Tags

,

Tác giả: 一颗奶油糖
Ngày đăng: 31/03/2019
Nguồn: Lofter
Edit by Lãnh Nguyệt Phong

Note của Shi: Tên chính thức của fic là 名姝/ Harlot, nghĩa là “gái điếm”. Chọn cái tên “Bướm đêm” này không liên quan gì đến nội dung fic, chỉ là vì cái tên này nghe ít tục nhất trong những cách gọi khác của cái nghề này thôi. (Nguồn từ vựng Shi lấy ở đây)

Note của tác giả:

Vũ trụ “Bướm đêm/ Harlots” [phim], viết trước một đoạn ngắn làm hố.

Warning nghề nghiệp đặc thù, thế giới giả tưởng, OOC tận cùng vũ trụ, điên đến mức má ruột cũng nhìn không ra, ai quẩy tui xử người đó.

Rất ngắn, có miêu tả hơi lố.


Nói về những hoạt động giải trí ở thành phố này thì đầu tiên phải nhắc đến viện nhạc kịch Hoàng gia ở phía Nam.

Ở viện nhạc kịch Hoàng gia, thứ nổi tiếng nhất chính là truyền thống tất cả ca sĩ đều phải đeo mặt nạ biểu diễn, dựa vào chất giọng để so tài cao thấp. Viện nhạc kịch còn tung ra những giải đoán đúng có thưởng, nếu đoán được người đứng sau lớp mặt nạ là ai thì có thể nhận được tiền thưởng, còn ca sĩ không biết giấu thân phận ấy thì phải tháo mặt nạ, rời khỏi nhạc viện, hoặc đổi một chiếc mặt nạ, một thân phận khác bước lên sân khấu. Còn một điều thú vị nữa là, cuối mỗi buổi trình diễn, khán giả đều phải tham gia bỏ phiếu ẩn danh cho ca sĩ mình thích nhất. Ngày cuối cùng mỗi tháng sẽ có đăng danh sách xếp hạng, những người đứng đầu sẽ có thể nhận thêm thù lao.

Nói đến đây thì dạo này có một vị ca sĩ mới tới, gọi là “Tôi chẳng phải thiêu thân gì đâu nhé”, đã liên tục giành hạng nhất mấy tháng liền rồi. Ngài Vương, ngài đừng xem cái tên này nghe buồn cười chứ giọng ca của nàng thì phải thật sự gọi là tuyệt vời. Mà mỗi tháng cô ấy lại chỉ hát một lần, cho nên hễ có suất diễn của nàng là chắc chắn chật kín hết! Tôi từng may mắn có dịp nghe nàng biểu diễn một lần, thật sự êm ái vô cùng. Tôi vụng miệng chẳng biết khen làm sao, nhưng ngài xem, viện nhạc kịch giới thiệu cô ấy như thế này, tôi chẳng thấy lố lăng chút nào:

Ngài sẽ không tin được một chất giọng thánh thót du dương như vậy lại thuộc về một nhân loại. Tiếng hát của nàng như tháng quang từ thiên đàng giáng xuống, tất cả những tội ác, dơ bẩn trên thế gian đều được rửa sạch trong giọng hát của nàng. Màn biểu diễn của nàng là giọt cam lộ đầu tiên trên những phiến lá mùa xuân, là pháo hoa tuyệt vời in giữa đêm hè đầy sao, là những chiếc lá phong đỏ thắm không bao giờ rụng mùa thu, là chấm đỏ hút mắt giữa trời tuyết trắng xoá khi đông đến. Nếu ngài có thể nghe một khúc ca của nàng, ngài sẽ tin rằng, nàng là thiên sứ xướng ca được thượng đế phái xuống thế gian vì ngài thương hại con dân khốn khổ.

Có điều đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa ai đoán ra được cô ấy là ai.

Nếu ngài đã quen xem những tác phẩm nghệ thuật thượng hạng nghiêm túc, cao nhã, đôi khi ngài cũng có thể đến khu phía Bắc xem thử. Trái với khu phía Nam, chốn bên ấy thật đúng là…….. đê mê sống động.

Trên đường toàn là những cô gái xinh đẹp biết nháy mắt đong đưa với ngài, quyến rũ, nóng bỏng, thẹn thùng, muốn gì cũng có, tất cả đều sẽ chào đón ngài. Có điều tốt nhất phải kể là……

Con…… Con trai?

Không ngờ ngài Vương Tích đây cũng có sở thích đặc biệt, ây da, cái này xem như ngài hỏi đúng rồi đấy. Có một cậu trai lấy tên “Thuỷ Quái” hiện đang nổi còn hơn những bóng hồng nổi tiếng nhất nữa, chắc chắn ngài sẽ thích.

Bình luận trong “Danh sách hậu hoa viên hồ Mai Khê” *¹ :

Bao nhiêu ân khách gia cảnh hậu hĩnh đến mấy cũng không chịu nổi mức tiêu dùng xa xỉ của cậu.*²  Nhưng chuyện vung tiền như rác chỉ vì nụ cười của mỹ nhân, xin ngài hãy tin tôi, gặp cậu ấy xong, ngài sẽ bằng lòng. Đôi mắt cậu sáng như bầu trời đầy sao, bờ môi cậu đỏ như anh đào, làn da mịn màng như nhung, giọng cậu như tiếng trời, thân thể cậu nóng bỏng phong tình. Cậu khờ dại, cậu xảo quyệt, cậu thánh khiết, cậu hoang đường, cậu sạch sẽ, cậu phóng túng, cậu ấy là hiện thân của sự mâu thuẫn làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Cậu ấy là vị thiên thần sa ngã đưa ngài rơi vào địa ngục, ngài sẽ được cậu ấy dẫn dắt đi đến cực lạc cuồng hoan.

Cậu ấy xem như “yêu tinh” nổi bật nhất hiện nay trong thành phố này, cũng là một người thông minh có thủ đoạn, trong xã hội thượng lưu cũng có thể nói là như cá gặp nước. Những kẻ cuồng si cậu ấy từ Thẩm phán của Toà Pháp viện Trung ương phía Đông đến những kẻ làm việc chân tay trong tiệm bánh phía Tây, không biết bao nhiêu vương tôn quý tộc muốn bao nuôi cậu ấy, đừng nói những người muốn cùng cậu ấy một đêm xuân.

Thật ra thì tôi chưa từng được hưởng mùi vị của cậu ấy, dù sao thì giá của vị này đúng là mắc thật, hơn nữa còn phải hẹn trước ít nhất một tháng, còn yêu cầu này yêu cầu kia, làm giá ghê lắm. Có điều, tôi từng hân hạnh được gặp cậu ấy thoáng qua một lần trong bữa tiệc sinh nhật do ngài A Vân Ca tổ chức, vóc dáng ấy cũng thật đúng là hớp hồn người ta, gương mặt ấy… đích thật là xinh đẹp rạng ngời.

Vì sao cậu ta vẫn chưa bị những người quyền quý bao nuôi ư?

Vì nói theo lời cậu ấy là, với cậu có một thứ còn quan trọng hơn cả tiền, chính là tự do.

Chẳng qua, vị này giỏi nhất là khua môi múa mép, tốt nhất là đừng nên tin những gì cậu ấy nói. E là quý ngài không biết, cậu ấy giỏi nhất là lừa gạt tiền tài ân khách, còn có thể hoa ngôn xảo ngữ dỗ cho người ta lên tít trên mây rồi bị lừa tiền, đến khi phản ứng lại thì đấm ngực giậm chân, nhưng cuối cùng vẫn là lưu luyến không muốn về. Nếu ngài thật sự có hứng thú với cậu ấy thì cần phải cẩn thận mới được. Dù sao thì bao nhiêu người lúc trước hết lời thề thốt sẽ không bao giờ mắc mưu cậu ấy, đến cuối cùng không một ai có thể chống cự nổi sự mê hoặc như loài thuỷ quái của đôi mắt trong veo kia.

Ngài hỏi tên cậu ta?

Cậu ta tên là Châu Thâm.


1. “Danh sách hậu hoa viên hồ Mai Khê”: Trong phim là “Harris’s List of Covent Garden Ladies”, được coi là bản đồ dẫn đường, la bàn chỉ nam cho khách làng chơi. Nội dung trong cuốn sách bao gồm tất cả những thông tin mà người “mua vui” cần biết bao gồm nhà thổ nào là tốt nhất, đặc điểm của các cô gái, cách thức sử dụng dịch vụ và tất nhiên một phần không thể thiếu là: Giá cả.

2. Là nguyên văn câu miêu tả Charlotte trong phim (Her extravagance would scatter the fortune of any but the most ambitious keeper), bản dịch của 人人, cre chút xíu.

Phần chú thích ở trên cũng là của tác giả.

Cách miêu tả Thâm Thâm trong bài này rất giống giọng hát của cậu năm 2019 đổ về trước (sau đó thì giọng hát Thâm Thâm đã có sự thay đổi). Trong bài này có một đoạn làm Shi nhớ đến bài “Dễ cháy, dễ phát nổ”. Tình cờ quá, mới đây Thâm Thâm cũng hát.

Dễ cháy dễ phát nổ_Châu Thâm.

Mặt khác thì cảm hứng bài này có thể đã đến từ phần tham gia của Thâm Thâm trong chương trình “Ca vương giấu mặt” 2016.

Em thật sự tổn thương rồi_Trắc Điền, Châu Thâm.

Cô ấy nói_Dương Thừa Lâm, Châu Thâm.

Thân cưỡi bạch mã_Châu Thâm.