Tags
Chuyện này đã từng được nhắc đến rồi ([SHX][FMV] Đạt Lạp Băng Ba bị lãng quên?)
Trước tiên, hãy nghe lại nào.
Tự nhấn chuông cửa tự lắng nghe_Châu Thâm.
Một số comments Shi thích.
1. Nguồn: Weibo (10/04/2020)
Trong bài hát của cậu vừa có câu chuyện vừa có tình.
Tôi là hoa hồng Tôi là ánh trăng Tôi là một chú cá
Mà người là chấp niệm Định mệnh đan xen lướt qua, một tấm vé tàu trong Hoa dạng niên hoa cũng không cầu được nữa
Hoa hồng rỉ máu Ánh trăng rơi xuống Cá lớn mọc cánh
“Đến cuối không cam.”
“Nếu tôi còn một tấm vé tàu nữa, em có đi cùng tôi không?”
Sau khi người qua đời
Tôi muốn sửa sang lại bản thảo của người
Bán hết đi
Đổi vé tàu
Cao Hiểu Tùng V: Valentine thấy mọi người đăng thật nhiều bài thơ tình, tui cũng lên góp vốn: Mùa đông đến thật muộn màng/ Người có địa chỉ của tôi/ Trong hòm thư có chìa khoá/ Mà không một ai hay/ Người là giọt lệ của tôi/ Lớp bụi trên dây đàn/ Bữa tiệc thời trẻ/ Mùi vị thật tuyệt/ Tôi sẽ tự nhấn chuông cửa tự lắng nghe/ Tự đâm chồi nảy lộc rồi tự điêu tàn/ Tự hung dữ tự bình tĩnh/ Sau khi người qua đời tôi muốn/ Sửa sang lại bản thảo của người/ Bán hết đi/ Đổi bánh mì/ Được rồi chỉ viết đến đây thôi/ Nghĩ không biết giờ người đang ở nơi nào/ Người chắc chắn sẽ không bình yên/ Tôi sẽ chứng minh.
Lĩnh vực: Văn học Trung Quốc;
Từ khoá: Phương Chu Tử; Cao Hiểu Tùng;
2. Nguồn: Weibo
Thiệt tình thì mấy chuyện ảo tưởng phía trước đúng sai gì cũng được
Cái gì mà YY chuyện Vương Hạo Nhiên hay La vie en rose
Tui đều có thể giải thích là dàn dựng biểu diễn hay vì tính chất âm nhạc
Nhưng vé tàu thì khó hiểu thiệt xự (chống nạnh)
rep: “Vương Hạo Nhiên” không phải lời gốc à
-> Diễn tập đúng trước một ngày nên không kịp sửa ca từ
–> Đúng rồi, chính là lời gốc á, nhưng mà những bản cover bài này đều phải sửa lời lại, nhưng Thâm Thâm không sửa [doge]
rep: Nhạc dạo [bài “Tự nhấn chuông cửa tự lắng nghe”] còn có chèn “Phi thuyền tận thế” nữa, dự là đã sửa theo bài này.
rep: Vì sao bánh mì không qua được kiểm duyệt? “Viện người điên” của Hoa Hoa tại sao phải đổi thành “Chứng cưỡng chế”?
rep: Tại sao bánh mì không lọt kiểm duyệt vậy nhỉ [doge]
-> Không phải cô Doãn Ước sửa à, thầy Cao nói “bánh mì” không lọt, Doãn Ước liền đổi thành “vé tàu” thôi.
3. Tối hôm qua bị “vé tàu” làm cho rất high
Buổi sáng nhìn thấy lời giải thích của thầy Cao cảm thấy “đường” rất ngon
Vạn vật trên đời cố tình lại chọn trúng “vé tàu” để đổi
Đổi cái gì cũng không được chỉ có thể đổi thành vé tàu
“Nếu lúc đó tôi có một tấm vé tàu, liệu em có đi cùng tôi không?”
Tôi đơn phương tuyên bố “vé tàu” đã trở thành biểu tượng thứ hai của Thâm hô Tíc trong lòng tui dưới ánh trăng!!!
Hình gốc credit @南波兔_让我安静的打酱油
4. Cho nên, tấm vé tàu trong “Chuông cửa”, và tấm vé tàu trong “Hoa dạng niên hoa”, là giống nhau đúng không..
Cậu hát trọn vẹn, chúng ta cũng nghe trọn vẹn, không cần biết người hát phụ trợ có phải là Tích ca hay không, chúng ta cũng không được đau lòng đâu nhé! 😀
Vui lên nào, nhất định sẽ được viên mãn..
5. Từ tối hôm qua đến giờ,
Trong đầu tui toàn là “vé tàu, đứa bé”,
Bé Thâm toang rồi, tui cũng toang rồi
Hát loại nhạc này thật sự sẽ không bị không thoát ra được à?
6. Có phải vì một người là hải quân, một người là thủy thủ, cho nên đều phải hát “vé tàu” ![[doge] [doge]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a1/2018new_doge02_org.png)
, cho tui lên thuyền chung với
7. Vé tàu vé tàu vé tàu, kết quả của sự hoang tưởng sau show Ca sĩ
Thật ra là tui tự làm chơi rồi in ra thôi (tạm thời xem như bản nháp) (tiếng Anh trả thầy từ lâu, có sai chỗ nào thì xin lũi nhó)
Vẫn có ba, bốn easter egg? (đố vui không có thưởng)
Tấm 3 là hình không dùng filter, thêm tấm 2 là có ver cũ có đổ bóng
Hôm nay cắn đường “vé tàu” không kềm lòng được, trong đầu cứ suy nghĩ làm sao chế đường cho mọi người![[喵喵] [喵喵]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/7b/2018new_miaomiao_org.png)
“Tôi muốn có một tấm vé tàu, trạm cuối sẽ đến được trái tim của người.”
❤
Đột nhiên trong đầu hiện lên câu này.
8. “Nếu tôi có thêm một tấm vé tàu, liệu em có đi cùng tôi không?”
Đồng tử nở to, sau đó lắng lại.
[Quảng cáo “Hoa dạng niên hoa” – album thứ 6 của Lý Vinh Hạo]
9. Check in
Nếu tui có một tấm vé tàu
Tui sẽ đi cùng với hai người
![[泪] [泪]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/6e/2018new_leimu_org.png)
Bao lâu tui cũng theo
10. “Hoa dạng niên hoa” chưa kịp hát
“Nếu lúc đó tôi có một tấm vé tàu, liệu em có đi cùng tôi không” chưa kịp hỏi
Không ngờ đúng không!!!
Khi gặp lại đã là thuyền trưởng đại nhân! ! ! Ծ‸Ծ
rep: Đi theo em đi ~ Hừng đông là xuất phát ~
rep: Lúc đó không kiếm được vé tàu, giờ em kiếm thẳng cho anh một con tàu luôn [doge]
rep: Lại đây ~ lên thuyền ~ cho anh vé miễn phí ~[cười trộm]
rep: Nếu em bao một chiếc tàu chiến liệu anh có đi theo em không =)))))
rep: Trăm triệu không ngờ chuyện vé tàu cuối cùng lại biến thành chuyện về một sĩ quan hải quân và thuyền trưởng tàu hải tặc =))
rep: Ha ha ha ha ha ha ha không cần biết anh có vé không, em làm hải tặc rồi, có cướp cũng phải cướp anh đi cùng em
rep: Có chút buồn cười nhưng rồi lại thấy mất mác là sao thế này [thất vọng]
11. Năm ngôi sao, là năm màn “Trăng cong cong” của chúng ta
Ánh trăng rằm tan ra, đoá hoa trắng tàn úa
Khi tôi có tấm vé tàu đó, thì con tàu chở anh có còn ở đó không?
Hoặc là… có còn chờ không?
Huy hiệu lưu niệm SHX bắt đầu mở order, tỷ muội nào có hứng thú mời xem thử ![[给你小心心] [给你小心心]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/ca/qixi2018_xiaoxinxin_org.png)
Tấm 1 tên là “Vãng tích” [quá khứ, tên một album của Tích ca], thay đổi dần từ ấm áp đến nồng nhiệt, kỷ niệm một đoạn tình cảm, kỷ niệm bọn họ, kỷ niệm chúng ta.
Tấm 2 tên là “Xa nhau” (thật ra là 🔪 trong diễn đàn).
Vé tàu, bản thảo, chìa khóa, nguồn cảm hứng xuất phát từ “Hoa dạng niên hoa” và “Tự nhấn chuông cửa tự lắng nghe”.
Tấm 3 là thẻ matte đặc biệt
Tấm 4 là vé tàu matte đặc biệt
Tấm 5 thẻ bóng đặc biệt for all (tôi nhìn vầng trăng tròn kia, nhìn thấy chú chim ấy, viết xuống những dòng chữ của mình)
Tên của người ở trên thuyền, của tôi trên vé tàu
Còn có thể gặp lại không?
12. Từng cùng nhau sánh bước và mơ một giấc mơ
Và cũng may mắn có được vé tàu, gặp gỡ ánh sáng ngày xưa
Mùa đông năm ấy, tôi đã gặp được hai vị ca sĩ, và cũng gặp được mọi người
Chúc bạn một đêm mộng đẹp, ngủ ngon
(Thật sự đẹp lắm đẹp lắm luôn, chưa kịp chụp hình gì đẹp đã vội vàng đăng repo, một lần nữa cảm ơn @MoonLight丨月沐湾 , thật sự là rất đẹp![[泪] [泪]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/6e/2018new_leimu_org.png)
)
Thêm một tấm hình cầu vồng vô tình chụp được trên đường, cả ngày hôm nay đều phủ đầy những điều tốt đẹp
![]()
![]()
13. Cậu ấy bán bản thảo đổi vé tàu……..
Cậu ấy có thể đi theo anh rồi………
rep: Thật hy vọng bọn họ có thể đứng trên boong tàu ngắm ánh trăng tròn
rep: Tôi nghe đến câu “đổi vé tàu” tim lỡ một nhịp luôn [khóc] rất tuyệt vời rất tuyệt vời hơn nữa nghe nói còn sửa lời bài hát nữa!!!
rep: Một từ “vé tàu” đã trở thành sự day dứt lớn nhất với gái Thâm hô Tích sau từ “viên mãn” [ thất vọng ]
“Người nhất định không được bình yên.” – Quá trình vẽ tranh by 几又几又几.
Nguồn: B trạm (28/04/2020).
1. “Cuối cùng thì chúng ta vẫn là người của hai thế giới.”
“Người trong lòng ở ngay ngoài cửa, mà tôi thì lại không còn can đảm đối diện với anh nữa.”
2. Anh mang ánh sáng đến, tôi nhốt ánh sáng ngoài cửa, và cả anh.
3. Cách một cánh cửa không mỏng không dày, hơi thở không nhẹ không nặng, không thể không tự chịu đựng thế giới của riêng mình không ai chia sẻ
4. Cảm giác không gian khép kín này……….. Tôi nhớ họ.
5. Tôi biết em đang ở nhà
Em đừng trốn bên trong không lên tiếng
Em đã có bản lĩnh đánh cắp trái tim tôi
Thì hãy có bản lĩnh mở cửa đi
Bé mèo ơi ~ Mở cửa ra nào ~
5. Cái áo phao màu đen bự chảng trong tủ quần áo của Thâm T_T
6. Huhuhu, comment cuối nói áo lông là chuyện gì vậy, cứu mạng, tìm không thấy
rep: Ngày 8 tháng 12 năm 2018 Thâm Thâm đi Trường Xuân, đã mặc áo phao Tích ca cho mượn, cậu còn đăng một cái tút nữa (bây giờ chỉ có thể xem trong vòng 6 tháng thôi) Nội dung là như thế này: “Nghe nói tui phải đi Trường Xuân, Tích ca của tui nói em nhất định nhất định nhất định nhất định nhất định nhất định nhất định phải mặc nhiều vào, liền cho tui mượn một cái áo thật to, tui chính là boy mặc dày nhất cả sân bay………. Cực kì ấm áp, ấm đến mức không thấy chân mình đâu, ấm đến mức không nhặt điện thoại được, ấm đến mức kéo khoá không lên luôn….. Thật sự là ấm đến mức làm người ta cảm thấy thoả mãn vô cùng cứ cảm thấy không làm gì cả thì sẽ rất có lỗi với cái áo Tích ca cho tui mượn này…..” (sau đó đính kèm tấm hình mặc cái áo đó, dễ thương lắm…)
7. Chiều cao không đúng thì phải [doge]
rep: Đừng hỏi hỏi chính là đứng lên ghế đó [doge]
8. Trong nhà: “Tôi chạm vào cánh cửa, tôi biết anh sẽ không đến.”
Ngoài nhà: “Tôi biết em sẽ mở ra, đúng không?”
Tự nhấn chuông cửa tự lắng nghe_Châu Thâm (múa).





























