Tags

, , ,

Nguồn: Zhihu

Lúc ấy liên tục theo dõi Thanh Nhập Nhân Tâm, lúc đầu chỉ biết mỗi Châu Thâm, sau đó mới nhận ra Vương Tích với A Vân Ca là những ca sĩ thường xuyên xuất hiện trên CCTV tui thường bị ba mẹ bắt xem chung. Sau đó tui rất thích 36 người Mai Khê Hồ, phát hiện họ không giống như những chương trình tuyển idol khác, vô cùng hoà ái, nhường nhịn lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến. Vì tui không vào vòng fan, chỉ lâu lâu coi weibo của họ, xem các vid concert trên B trạm mà thôi, không biết tại sao Thâm hô Tích lại bỗng dưng BE rồi? Hồi Tết cũng liên tục xem “Bài hát của chúng ta”, tui cảm thấy Thâm hô Tích với Cần Thâm Thâm cũng không khác nhau gì mấy, đều tương tác với nhau rất hoà hợp, lúc biểu diễn cũng nâng đỡ cho nhau, vì sao Châu Thâm với Vương Tích lại nát bét như vậy, còn liên can đến A Vân Ca và Trịnh Vân Long nữa.

[Disclaimer: Trong muôn vàn topic và bình luận trả lời cho những câu hỏi thế này, việc Shi chọn ra những câu trả lời dưới đây cũng thể hiện được sự bias phần nào của Shi rồi ha.]


1. (06/08/2022)
Tác giả: Nặc danh

Năm 2022 mới lọt hố, mặt dày không mời mà tới.

Những gì tui muốn nói sau đây có thể sẽ hơi khác biệt và không nhận được nhiều sự đồng tình, nhưng chính là suy nghĩ thật sự của tui.

Tui xem vid hai người họ trêu đùa nhau trên mạng rất vui vẻ, sau đó biết bọn họ đã xảy ra bất hoà, sau đó đi tìm hiểu chuyện bất hoà, phát hiện thật sự vấn đề khá là to thật.

Nhưng nói thật, tui không cần biết giữa bọn họ rốt cuộc là ai có vấn đề, nhân phẩm rốt cuộc có tệ hay không, rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai. Tui hoàn toàn không cần biết.

Bởi vì tui là một kẻ cực kì cuồng si kẻ mạnh.

Tui chỉ quan tâm đến thực lực chuyên môn. Chuyên môn anh đủ mạnh, nhân phẩm có tệ mấy tui cũng không quan trọng, dù sao thì anh không ảnh hưởng gì đến tui được, nhưng sự chuyên môn của anh có thể khiến tui bội phục, cho tui học được nhiều điều, có ích với tui, thì tui sẽ phục anh.

Nhấn mạnh:

Cái “mạnh” mà tui nói ở đây phải là thật sự mạnh, phải là đứng đầu trong ngành, không chấp nhận top 5 top 10, phải là đứng nhất. Nếu bạn nói anh ta mạnh lắm nhưng không tính là đứng đầu, vậy thì ngại quá, đối với tôi đó chỉ là người bình thường mà thôi, vừa bất tài vừa tai tiếng, to be không tình yêu.

(Kết thúc nhấn mạnh)

Để tui lấy một ví dụ đặc biệt không thỏa đáng đi. Tui là fan trung thành của một nam diễn viên Hollywood, thích 17 năm rồi. Bao nhiêu lần anh ta bị các trang báo tung tin nghiện hút, say xỉn đánh phụ nữ, không tôn trọng đất nước không biết có thật hay không, nhưng nói thật, với tôi đều không sao cả, bởi vì anh ta đóng phim hay thần sầu, vai diễn nào cũng thành kinh điển, mà bản thân anh ta còn đẹp trai quá đáng.

Chỉ cần là phim của anh ta thì tui nhất định sẽ ủng hộ, cho dù lúc ấy anh ta có chuyện xấu gì thì tui cũng không nghe không thấy.

Trở lại đề tài, hai người này thì sao, tuy tui không phải fan của bọn họ, nhưng cả hai đều là đều là những người hàng đầu trong âm vực của mình (ít nhất là ở quãng giọng cao tui cho rằng Châu Thâm là tốt nhất, quãng giọng trầm tui cho rằng Vương Tích là tốt nhất. Đương nhiên, nếu sau này xuất hiện người nào có thể khiến cho tui thán phục hơn thì tui chắc chắn sẽ không thích bọn họ nữa, bỏ chạy lẹ hơn ai hết).

Cho nên tui thích bọn họ, thích nghe nhạc, nhạc song ca, nhạc đơn ca, hát hay, còn tặng kèm tương tác, tui vui vẻ, thế là đủ rồi. Tui không quan tâm gì nữa, bọn họ có làm trời làm đất gì thì tui cũng không để ý, chỉ cần đừng để bản thân quậy quá khiến tui nghe nhạc hết nổi là được. Đương nhiên nếu mấy người muốn theo đuổi phong cách đó thì tui cũng hết cách, tui sẽ đi tìm nhân tài tiếp theo. Không sao cả.

Tui mới lọt hố tuần trước thôi, hiếu kỳ tới đây xem thử. Tui cũng đã xem rất nhiều bình luận, nghe thật nhiều chuyện cũ, đêm khuya nổi hứng đi chiếm dụng không gian lan man vài câu. Đều là quan điểm cá nhân, đừng để bị tui ảnh hưởng, cũng đừng bị người khác ảnh hưởng, cảm nhận của chính mình là quan trọng nhất.

Ngủ ngon nhó ~

2. (11/042020)
Tác giả: Hesper

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nói vài câu đi. Tôi là fan nam của Châu Thâm, những bài Châu Thâm và Vương Tích hát chung tôi đều rất thích, nhiều Dưỡng Khí ghép remix trên B trạm tôi cũng có đi nghe. Rồi thì tôi là một trai gay, cho nên tôi cảm thấy có chút quyền lên tiếng, dù sao thì con trai cũng hiểu con trai nhất.

Châu Thâm và Vương Tích chính là tri âm, nói đơn giản thì Vương Tích chỉ đơn thuần là một Sinh Mễ mà thôi, trong Thanh nhập nhân tâm Châu Thâm đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc và cổ vũ từ Vương Tích. Sự tương tác của hai người họ hoàn toàn không vượt qua mức tình bạn. Ngoài đời làm gì có ông nào ăn chả mà lại dám quang minh chính tán tỉnh tiểu tam như thế chứ? Có đôi nào không lén lút sợ bị người khác phát hiện? Chú ý những ai có thể bị bẻ cong đều là song tính cả, trai thẳng chân chính thì bẻ mấy cũng không cong. Tuy trước mắt thì Thâm Thâm vẫn chưa nếm trải mùi vị ái tình tui vẫn chưa biết tính hướng của cậu ấy nghiêng về bên nào nhiều hơn một tí (thực xin lũi thân là fan nam phải có giấc mộng), nhưng Vương Tích đã cưới vợ sinh con gia đình mỹ mãn trai thẳng như thế trông thế nào cũng sẽ không thích con trai đâu.

Lui một vạn bước làm giả thuyết, giả như hai người bọn họ thật sự vì người kia là Châu Thâm/ Vương Tích mà sinh ra tình yêu. Vậy thì phiền các người đi xem hết một lượt “Tình yêu của Siam”, “Brokeback Mountain”, hoặc gần đây là bộ “Call me by your name” rồi viết ba nghìn chữ cảm nghĩ sau khi xem. Không phải tất cả tình cảm đều cần viên mãn, có được bấy nhiêu cũng đã rất tốt đẹp rồi, không nhất thiết phải bước vào cuộc sống của nhau.

Cuối cùng thì hai người họ cũng không phải là idol lưu lượng, đều chỉ là ca sĩ đi hát, tập trung chú ý tác phẩm bớt hóng chuyện sinh hoạt cá nhân của người ta, dù sao thì việc nhà của chính bạn còn đăng đăng đê đê thì cũng đừng đi lo người ta nữa.

3. (17/03/2020)
Tác giả:SA5M

Tiểu Châu thoạt trông thì dịu dàng, thật ra trong lòng cứng đầu lắm, người bình thường nhất là fan rất khó thay đổi suy nghĩ của cậu ấy. Bây giờ giữa cậu ấy và Vương Tích bị xa cách chỉ có thể chứng tỏ giữa bọn họ quả thật đã xảy ra vấn đề. Có thể là không ở cùng một thành phố, có thể là lịch trình càng ngày càng nhiều, tựa như kết cục của rất nhiều tình bạn, càng lúc càng xa, xem nhau như người lạ.

Tôi là fan của Tiểu Châu, từ khi “Thanh nhập nhân tâm” bắt đầu, đến khi chấm dứt vẫn vậy. Tuy kịch bản đài Xoài lúc nào cũng “cẩu”, nhưng tôi có thể cảm nhận được Tiểu Châu thật sự có sự thay đổi. Sự thay đổi này không chỉ là sự tiến bộ về mặt kỹ thuật hát, mà cậu ấy còn dần dần triển lãm ra con người thực sự của mình, và tình bạn chân thành tha thiết với các anh em hồ Mai Khê. Kì cuối cùng khi cậu đứng đối diện với mọi người nói lời từ biệt, cả người cậu ấy đều đã toả sáng. Nhưng sau khi bỏ tấm filter hoa hậu thân thiện ra, 36 thần tiên thì ra cũng chỉ là những người bình thường bôn ba vì sinh kế mà thôi. Có người học lên cao, có người mở công ty, có người đang chiến đấu trong giới âm nhạc, có người đang chìm nổi trong ngành giải trí. Sống cùng một địa phương, tỷ như nhóm Thượng Hải Long Thái Thâm Kì thì còn có thể thường họp mặt. Mà những người nơi khác, tựa như danh sách bạn thời đại học dài dằng dặc trong điện thoại chúng ta vậy, tình nghĩa vẫn còn, nhưng cũng là những người lạ từng quen.

Nếu Vương Tích Châu Thâm cứ như vậy mà không bao giờ xuất hiện cùng nhau nữa, điều duy nhất mà mọi người nhớ về Thâm hô Tích chẳng qua cũng chỉ là một nhóm nhạc tốt đẹp có thời hạn mà thôi. Nhưng fan CP của bọn họ lại vì vậy mà hoang tưởng là một mối tình đau đớn xót xa, thậm chí có người vì muốn bọn họ song ca mà làm ra những trò nực cười như “đuổi tàu cao tốc” [1] “quăng lời bài hát” [2]. Còn fan only của Vương, Châu thì sao, phần lớn đều là những “fan tình đầu” như tôi, nhiệt huyết mà lại thiếu kinh nghiệm —— Fan CP chửi idol của tui? Được lắm, bà đây sẽ cho mi biết thế nào là lễ hội! Để mau chóng cắt đứt quan hệ với người kia mà chửi rủa idol của nhau bán hủ, đào bới tin xấu xa xưa, đăng bài nhục mạ, đồ quảng trường, dần dần biến thành “Tam quốc chiến”. Lật lại những bình luận của tôi trước đây xem thử, cũng thấy cứ có fan Vương mắng Tiểu Châu liền nóng máu mắng lại. Bây giờ nghĩ lại, việc fan cãi nhau bản thân nó chính là xả cảm xúc, hai bên mạnh ai người đó nói không ai thuyết phục được ai cả. Bạn hiểu logic rất rõ đối phương cũng sẽ không phục, đối phương nói có lý mấy đối với bạn cũng là vô nghĩa. Thay vì tốn thời gian giải thích với nhau hay tìm ý kiến đồng điệu, không bằng nghe thêm một bài hát, viết thêm mấy câu bình luận hoa mỹ, cần gì phải tự tìm phiền não cho mình.

Bây giờ cũng là 2020 rồi, Thâm hô Tích cũng xem như chuyện đã rồi, có lẽ vẫn còn fan âm nhạc ngốc nghếch hy vọng song ca, có lẽ đôi khi còn có thể có người hỏi một câu rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng đối với bọn họ mà nói, Vương Tích gia đình tốt đẹp, con gái bình an lớn lên, Châu Thâm tiền đồ như cẩm, sự nghiệp liên tục thăng tiến. Bọn họ không phải là đôi tình nhân đau khổ như fan CP hư cấu, cũng không phải những đứa nhỏ cần được bảo vệ trong mắt fan only, mà là hai người trưởng thành mạnh mẽ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, có lẽ chỉ có nghệ thuật là vĩnh hằng. Người cất tiếng hát đã đi, tiếng cười và hơi ấm đã mất, chỉ còn di thể ca khúc ở lại. Một vài người không liên quan vào tỏ thương tiếc, thêm cảm tưởng, cảm xúc của mình, rồi lại viết nên vài câu chuyện nữa. Mà những câu chuyện này thì đã không còn liên quan gì đến hai người ban đầu.

4. Nguồn: Weibo (31/03/2019)

Tôi vốn là một Dưỡng khí, đi 120 cũng rất đau lòng Thâm Thâm, lặng lẽ cống hiến một chút sức mạnh Weibo, muốn cùng cậu ấy trở nên tốt hơn.

Papa thì lại cho tôi một cảm giác khác, tôi luôn cảm thấy anh ấy như bầu trời, là người A nhất toàn bộ hồ Mai Khê, ba tôi mà nhìn thấy anh ấy cũng sẽ cảm thấy rất an tâm.

Ba tháng dư luận xôn xao, tôi đột nhiên phát hiện mình sai rồi.

Ba ba đang đội nồi, ba ba gầy đi. Tuy ba ba trông vẫn là kiên cường như vậy, nhưng mắc gì chứ?

Người kiên cường, dịu dàng, cho người khác sức mạnh thì đáng bị nhục mạ, đáng nhận những lời chỉ trích vô lý của thế giới này ư? Tôi đau lòng cho anh, cũng đau lòng cho một số bạn bè như vậy trong cuộc sống của mình.

Tôi cực nể các Thiết Thiết. Vì yêu Tích ca, bọn họ kìm nén, nhường nhịn; đây là một chuyện rất giỏi, hơn nữa còn là ở trên Weibo.

Ai không muốn ăn miếng trả miếng, dù sao thì bên dưới cũng là những người xa lạ không liên quan gì trong cuộc sống của mình, mắng đến khi nào người ta phục, ném đá cho nó câm mồm thì thôi, trả thù được thì sướng biết mấy! Nhưng bọn họ đều nói không muốn ảnh hưởng đến danh dự của Tích ca, không muốn ảnh hưởng đến chuyện làm việc giữa anh và bạn bè, cho dù có bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất xảy ra, bọn họ đều cố gắng hết sức xử lý lạnh, một lòng chuẩn bị mở tiệc sinh nhật.

Những con người dịu dàng, lương thiện toàn tâm toàn ý vì idol nhà mình, thậm chí đến cả bạn bè của anh cũng lo lắng cho, ngược lại lại bị người khác ăn hiếp, chửi bới hết lần này đến lần khác, sự đê tiện quả nhiên là giấy thông hành của những người đê tiện.

Tôi luôn không thể hiểu nổi những kẻ cứ đi gây sự kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Tôi có thể hiểu tình cảm của fan only, fan tri âm thậm chí là fan tình yêu, nhưng cho dù là loại fan nào đi nữa thì cũng cần phải hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc là đang thật sự vì muốn tốt cho bọn họ, hay chỉ đang muốn thoả mãn lòng riêng của chính mình.

Các người muốn (bọn) họ giải nghệ, là tính giải nghệ với lý do gì, cãi vã nên giải nghệ? Các người muốn (bọn) họ được các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn, các nhà đầu tư chân chính vào năm 2018 rất hiếm khi là một cá nhân nào; giá trị đầu tư, kinh doanh đều tự hiện ra, đừng mơ mộng dùng sức mọn của mình hoặc của một tập thể nhỏ bé mà có thể ảnh hưởng đến giới tư bản, làm tốt những gì mình có thể làm nổi là được.

Tôi quen một fan Gạo hướng nội lâu năm của Thâm Thâm, lẳng lặng đánh bảng lẳng lặng vote, cô ấy cũng nhìn không được xem nhưng cũng sẽ không nói gì, “Thâm Thâm thích là được rồi.”

Đây là tôn trọng, tôn trọng thần tượng, để cho bọn họ có thể lựa chọn con đường mình muốn đi, trong cuộc sống vốn đã quá nhiều những chuyện bất đắc dĩ, các người còn ép buộc bọn họ chọn lựa, ảnh hưởng đến quyết định của bọn họ, như vậy có ích kỷ không?

Tôn trọng người khác, đến siêu thoại cá nhân tôn trọng fan only, đi concert cá nhân tôn trọng nghệ sĩ, gặp Thâm hô Tích thì tôn trọng fan cp bình thường,ở chỗ riêng tư bạn muốn tự ship như thế nào cũng được, và đồng thời cũng dành sự tôn trọng cho người khác.

Về điểm này hai vị thần tiên làm được cực tốt, Tích ca ở 120 thật sự hành xử rất đúng mực. Tất cả mọi người đều muốn vui vẻ thoải mái high trong nhà của mình, không có nghĩa là phải sống chết với nhà người khác.

Điều quan trọng nhất là tôn trọng âm nhạc. Tại sao chúng ta không thể nhận xét khách quan về những tác phẩm âm nhạc hay? Dù là đơn ca hay hợp ca, những điều đẹp đẽ đều là những điều đẹp đẽ. Tôi tin rằng ước mơ lớn nhất của Thâm Thâm với papa cuối cùng vẫn là được theo đuổi sự nghiệp ca hát. Mỗi một người nghiêm túc lắng nghe tác phẩm của bọn họ đều rất quan trọng. Bạn không cần phải thích cả hai bọn họ cũng như không cần phải thích từng tác phẩm của họ, chỉ cần đi thích những gì bạn thích, quay về với bản chất đích thực của âm nhạc là được rồi.

Cho dù là vì lý do gì mà mọi người yêu mến bọn họ, âm nhạc, con người, nhan sắc…….. Đối với sự nghiệp của bọn họ mà nói, quan trọng nhất vẫn là âm nhạc, tôn trọng những tác phẩm của bọn họ, mục tiêu cuối cùng của bọn họ vốn luôn vô cùng thuần túy.

Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn dùng một tâm thái “nhất kì nhất hội” để Thâm hô Tích. Nói thì rất đau lòng, nhưng trên thực tế thì những điều chân thật, thuần khiết và đẹp đẽ nhất lúc nào cũng chớp mắt vụt thoáng qua. Dù gì cũng đang ở nhân gian, xin hãy quý trọng.

Chúc tháng tư

“Ánh trăng chiếu vào trái tim mỗi người, cho đường về nhà có phương hướng.” [Lời bài hát “Ánh trăng”]

Xin chào tháng tư, tháng ba ngủ ngon nhé [月亮]


[1] Một số fan cp tìm được thông tin vé tàu cao tốc của Châu Thâm, bám theo tận nơi, đề nghị chính chủ thừa nhận cpf. (hình như là năm 2020)

[2] Trước đây trong concert Tích ca có màn “hát theo yêu cầu”, ai đề nghị bài nào anh thường nhờ fan tìm lời bài hát giùm và cầm điện thoại fan vừa xem vừa hát. Có fcp quăng lời bài hát “Trăng cong cong” lên sân khấu. Sau đó, các concert sau đều mở “yêu cầu” trên Weibo trước, và anh chọn sẵn những bài sẽ hát trong concert.

[SHX] Thực hư sự kiện Sinh Mễ đẩy người tại concert Hàng Châu ngày 07/07/2019

[SHX] Về sự việc report Lofter vào ngày 27/06/2019

[SHX] Về tính xác thực của sự kiện hạ độc

(lâu lâu sẽ update thêm)