Tags

,

[FMV] So sánh là biết sự thật by 人工降羽.
Nguồn: B trạm (01/02/2019). Link Drive.

Thái Thái, Hạc Nhi: hát “Cô ấy thật xinh đẹp” *thậm chí còn tự sắp xếp hoà thanh trật tự rõ ràng*

Lão Vương: “Trong vòng tay của anh…” *bắt đầu biến hình thành cây cello biết đi*

Thâm Thâm: “Trong ánh mắt của em…” *né ánh mắt x1*

Lão Vương: “Nơi đó là ngọn gió xuân say đắm, nơi đó là thảm cỏ xanh rì rào” *khởi động ánh mắt phát điện 80,000 vôn!*

Thâm: “Nơi đó là ngọn gió xuân say đắm, nơi đó là thảm cỏ xanh rì rào” *bỏ đi tui nhắm mắt lại cho rồi*

Lão Vương: “Ánh trăng đem tình yêu…” *cứ kéo là xong chuyện ^^*

Thâm: *trốn tránh hiện thực*

Lão Vương: “Hát đi chứ!” *vô cùng bất mãn”

Thâm: “Được rồi, người ta đều đang nhìn kìa! Khôngggggg”*bắt đầu làm nũng*

Lão Vương: “Anh còn chưa hát đủ đâu!” *vậy anh cũng làm nũng một cái*

*Nụ cười đầy の mờ ám*


Một số comment Shi thích.

1. Tui đoán: vốn dĩ có thể tiếp tục hát, nhưng khi Thâm Thâm né ánh mắt của lão Vương, nhìn qua chỗ máy quay bên này, phát hiện các nhân viên đều đang cười mờ ám, nên mới ngại ngùng ~

rep: Đó là chân tướng! !

2. Tích ca dùng giọng ghẹo Thâm, e là chính ổng cũng biết rõ chất giọng trầm của mình hát thì thầm bên tai người khác là thứ vũ khí có lực sát thương lớn thế nào, hừ, giọng trầm quốc gia, report (hừ.jpg)

3. Xem xong mấy concert, tui chết ngất lun, cái gì gọi là dùng giọng high đến top, tui thiệt sự, không trượt xuống ghế là Tích ca nương tay rồi

4. Ngày nào đó tui có thể nhìn thấy bản live Thâm hô Tích hát “Bên hồ Baikal” thâm tình bản đầy đủ không?

rep: Chừng nào Tích ca không nhìn Thâm Thâm thì may ra ha ha ha ha

-> Nhưng không thể nào không nhìn được, lão Vũ quyến rũ, online nhìn Thâm chăm chú.

5. Nội tâm Thâm Thâm: Không xong! Là cảm giác tâm nhĩ phải nhận máu tĩnh mạch từ toàn cơ thể và bơm máu từ động mạch phổi qua tâm thất phải, lúc này máu tĩnh mạch chảy trong động mạch phổi trở thành máu động mạch giàu oxy thông qua quá trình trao đổi khí ở phổi được đưa đến tâm nhĩ trái qua tĩnh mạch phổi và sau đó đi qua động mạch chủ của tâm thất trái.

6. Dù sao người Thái Thái yêu là tổ quốc. ( ´_ゝ`)

7. Thâm Thâm thẹn thùng

8. Hình như tui hiểu được rồi, Thâm Thâm hình như sợ người khác nhìn thấy rồi sau đó sẽ chọc ghẹo, nên ngại ngùng, thường giải quyết bằng kỹ năng nhắm mắt đầy chiến lược.

Trận Bắc Kinh lúc trước, lúc Vương Vũ Cương gật đầu đã có cảm giác ổng chuẩn bị (ăn hiếp Thâm Thâm) tới công chuyện, đến đoạn “Những năm tháng cũ” Thâm Thâm vừa mở mắt ra, Vương Vũ Cương lập tức bước qua sau đó hiệu quả bùng nổ luôn ha ha ha xấu ghê

9. Nói thật thì, quả thật là giọng Tích ca rất có lực sát thương, cái này có thể cũng là nguyên nhân lập gia đình sớm, xem ra giọng trầm vẫn có sức sát gái hơn giọng cao

10. “Người ta đều đang nhìn kìa” câu này quả thực như một sợi lông chim vô tình sượt qua trái tim

11. Cô xem lão Vương hát mà Thái Thái mặt đỏ tai hồng là biết low C có lực sát thương lớn cỡ nào, Thâm Thâm làm sao kháng nổi

12. Cái này… Ai có thể chịu nổi cả giọng hát lẫn ánh mắt của Tích ca cùng một lúc chứ!