00:24 31/03/2024]
“Vừa mới quay xong chương trình!!!
“Ảo ảnh” tới rồi, thật sự là căng thẳng quá đi. Thật đó, tôi cứ lo lắng suốt. Hôm qua thì vò đầu bứt tai, xong rồi lúc chuẩn bị đi ngủ thì thấy mới có 20h. Chắc tôi cũng đã nghĩ ra đủ mọi cách để bản thân thoát khỏi lo lắng, nhưng rốt cuộc thì album này cũng phải ra mắt mọi người mà! Tôi không biết nó sẽ nhận được phản hồi như thế nào, cũng không biết lần đầu tiên nghe nó bạn cảm thấy thế nào, nhưng dù thế nào thì album cũng tới rồi.
“Đại từ phản Thâm”, mới đầu tôi rất lo sẽ không có ai hiểu, nhưng thật mừng khi có người hiểu nó. Đây có lẽ là khoảnh khắc chấn động nhất đối với tôi. Mong rằng mọi người sẽ nghe thử nó ~ Mong rằng các bạn sẽ nghe thử album “Đại từ phản Thâm” này. Có quá nhiều hy vọng và mong đợi, hy vọng hy vọng, tóm lại vẫn là hy vọng, hy vọng, hy vọng, hy vọng vậy.
“Đại từ phản Thâm” đến rồi! Cảm ơn bạn đã ở đây!! Xin cảm ơn!”
rep: “Không muốn buông hay là buông không được?” “Không muốn buông”
rep: Cho dù là không nỡ hay là không buông xuống được, đừng chỉ nói, hát không chứ! Phải hành động đi! Phải làm giống như khi các người quay Nhạc Kiến Đại Bài đó, như một người đàn ông! Còn về phần trước mặt ss [Thâm Thâm] như một người đàn ông thì bọn tôi không biết mà cũng không dám hỏi !
Tìm lại phần tình yêu ấy, cuối cùng tất cả mọi người đều đi về phía ảo ảnh kia, Tiểu Châu thì lại quay đầu lại. #MV bài hát mới “Ảo ảnh” của Châu Thâm#
rep: Cho nên Tiểu Châu là đang làm hoà với chính mình trong quá khứ đúng không? Cũng tốt, cũng tốt. . .
rep: Không hổ là bọn họ, ngay cả concept album cũng xứng đôi như vậy, không biết khi Châu Thâm đứng trên đỉnh núi hát “Ảo ảnh”, liệu có nhớ tới Vương ca đứng trong hang núi hát “Nghe nhiều có lợi” không Đoạn kinh Phật kia sao mà không phải là… một loại ảo ảnh.
-> Đúng vậy, tỷ muội nói ngay tim tôi
rep:
-> Nói ra thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ là quần chúng mà thôi, tất cả tốt, xấu đều chôn dưới đáy lòng bọn họ, ai nấy tự nghiệm đi thôi.
rep: Bởi vì trong cốt lõi bọn họ là những người cùng một tần số, tâm tư, suy nghĩ của những người có chiều sâu tâm hồn thì rất khác thế tục.
rep: Hai người họ hẳn là đã từng trao đổi với nhau
rep: Khéo quá, ngày hôm qua tui đã phát hiện hai cái MV này rất giống nhau: “Cậu bạn nhỏ trong MV, bộ quần áo trắng, vòng tròn trên mặt đất, bộ màu trắng đen ở giữa, yếu tố nước, hai MV đều có một nhân vật nam chính rất đẹp trai mà không phải là ca sĩ, cả hai đều dùng góc nhìn thứ ba ẩn phía sau quan sát tất cả (Tiểu Thâm có tham gia nhiều hơn một chút), cả hai đều có chủ đề về sự tìm kiếm. Hai phong cách rất giống nhau này mọi người có thể đi so sánh thử [ nín khóc mỉm cười ][ nín khóc mỉm cười ]”
Áo sơmi in hoa từ nhãn hiệu @Prada Official 2024 BST Xuân – Hè
Image Credit: Weibo Châu Thâm/ Weibo official của nhãn hàng
[2] Tận cùng ánh sáng chính là nơi hạnh phúc bắt đầu.
rep: cám ơn kdl [cắn đường được rồi]
rep: Ồ hiểu rồi
rep: Thâm Thâm đẹp quá
rep: Chu choa tấm này trông còn hơi giống Vương lão sư nữa
rep: Vì sao lại “tức khắc hân sinh” nhỉ
rep: Có dân chuyên Văn ở đây không? Mấy chữ này đứng riêng thì chẳng có gì, nhưng đứng chung với nhau thì hình như lại có ý gì thì phải, nhưng tui lại không biết cậu ấy đang muốn thể hiện ý gì
rep: jm [tỷ muội] ơi đây là double bass, một loại cello quãng trầm. Nó mới là nhạc cụ trầm nhất trong họ đàn dây, dùng tay gảy, thường xuất hiện trong những ban nhạc jazz. Khi solo nó có thể quyến rũ chết người, cô xem vẻ mặt đang lẳng lặng tận hưởng và cử chỉ nhảy múa của Thâm là hiểu
rep: Haiz, tui thật sự chờ mong tất cả những fan nói trang phục của Thâm bảo xấu xí có thể tự mình thiết kế một bộ, hơn nữa có thực lực có thể làm cậu ấy mặc vào bằng không ở đâu ra tư cách nói những câu đó
rep: Có thể là đã xem “Crazy alien” [3]
rep: Nhắc nhở thân thiện: không ăn dưa không chà giẫm đạp không bao đồng, giữ gìn năng lượng bản thân
rep: Có vài người đến cả nhà thiết kế và nhà tạo hình cũng còn không phân biệt rõ, mà lại còn quản chặt hơn cả cha mẹ ruột Tiểu Châu… Tui sắp mắc chứng ghét sự ngu ngục luôn
rep: Sao vậy 😳
-> Không có gì, chỉ là nói chuyện trang phục của Thâm bảo thôi.
[3] “Crazy alien” là một bộ phim điện ảnh của Trung, ra mắt năm 2019. Câu này đồng thời ám chỉ fandom Hoa Thần Vũ, còn được gọi là “ET” [người sao Hoả]. Hai fandom Châu Thâm và Hoa Thần Vũ vốn không ưa nhau từ show “Ca sĩ” 2020, lúc đó nhà Châu Thâm tố Xoài chơi dơ, Hoa Hoa mua giải. Tới dạo gần đây thì nhà Thâm Thâm tố Hoa Hoa đạo nhạc Châu Kiệt Luân, nhà Hoa Hoa tố Thâm Thâm tự mua vé đi tham quan trụ sở Liên hiệp quốc ở New York chứ không phải đại biểu được mời gì. Nói chung là hai nhà cứ “đụng” là “chạm”.
16. Tuy rằng 5357 thì có hơi gượng ép, nhưng tui thích con số này.
[Trong điện thoại: “Ảo ảnh” – Châu Thâm] Có 53570 người đang cùng lắng nghe
Ừ ừ…
Đại từ phản Thâm, Phong cảnh mặt B
Châu T mặt trái, Vương T mặt B
Vậy đó… ngẫm đi, nghiềm ngẫm đi 🙏
14. Track 14
Giới thiệu album
[Phần đầu]
Album cá nhân thứ hai hoàn toàn mới của Châu Thâm, “Đại từ phản Thâm” sắp chính thức ra mắt lúc 0 giờ ngày 19 tháng 5! Toàn bộ album bao gồm 14 bài hát, 0 giờ ngày 19 tháng 5 sẽ mở khoá trước 6 bài (gồm 4 bài hát hoàn toàn mới), còn có trailer bất ngờ của bài mới “Bớt quản tôi” nữa ~
Đại từ phản “Thâm”, tức mặt trái của Châu Thâm. Châu Thâm dùng những phân thân trong âm nhạc của mình, thông qua concept âm nhạc hoàn toàn mới đưa chúng ta đi tìm kiếm một bản thân càng “Thâm” hơn. Album sắp phát hành, xin hãy chờ mong!
[Phần sau]
“Concert lưu diễn 9.29 Hz của Châu Thâm năm 2024” Đáp lại lời hẹn mười năm với bạn Sẽ có những bất ngờ rải rác 16/6 Track 07 sẽ được mở ra Những bài hát mới sẽ lần lượt được mở khóa 29/9 sẽ phát hành đầy đủ toàn bộ album
rep: Thâm hô Tích, quấn quít không rồi, không thể xoá nhoà
Về cơ bản từ khi còn nhỏ tôi đã tự dựa vào chính mình, ba mẹ công việc bận rộn, không chăm sóc được tôi, từ khi đi học đến khi bắt đầu làm ca sĩ, đều là do tôi tự mình lựa chọn. Trong suốt quá trình này, người nhà tôi trước nay chưa từng có sự tiếp xúc với ngành nghề này, thực tế là không thể giúp được gì, vậy nên trong giai đoạn khó khăn nhất, sự cô độc hay cảm giác bất lực, tôi đều đã từng trải qua. Quan hệ giữa tôi và ba mẹ hiện tại đã thân thiết hơn, cũng là vì ba mẹ già rồi, lại trở thành trẻ nhỏ, cần tôi chăm sóc họ, đây có lẽ là một hiện tượng khá phổ biến trong các gia đình phương Đông. Mối quan hệ tôi chú trọng nhất, ngoại trừ gia đình, chính là bạn bè, cho đến hiện tại tôi vẫn còn giữ liên lạc với những người bạn học cùng thời trung học, trước mặt họ tôi rất tự nhiên, rất thoải mái, vì họ biết Châu Thâm chính là cái bộ dáng này, ví dụ, có thể rất “điên”, cũng có thể rất an tĩnh.
Tôi cảm thấy cảm giác xa cách rất bình thường, cũng nên để cho nó được tồn tại. Khi tôi phải gia nhập vào một nhóm người vì lý do công việc, tôi sẽ thử đi “phá băng” trước, qua nói “Em chào thầy (cô), em là Châu Thâm”, kiểu kiểu thế. Nhưng mà, nếu phản ứng của đối phương hơi khó “phá”, vậy thì tôi sẽ lùi một bước, ăn ý giữ một khoảng cách cũng rất tốt. Còn có một số tiền bối rất nice, gọi tôi là “Tiểu Châu Thâm”, trong lòng tôi được cưng mà sợ nha, trời ơi, tôi nghe nhạc của mấy thầy cô mà lớn đó.
Nếu hỏi tôi rằng tôi sợ hãi điều gì, thì tôi có hơi nhạy cảm đối với chuyện “ly biệt”. Bởi vì tôi không phải là người có cảm giác an toàn cực mạnh, lại rất nghiêm túc. Mỗi khi tôi đến một môi trường mới, tiếp xúc với những người bạn mới, tôi lại thấy hơi băn khoăn, mong đối phương đừng nhiệt tình, đừng tốt với tôi quá, vì người ta đối với tôi như vậy, tôi sẽ rất nghiêm túc, sẽ bỏ ra càng nhiều sự chân thành. Nhưng môi trường rồi sẽ thay đổi, ví dụ như, chương trình nào rồi cũng sẽ ghi hình xong, chúng tôi sẽ lại tiếp tục lao tới những chương trình khác, lúc đó cảm giác khúc tàn người tan sẽ tự khắc sinh ra, tôi sẽ cảm thấy có một chút buồn bã, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể thoải mái đối mặt với cái gọi là “người đến người đi”.
rep: Cậu ấy giống như đã thay đổi, rồi lại giống như chẳng thay đổi chút nào
-> Có thay đổi đó, trở nên mạnh mẽ hơn, thoải mái hơn, càng ngày càng tốt
rep:
-> Ôm một cái nha chúng ta cùng lọt hố dưỡng lão đi
–> Chỉ e là đến cuối cùng bọn họ đều đã buông xuống rồi mà chúng ta vẫn còn chưa buông
Chúng ta phải tập thích nghi với sức nặng của tình yêu trong cuộc sống của Tiểu Châu bây giờ, không biết có được một phần mười hai không nữa… Chúng ta cũng phải thích nghi với việc Tiểu Châu hot lên xong thì tìm mọi cách lấp kín trái tim mình một vạn tầng, sợ bị người khác nhìn thấu… Quên đi, tui vẫn cứ ngoan ngoãn nằm sấp trong hố vậy, đi tới đi lui mệt quá
rep: Cuối cùng tui cũng đợi được “một phần mười hai này”
-> Quả thật không dễ dàng gì, tui cũng sắp bỏ cuộc luôn
rep: Tui đã bỏ lỡ cái gì hả? Sao tui không hiểu câu cảm khái này vì sao mà đến
@Siêu thoại Vương Tích #Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải(17/06/2024)
Xuyên qua bóng cây che phủ, một mình lặng lẽ tận hưởng nửa ngày phù du Dùng lời ca theo đuổi ánh sáng và giấc mơ, nghe năm tháng chậm rãi xoay vần @Vương Tích được mời tham dự #Đêm hội Điện ảnh và phim truyền hình Trung Quốc năm 2024
@Siêu thoại Châu Thâm(17/06/2024)
Nghe năm tháng lắng đọng, cảm nhận linh hồn của âm nhạc. Trong những câu chuyện bất đồng, trải qua những cuộc đời khác nhau. Châu Thâm @Kabulei_Châu Thâm làm nổi bật tâm tư của nhân vật Thảm đỏ #Liên hoan phim điện ảnh, truyền hình, âm nhạc.
rep: Không phải cùng một cái à
-> Cách gần như vậy lại xa đến thế, thật sự không bao giờ gặp lại nữa đúng không
Tối hôm qua ở Châu Hải chụp được vầng trăng cong cong sáng ngời, hôm nay xem lịch mới phát hiện thì ra hôm qua là rằm mười lăm âm lịch… Mà hôm trước ghé đến thuỷ cung năm năm trước bọn họ từng hát lễ hội âm nhạc, cũng xem show cá heo biểu diễn hồi xưa Tích ca đi, xem như cách năm năm cheap moment một lần, haiz… Quay đầu nhìn lại, thế sự vô thường… Nhìn về phía trước, chờ một cơ hội nào đó, bọn họ có thể cho mọi người nhìn thấy câu say hi quang minh chính đại…
rep: Background màn múa cá voi trong bài “Cá voi hóa thân thành hòn đảo cô độc” là một vầng trăng cong cong màu xanh thật to, trạm nào cũng vậy.
30. Comment của Shi về bài “Khâu vá” sau khi dịch xong lời bài hát:
Tựa tiếng Anh của bài này là “Fix you” – Ai “fix” ai hả anh hai ơi? Anh đang tính chữa rách vết thương đã lành của em đấy hả???
Nói nghiêm túc thì bài này nghe giống lời của Thâm Thâm trong quãng thời gian bị bạo lực mạng đen tối năm ấy – Tôi đã cho đi tất cả, nhưng vẫn nhận quá nhiều tổn thương…
Thì ra năm ấy lặng im, và cả quãng thời gian thật dài “cần” để làm album… là vì không thể nói.
Hai người ca sĩ mà Shi yêu nhất đều có ánh mắt rất tinh tế và dịu dàng.
…
Khoan anh ơi,
“Tất cả những chấp niệm, chạy trốn, mong chờ
Bọn họ đều hiểu, cũng không cách nào trở về lúc đầu”
“Khi một người có bí mật gì không muốn nói cho người khác biết, vậy cậu hãy tìm một hốc cây, nói bí mật của mình cho hốc cây nghe, sau đó dùng bùn trát kín hốc cây đó lại.” ——《 Hoa dạng niên hoa 》
“Nếu có một hốc cây không đáy, Có thể mang đi tất cả những tâm sự của tôi, Thì tốt biết mấy.” Vì thế, có một “hốc cây” gọi là “Vỏ Rỗng” đã được sinh ra.
Một sáng sớm đầy sương mù, Một dáng hình khổng lồ đang tới gần dần dần hiện ra. Mọi người đi về phía nó, Khẽ vuốt ve thân thể nó trần trụi thô ráp một cách nhẹ nhõm hay quyến luyến Trao cho nó những tín vật nặng trịch, “Em yêu anh, tạm biệt.” * Tiếng rơi vào túi vang dịu dàng đến lạ, Như tiếng cá voi ngân từ dưới đáy biển sâu.
Bí mật được chôn giấu, cảm xúc được đón nhận; Tiếng lòng được nghe, lòng tin được trân trọng.
“Vỏ Rỗng” đã được lấp đầy bằng những tín vật cưỡi ánh sao đi mất, Lên đường về phía địa điểm tiếp theo…”
* Câu này Shi dịch khác lời bài hát Shiđăng chính thức, vì trong tiếng Trung chỉ có I và you, nên dịch kiểu gì cũng được. Dịch như thế này là vì máu cp đã lên tới não.
rep: Hơi bị quá rồi… Sợ hãi
rep: Đúng đêm thất tịch luôn
rep: Tui có tâm sự…
rep: Lúc nào cũng nhét miếng đường, đêm thất tịch cũng có. Lúc nào cũng ngay lúc bọn mình đang chết đi sống lại cảm thấy sắp hết hy vọng thì lại nhìn thấy một ánh mặt trời.
33. Xem Thâm Thâm hát “Em chỉ quan tâm anh” trong concert, đột nhiên cảm thán vì sao Thâm hô Tích lại có nhiều tiếc nuối như vậy, thì ra cuộc đời thật sự không thể nào mặc kệ tất cả phóng túng bản thân
rep: Đó chính là đời
rep: Ai cũng phải học cách yêu thương bản thân trước tiên, cuộc đời ai cũng khó khăn, ai cũng có đau khổ, tiếc nuối, ấm ức
rep: Con người thật sự chính là một sự tồn tại mang tính chất xã hội, không bao giờ có thể một mình một cõi.
Em chỉ quan tâm anh, Ngọt ngào_Châu Thâm (11/08/2024). Nguồn: B trạm.
Ai hiểu đây, hôm nay cậu ấy hát “Đạt lạp băng ba” xong hỏi: Ba của Vương Cổn Cổn là ai
Tui hết hồn luôn, sau đó nhỏ giọng đáp: Vãng Tích
35. Hình vầng trăng trong bài “Cá voi hoá thân thành hòn đảo cô độc” trong concert.
rep: Rất thích vầng trăng này
-> Lúc ấy nhìn thấy liền nhịn không được Hơn nữa vầng trăng này còn treo thật lâu
rep: Mặt trăng này thật sự là càng nhìn càng nhảy dựng, không phải nhưng mà tại sao “Cá voi hoá thân thành hòn đảo cô độc” được cho mặt trăng a a a tui khóc
-> Ai hiểu đều hiểu
rep: Cảm giác cũng rất giống bức tượng cá voi cô độc ở Yên Đài, cả hai người họ đều từng check in chỗ bức tượng đó
36. Lúc thấy “Chuyết mộ”, thật sự không thể không nhạy cảm. (Với cái hình nền điện thoại của tui, lúc chụp hình bị người phía sau thấy), mỗi lần chụp xong là vội vàng tắt ngay
-> Mấy cô đó hẳn là đều sẽ chọn bài trong album thui
rep: Các chị Gạo cũng không chọn
rep: Thiếu bài, xin hỏi cái này là còn có câu chuyện gì giữa hai người họ không. Tui chỉ đọc fic thui
-> Tui cũng chỉ biết có chiếc fic đó thui, hẳn là rất nhiều Dưỡng từng đọc rồi. Lúc xuất hiện trong phần chọn bài hát ở trạm Quý Dương, thật sự làm cho người ta ngừng thở, đó thậm chí là lần đầu tiên tui nhìn thấy bài Chuyết mộ này, dù sao thì cậu ấy có quá trời là OST. Còn có cậu ấy đứng trong concert nói mấy chữ “tháng ngày đã qua” nữa, lúc hát “Cá voi hoá thân thành hòn đảo cô độc” background là một vầng 🌙
37. Đột nhiên phát hiện tất cả những người máy nhỏ trong album mới đều chính là Tiểu Châu, bất kể là lúc cậu ấy mặc tạo hình robot hát nhạc album trong concert, hai là phần giới thiệu album về chú người máy giúp mọi người sửa chữa cảm xúc 200 năm sau, hay là câu cậu ấy thường xuyên nói “Tui hổng có tim” là ám chỉ mình chính là chiếc vỏ rỗng kia. Thật sự, cậu ấy giống như đang biến bản thân thành một cỗ máy không có cảm xúc để độ mọi người, đánh đổi tất cả, dâng trọn trái tim.
rep:
-> Cậu ấy cũng đủ tinh tế nhạy cảm, là một con dao 2 lưỡi
–> Hai người này giống nhau quá
rep: Vỏ rỗng quả thật là càng nghe càng đau, nhất là lời bài này là do chính Tiểu Châu viết, tui emo xỉu
-> Hơn nữa cậu ấy thật sự đã xếp thứ tự một bài ngọt một bài ngược, cho tụi mình chơi thú nhún
Thật ra hôm nay ở concert lúc gọi bài hát theo yêu cầu, lúc thấy hai chữ “Chuyết mộ” tui lập tức giật thót, nhớ tới một chiếc fic thần thánh trong nhà chúng ta, không biết có ai hiểu tui không… Còn nữa, lúc cậu ấy nói ra bốn chữ “Tháng ngày đã qua” (tui không có nghe nhầm đúng không chính là bốn chữ này…
[Concert trạm Quý Châu]
rep: Còn nữa, rõ ràng là hành tinh, nhưng lại dùng thiết kế mặt trăng của “Trăng cong cong”
-> Ừ ừ ừ chỗ bên trái sân khấu đúng không!! Nhớ ra rồi! Vầng trăng tròn màu lam ấy
rep: Chuyết mộ thật sự viết rất hay luôn
-> Thần văn! Mỗi lần đọc là một lần nước mắt thành sông
rep: Đúng đó đúng đó cậu ấy có nói “tháng ngày đã qua”
Chào các bợn lần đầu tiên đích thân đi coi Châu Thâm live vui quá là vui
Phát bài “Trăng cong cong” là chuyện thế này
Chủ quán phát nhạc của Châu Thâm trên loa, ngoài ra còn phát bài “Cây cầu nước mắt” của Tiểu Châu và Cơ Tử [Cổ Cự Cơ], có cả những bài song ca với thầy Khắc Cần nữa. Thế là tui cũng kích động lên, lẽ nào Trăng cong cong không xứng có tên ư? Thế là tui liền đâm đầu đi tìm chủ quán. 10 đồng bao luôn cái loa, liên kết bluetooth ngay với điện thoại, lập tức chính là Trăng cong cong on repeat!
Sau đó thì là đúng lúc trời mưa đó cho nên là tụi tui ở đây fan only ngồi đối diện đều lắng nghe “Trăng cong cong”
rep: ha ha ha ha ha ha “Trăng cong cong” thì sao chứ!!! Hay mà!!! Cấm mang thành kiến với tác phẩm nghệ thuật!
rep: Ha ha ha ha ngầu đét
rep: Trong tiệm còn có hai cô Gạo, muốn chạy mà đi không được
-> Cho các cô ấy nghe thử, nghe một lần cho đủ
rep: Cảm giác một lời khó nói hết ha ha ha
rep: Thì ra thú vị như vậy
rep: Thì ra là cô đỉnh quá tui cứ ngồi nghe kiếm xem cô nào phát thế
rep: Tui muốn xem vẻ mặt fan only ha ha ha ha!
rep: Thì ra là cô mèn đét ơi lúc tui nghe còn thấy chấn động, có thể mở bài này thật hả ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
rep: Cám ơn cám ơn cô đã cho các chị Gạo cơ hội thưởng thức hàng cao cấp một cách công bằng ha ha ha ha ha ha
40. Lão Vương, ca từ này có thể an ủi được anh không?
Em không ngừng tính toán, bởi vì anh đã mặc kệ
Còn có thể cầm cự bao lâu
Cho thế giới sự khoan dung nhất, cho chính mình sự nghiêm khắc tối cao
Luôn đặt mình cuối
Trái tim anh từ vết thương đến vỡ bờ, không mở miệng
Nụ cười thường trực
Em đã học được cách đau, vì anh mà đau.
Link Cùng kiểu T_T Vậy mà vẫn còn ở đây T_T Nhớ nghe kèm “Hi”
[13/12/2022]
Lại một lần nữa nhìn thấy cùng nhãn hiệu cùng bộ sưu tập Tấn công một vài hồi ức của tui Lần đầu tiên ca ca đeo chim nhạn làm tui kích động hồi lâu Rồi tui lại thấy bé mèo đeo chim nhạn Chỉ mỗi mình nó
Thì ra còn một sợi dây chuyền nữa trong cùng bộ sưu tập
Mình xin phép hỏi cái này xíu nhen, nếu bồ thấy không thích thì mình sẽ xoá cmt ạ! Khi lướt Bilibili thì mình nghe nói về một chiếc fic 大四角 tên là 从良, có vẻ như rất nổi tiếng, hầu như mọi vid edit 大四角 đều là edit theo nội dung của fic đó hết. Bồ có biết cách nào đọc được fic hông ạ T T hình như trên lofter bị đóng quyền truy cập (?) rồi. Mình cảm ơn.
Mình xin phép hỏi cái này xíu nhen, nếu bồ thấy không thích thì mình sẽ xoá cmt ạ!
Khi lướt Bilibili thì mình nghe nói về một chiếc fic 大四角 tên là 从良, có vẻ như rất nổi tiếng, hầu như mọi vid edit 大四角 đều là edit theo nội dung của fic đó hết. Bồ có biết cách nào đọc được fic hông ạ T T hình như trên lofter bị đóng quyền truy cập (?) rồi. Mình cảm ơn.
Bạn search tên fic trên AO3 sẽ ra, của tác giả MARIAyu. Dài lắm nên là Shi không dám rớ. Cố lên.
Mình cảm ơn ạaa