Tags

, , , ,

Happy Valentine!

Nguồn: Weibo (28/09/2020)

Cảm ơn vị nữ Bồ Tát bách khoa toàn thư này

Đưa tôi quay về quá khứ tình yêu [男孩儿][女孩儿] [Chơi chữ, chuyện “Vãng Tích”]

Nhà có quặng mỏ, cảm thán Vương quả thực rất điêu luyện. Có một nhà thiết kế thân thiết với anh, danh tiếng không tệ giá cả không thấp, đã thiết kế cho Vương một bộ sưu tập thời trang. Vương đưa Châu đến chỗ nhà thiết kế, lấy số đo yêu cầu họ thiết kế một bộ quần áo couple trong cùng bộ sưu tập kia.

Rõ ràng là bộ sưu tập thiết kế riêng cho Vương, vậy mà người mặc đầu tiên lại là Châu, phối với áo sơmi màu xanh bạc hà đi hát “Trung Quốc tình nguyện”. Vương đứng chung sân khấu cố ý tìm một bộ âu phục màu xanh lục đậm phối với bộ đồ couple ấy. Lúc ấy Châu khi thì đổi hình avatar khi thì đăng tút Weibo dài, không ngừng lén lút khoe ra các kiểu. Vương cũng comment kẻ xướng người hoạ, bài Weibo đó của Châu còn lên tận hotsearch, hai người quẩy quên cả trời đất.

Vài ngày sau ở Chu Hải, Vương lần đầu tiên mặc một bộ trong bộ sưu tập kia, trắng tinh từ đầu đến chân, Châu mặc áo sơmi trắng quần đen phối với anh. Hôm tiệc sinh nhật Vương mặc một bộ khác trong cùng bộ sưu tập, vẫn trắng tinh như cũ. Châu mặc một chiếc áo khoác cùng màu phối với anh, bên dưới vẫn mặc quần đen như trước, đứng chung một chỗ rõ ràng chính là bản Chu Hải, đừng chua.

Tuy rằng trên cơ bản có thể kết luận chắc chắn là Vương đưa Châu đi thiết kế đặt may, nhưng chưa từng chứng thật. Kết quả tháng 2 năm nay, nhà thiết kế trên cơ bản chưa từng có bất kì quan hệ gì với Châu đột nhiên đăng Weibo khen Châu trong “Ca sĩ” rất dễ thương, nhận credit bộ đồ thiết kế đó của Châu, đính kèm hình trăng mật Vương Châu chụp chung hồi 15/03 [hát “Trung Quốc tình nguyện”]…..

rep: Xong rồi xong rồi rõ ràng là trước kia đã từng nghe rồi, nhưng cô tổng kết lại tui lại bị ngọt đến tận mây đây chính là tình yêu đi, đường CP cấp kim cương. Trời ạ sao lại biết nói chuyện dữ vậy!

Weibo nhà thiết kế (15/02/2020):

Thật Thâm đáng yêu quá đi
Mặt khác, tôi cảm thấy ca sĩ không nên xếp thứ hạng, xem được tác phẩm âm nhạc tốt là đủ rồi

(Có bạn gửi tôi hình cũ, áo sơmi, áo ghi-lê và quần: THERA DENG)


Một số comment Shi thích.

1. Bổ sung mới

1. Nhà thiết kế đã đăng bản thảo bộ sưu tập trang phục của Vương từ rất lâu rồi, trên Weibo cũng có thể nhìn ra người này thân với Vương hơn chứ không phải là người quen cũ của Châu. Trang phục của Châu rất hiển nhiên là một bộ được thiết kế thêm vào cùng một bộ sưu tập.

2. Cá nhân tui cảm thấy trang phục của Châu với bộ của Vương ở Chu Hải là xứng đôi nhất, đáng tiếc không thể đứng cùng sân khấu, có điều nếu đứng cùng sân khấu thật thì chẳng khác nào công khai haha

rep: Huhuhu tui cắn đường lệ rơi đầy mặt, cám ơn cám ơn cô! Giúp mọi người đều được ăn Tết sớm!

2. Bổ sung mới (2)

3. Chiếc thắt lưng màu trắng trên người Thâm Thâm, hồi Chu Hải lão Vương cũng có đeo một cái, nhìn không kỹ sẽ không thấy đâu, nhưng có đó

rep: Còn có một tấm, giống như Thâm Thâm, rũ xuống dưới giống nhau như đúc

rep:

4. Bổ sung một tấm hình bình luận [悲伤]

Weibo Vương Tích (01/03/2019):

Thích nhất tấm này. Không phải là “một trong những tấm này”

Weibo Châu Thâm:

Wow
Trang điểm của tui
Mái tóc của tui
Tui vừa không thể làm dơ quần áo vừa không thể làm hư tạo hình mới làm xong
Cuộc đời lúc nào cũng đặt ra những vấn đề khó khăn như vậy với tui
[Trong hình: Mợt mỏi]

5. Nói cho công bằng thì bộ Chu Hải của Châu Thâm cũng là hàng thiết kế

rep: Poster “Tôi là ai của em” đêm Thất tịch cũng là bộ đồ Chu Hải

rep: Còn thêm áo choàng vào, chiếc áo sơmi của cậu ấy không có phụ kiện

6. Tui đã sớm biết mấy bộ này đều là áo couple thiết kế, nhưng lại không biết từ đầu đến cuối đều là do Vương ca giật dây, má ơi tên đàn ông này đúng là biết cách yêu đương

7. Tui cảm thấy bộ màu bạc hà cũng giống bộ của lão Vương hồi 14/04 [tiệc sinh nhật Tích ca năm 2019]

8. CP của tui trước đây thực sự còn ngọt hơn fanfic [泪]