Tags

,

Một trong những FMV mà Shi thích nhất, vậy mà lại chưa bao giờ làm.

【 Thâm hô Tích 】Cả họ lẫn tên丨Đến khi được người nhắc đến lần nữa thì đã là bằng cả họ lẫn tên丨Góc nhìn của Thâm Thâm

FMV Cả họ lẫn tên_罗莎莎 by Argenta-. Nguồn: B trạm (14/03/2020). Link Weibo.

Cả họ lẫn tên
Vương Tích/ Châu Thâm

Khúc nhạc định tình từ năm 2007
Nếu cứ nhớ mãi chẳng quên thì cũng quá trẻ con
Sớm buông nhau ra rồi tiếp tục sống thôi
Cũng đã qua bấy lâu nay rồi.

Cớ sao anh lại cứ như một tiêu bản ghim chặt vào trái tim tôi
Những người đến sau nào có làm gì sai
Kẻ ích kỷ trong miệng họ là tôi
Phạm tội trộm cắp thời gian
Cố áp đặt tình yêu dành cho anh lên người của họ.

Mà người xuất sắc như anh
Làm sao chịu được cô đơn
Cái vòng này chẳng to lớn gì, biết bao là lời đồn
Bằng lòng theo chân anh đến khắp mọi nơi
Như một loại tín ngưỡng
Thật sự tôi đã từng nghĩ như vậy.

Đến khi được anh nhắc đến lần nữa

“Châu Thâm.”

thì đã là bằng cả họ lẫn tên.

“Vương Tích lão sư.”

Nhận là bạn bè nhưng rồi lại cách xa nhau hết mức có thể

“Tích ca: Vừa mới bận rộn xong, đến chúc mừng muộn sinh nhật Tiểu Thâm Thâm, sinh nhật vui vẻ nhé 🎂
Thâm Thâm: Cảm ơn”

Bao nhiêu người yêu tôi
Nhưng chẳng thể nào từ bỏ được anh
Chính là bí mật mà ai cũng biết rõ
Chỉ còn mình anh chưa vạch trần mà thôi.

Có nghĩ bao nhiêu lần đi nữa
Chuyện cũng chẳng còn liên quan gì đến mình
Lấy can đảm ở đâu
Mà tôi cứ nhất quyết không bỏ cuộc
Tôi cứ yêu rồi chia tay
Nhưng thật ra vẫn đang chờ đợi anh
Là điều mà “bạn thân” đều ngầm hiểu
Liệu anh có lại bỏ lỡ hay không?
Em cũng không chắc nữa.

Lời tác giả:

B trạm:

“Đến khi được người nhắc đến lần nữa thì đã là bằng cả họ lẫn tên”

Toàn bộ vid đều theo góc nhìn của Châu Thâm

Đây là một bài hát tui cực kỳ thích hơn nữa còn rất kích thích, trong này tui cũng chọn bản mà tui thích nhất

Lần đầu tiên làm vid tặng cho Thâm hô Tích, thiếu sót chỗ nào mong mọi người thông cảm cho nha

Cảm ơn hai bạn @今天也在磕墙头 và @青峰侠吹绿泡泡 đã cho phép tui đăng

Vid theo hướng ngược, nhưng Thâm hô Tích thì là thực

BGM: “Cả họ lẫn tên” – La Toa Toa – ver Vua Rừng Xanh

Weibo:

Một chiếc vid kích thích rất ngắn, dùng bài “Cả họ lẫn tên” bản tui thích nhất.

Phần cắt ghép là theo góc nhìn của một mình Thâm Thâm, dùng khoảng 40 nguồn tài liệu khác nhau, cố gắng làm cho phù hợp với lời bài hát hết sức có thể.

Lần đầu tiên làm vid, hơn hai phút thôi mà làm mất ba ngày, vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót, hy vọng mọi người thông cảm cho.

Tuy vid này làm theo hướng ngược, nhưng SHX là thật, không cần chờ viên mãn, cả hai người vẫn luôn đều rất viên mãn rồi.

Cảm ơn hai bạn trên B trạm @今天也在磕墙头 và @青峰侠吹绿泡泡 đã cho phép tui đăng.


Một số comments Shi thích.

1. Xin hỏi bản “Cả họ lẫn tên” này là ai hát vậy?

rep:Của một thí sinh trong show “Vua rừng xanh” tên là La Toa Toa, cá nhân tui thích nhất bản này nên đã dùng nó đó!

2. Cầu học bù: Tích ca kêu “zs” [Châu Thâm] là trong vid nào vậy? Đau lòng quá

rep: Không đau không đau nè, thật ra tiếng “zs” này là tui cắt từ trong Thanh ra đó, trên cơ bản papa không kêu tên đầy đủ zs đâu, cũng khá là khó tìm ó

-> Bà chính là ma quỷ.

3. Hôm qua tui đi cắn đường mới biết bài hát này, sau đó đi tìm trên B trạm mới phát hiện thì ra cũng là một trong những bài hát vàng của làng BE, cho nên cái vid SHX trên B trạm cũng là của chủ thớt đăng đúng không?

rep: Đúng rồi á~ chiếc vid trên B trạm cũng là tui đăng đó ~

-> Trước khi nghe cũng không ngờ nó lại kích thích như vậy

4. Cảm ơn Tích ca sau khi chịu nhiều tổn thương mà vẫn đối xử với Thâm Thâm tốt như vậy. Thâm Thâm là một người rất sợ làm tổn thương người khác, nếu Tích ca không công khai nhắc đến cậu ấy thì tui dám chắc có đánh chết Thâm Thâm cũng sẽ không dám làm phiền Tích ca đâu. Tôi sợ tình yêu của tôi sẽ khiến tình cảm giữa bọn họ thay đổi, tôi vắt hết óc mới nghĩ ra nên hình dung tình cảm giữa bọn họ như thế nào, thì ra bọn họ là những tri âm giống như Chung Tử Kì và Du Bá Nha vậy, “tâm tâm tương tích” lẫn nhau.

5. Không biết từ khi nào, cái tên của người đã thành điều tối kỵ, xin lỗi chỉ có thể dùng cách này giúp cho nỗi nhung nhớ thấy ánh sáng mặt trời. Rõ ràng chỉ là muốn tâm sự về người cùng với bạn bè, mà lại phải giả vờ dưới danh nghĩa của người khác, phải dùng cả họ lẫn tên mới dám mở miệng nhắc đến người.

6. Chủ thớt làm vid hay quá! Vì sao có cảm giác hơi ngắn xem không đủ á. Nhưng ở đây vẫn phải nhắc nhở mọi người bình tĩnh một chút, đừng quẩy đến người thật, hai người họ vì chuyện giữa fan mà biến thành như bây giờ, không nói là do ai, nhưng thật sự rất tiếc nuối giữa hai người không thể làm việc chung nữa, mọi người đu idol lý trí nhé

7. Đối diện với lời chúc mừng sinh nhật ngày 29 tháng 9 của WX [Vương Tích], có lẽ bàn tay của ZS [Châu Thâm] đã khựng lại thật lâu, gõ bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, viết rồi lại xoá, sau đó dừng lại ở hai chữ “Cảm ơn”, cuối cùng ngay cả một cái icon cũng không dám thêm vào. Thiết nghĩ, tri âm tri kỷ, Bá Nha Tử Kỳ không tốt ư? Thế nhân phàm tục, sao lại thế chứ

8. Trước kia Thâm Thâm rất thiếu tự tin, lên sân khấu Thanh Nhập Nhân Tâm cũng sợ làm liên luỵ người khác không được công diễn, những hành vi ngôn từ của ncf [fan não tàn] trước đây quả thật đã đem lại phiền toái cho Tích ca và chị dâu, chắc chắn Thâm Thâm cũng tự trách bản thân rất nhiều, cho nên cho dù bây giờ quan hệ có tốt mấy cũng không dám liên lạc công khai gì cả… Hy vọng những điều ncf làm sẽ không thật sự ảnh hưởng đến tình bạn của bọn họ, dù sao thì con đường theo đuổi giấc mơ cũng đầy gập ghềnh trắc trở, tri âm khó tìm, huống chi bọn họ còn có giọng hát khoảng không tám nốt trời cho, nếu không bao giờ hát chung với nhau nữa thì thật sự không chỉ là sự tiếc nuối của một mình những fan âm nhạc đâu.

-> Trước Thanh, quả thật Thâm Thâm rất dè dặt cẩn thận, sợ làm liên lụy người khác, đồng thời cũng không tự tin như bây giờ thật. Cho nên mới nói Thanh 1 thật sự đã đem lại cho mọi người rất nhiều thay đổi. Trong chương trình, Thâm Thâm đã gặt hái được những tình bạn ấm áp mà theo lời cậu là như thấy “tim được mở ra”, sau Thanh 1 cậu càng ngày càng có thêm sức mạnh, càng ngày càng tự do hơn.

-> Chắc chắn cậu rất áy náy với Tích ca, với cả Châu Thâm lẫn Tích ca, fan war là một tai bay vạ gió, nhưng Thâm Thâm vốn rất mẫn cảm, tinh tế cho nên sẽ càng nhượng bộ nhiều hơn, cuối cùng thành ra tình trạng như bây giờ.

9. Chủ thớt làm hay lắm á. Cảm giác quả chính là cái loại cảm giác lỡ mất nhau, cảnh còn người mất này. Thật nhiều màn cut ghép vào đều thật hợp lời bài hát. Người xem, rõ ràng là tôi từng thích người đến thế, mà bây giờ lại cạch mặt nhau hết mức có thể. Vầng trăng khuyết còn có thể lại tròn vô số lần, nhưng ánh trăng từng cong cong đó sẽ không bao giờ có thể viên mãn nữa. Nhưng dù vậy thì tôi vẫn rất vui mừng có thể gặp được người, cho dù bây giờ chúng ta đã xa nhau như trời với đất. Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng giấc ngủ đông giữa chốn hoang vu heo hút rồi cũng sẽ chấm dứt trong ngày kinh trập, bước vào mùa xuân kiều diễm rạng ngời.

10. Mấy hôm trước vừa mới coi xong hết Thanh Nhập Nhân Tâm. Càng nhìn đến những tập sau, càng hy vọng bọn họ sẽ hát với nhau, giành ghế chính thức. Thật sự hâm mộ mối quan hệ của họ lúc đó, giúp đỡ lẫn nhau, tiến bộ cùng nhau. Nhưng đến khi xem show xong, nhớ đến lúc đi kiếm những màn biểu diễn chung của bọn họ, chỉ có thể tìm được chút xíu tài liệu hồi mới hết show còn nóng hổi, hai tháng sau là hết luôn. Càng tìm càng đau lòng. Tui cũng không phải là muốn ship cp, chỉ là muốn nghe được những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa thôi.

11. Bây giờ Thâm Thâm ngắm bắn Dưỡng Khí cực chuẩn luôn

-> Bởi vì Thâm Thâm đăng Weibo thì nhất định sẽ khịa 50 comment đầu tiên của Sinh Mễ (`·ω·´), Nếu có Gạo này có ava, nick, siêu thoại có liên quan đến SHX thì Thâm Thâm sẽ không khịa cô ấy, mà sẽ nói “Cảm ơn”, cực kỳ nghiêm túc (=·ω·=) [bây giờ hết rồi]

-> Bởi vì trước đây sinh nhật Thâm Thâm đến khuya Vương lão Vũ nói một câu “Chúc mừng sinh nhật”, Thâm Thâm trả lời một câu “Cảm ơn”. Cho nên chỉ cần Thâm Thâm trả lời “Cảm ơn”, thì người chị em đó chắc chắn chính là một Dưỡng Khí (。·ω·。)

–> Ồ ồ ồ ồ ồ thì ra là vậy, hai bữa trước thấy có chị em Dưỡng Khí giành top comment của Thâm Thâm bị đăng lên siêu thoại mắng xối xả thấy tội lắm

—> Cũng lâu lắm không khai đao rồi, mấy lần gần đây đều rep bình thường. Bây giờ cậu ấy chỉ ngắm bắn những người có wx trong tên thôi

12. Hôm qua mơ thấy trận chung kết Ca sĩ Tích ca giúp Thâm Thâm hát “Hoa dạng niên hoa”, tỉnh lại phát hiện là mơ nước mắt dâng trào. Đến bây giờ không biết giấc mơ này có thể trở thành hiện thực không nữa.

13. Muốn biết Châu Thâm gọi “Vương Tích lão sư” ở trong chương trình nào

-> Tui nhớ là trong một phỏng vấn, lâu lắm rồi, hỏi Thâm Thâm hâm mộ nhất (hoặc là muốn sở hữu nhất) là chất giọng như thế nào, cậu ấy trả lời là wx lão sư.

-> Bảng âm nhạc thịnh hành – Kugou Live, là một show trực tiếp, có thể tìm trên B trạm.

14. Muốn hỏi Tích ca nói “Châu Thâm” là ở chỗ nào, kiếm phỏng vấn Bích Đông Đại Minh Tinh hình như không có, tại sao tui lại muốn đi tìm ngược thế nài, nhưng thực sự muốn biết.

-> Vốn là bạn bè thân thiết, thế sự trêu đùa chẳng thể quay lại như lúc đầu, đáng tiếc.

-> Chung quy thì “Hoa dạng niên hoa” cũng chỉ là một hy vọng xa vời

-> Tui có thể hỏi đoạn “Châu Thâm” là cắt từ đâu không? Tui xem cái phỏng vấn đó nhớ không có mà.

-> Giọng “Châu Thâm” là cắt từ trong Thanh, đoạn “cả họ lẫn tên” vốn định dùng câu mà “diễn viên chính của cuộc đời” Vương Tích từng nói là “Cảm ơn Châu Thâm”, nhưng vì không được chủ chiếc vid đó cho dùng nên không sử dụng, ghép cái khác vào


Cả họ lẫn tên_La Toa Toa.

Cả họ lẫn tên_Trương Huệ Muội (bản gốc).

Cả họ lẫn tên_Khu Dã Ca Thần.

Cả họ lẫn tên_Nhan Nhân Trung.

Cả họ lẫn tên_Hoàng Tiêu Vân.